Công cùn và thủ kém, Manchester United bị đá bay khỏi FA Cup ở tứ kết

ANH TÚ, Theo Trí Thức Trẻ 06:44 17/03/2019

Không thể tạo nên dấu ấn trước hàng phòng thủ quá đỗi kỷ luật của Wolves, các học trò của HLV Solskjaer đành chấp nhận thất bại 1-2 và chia tay FA Cup từ tứ kết.

Highlights Wolverhampton 2-1 Manchester United | Rashford ghi bàn

Công cùn và thủ kém, Manchester United bị đá bay khỏi FA Cup ở tứ kết - Ảnh 2.

Tiếp đón Manchester United trên sân nhà Molineux ở tứ kết FA Cup, Wolves tiếp tục duy trì lối chơi phòng ngự chủ động mà họ từng áp dụng rất thành công trước Chelsea hồi cuối tuần trước. Trong khi đó, Quỷ đỏ không thể tung ra đội hình mạnh nhất khi Lukaku chấn thương phải ngồi ngoài còn David De Gea cũng được cho nghỉ ngơi và thay vào đó là Sergio Romero.

Công cùn và thủ kém, Manchester United bị đá bay khỏi FA Cup ở tứ kết - Ảnh 3.

20 phút đầu tiên của trận đấu gần như không có dấu ấn đáng kể gì từ hai đội. Sự chắc chắn của các cầu thủ Wolves buộc MU phải liên tục tấn công cánh. Tuy nhiên, những đường đưa bóng vào trong vòng cấm của Martial và Lingard hầu như đều vô hại.

Công cùn và thủ kém, Manchester United bị đá bay khỏi FA Cup ở tứ kết - Ảnh 4.

Tình huống đáng chú ý nhất đến ở phút thứ 28 khi Wolves được hưởng một quả phạt góc. Moutinho đã đánh lừa tất cả bằng đường chuyền bất ngờ cho Neves bên ngoài vòng cấm thay vì câu bóng vào trong để các đồng đội đánh đầu. Đáng tiếc, cú sút của tiền vệ 22 tuổi lại không gây được quá nhiều khó khăn cho Romero.

Công cùn và thủ kém, Manchester United bị đá bay khỏi FA Cup ở tứ kết - Ảnh 5.

Ngay lập tức, Manchester United cũng có 1 pha đáp lễ với tình huống tham gia tấn công như tiền đạo của Dalot. Anh tung cú sút trúng tay Jonny trong vòng cấm và các cầu thủ Quỷ đỏ yêu cầu trọng tài Atkinson cho họ hưởng penalty. Tuy nhiên, vị vua áo đen xác định đây là tình huống không cố ý do hậu vệ người Tây Ban Nha đã chủ động khép tay.

Công cùn và thủ kém, Manchester United bị đá bay khỏi FA Cup ở tứ kết - Ảnh 6.

Trước khi kết thúc 45 phút đầu tiên, Wolves đã khiến các fan Quỷ đỏ hú hồn. Xuất phát từ pha chọc khe thuận lợi của Neves, Jota thoát xuống đối mặt với Romero nhưng thủ thành người Argentina lại chơi quá tỉnh táo khiến cơ hội mở tỷ số trôi đi.

Công cùn và thủ kém, Manchester United bị đá bay khỏi FA Cup ở tứ kết - Ảnh 7.

Sang đến hiệp hai, MU vẫn là đội cầm bóng chủ động hơn nhưng họ lại không tạo ra được cơ hội nguy hiểm nào. Thậm chí, Quỷ đỏ còn suýt chút nữa nhận bàn thua ở phút 53 sau cú đánh đầu cận thành của Jimenez nếu không có phản xạ tuyệt vời từ Romero. Đến phút 58, thủ môn người Argentina lại tiếp tục trổ tài cản phá sau cú sút xa nguy hiểm từ Moutinho.

Công cùn và thủ kém, Manchester United bị đá bay khỏi FA Cup ở tứ kết - Ảnh 8.

Xuất sắc là thế nhưng Romero cũng không thể bảo toàn mảnh lưới cho MU. Phút 70, xuất phát từ tình huống tấn công bên cánh trái, Moutinho dễ dàng vượt qua lớp phòng ngự của Quỷ đỏ rồi tung đường chuyền vào trong cho Jimenez. Tiền đạo người Mexico khéo léo xoay sở trong không gian hẹp rồi bất ngờ sút tung lưới Romero.

Công cùn và thủ kém, Manchester United bị đá bay khỏi FA Cup ở tứ kết - Ảnh 9.

Chỉ 6 phút sau đó, lưới của MU lại rung lên lần nữa và người lập công là Jota. Khởi nguồn từ tình huống phá bóng không chính xác của Shaw, Neves có bóng rồi thực hiện đường chuyền lên trên cho Jota. Số 18 của Wolves vượt qua chính Luke Shaw để đối mặt với Romero lần nữa. Tuy nhiên, không giống như những phút cuối hiệp một, lần này Jota đã nâng tỷ số lên 2-0 cho Wolves.

Công cùn và thủ kém, Manchester United bị đá bay khỏi FA Cup ở tứ kết - Ảnh 10.

Những phút sau đó dù cố gắng những Quỷ đỏ cũng chỉ có thêm bàn thắng muộn màng của Rashford trong thời gian bù giờ. Thua trận 2-1, thầy trò Solskjaer chính thức bị loại khỏi FA Cup. Còn với Wolves, nhờ lối đá khoa học, phòng ngự chặt - phản công nhanh, Bầy sói đã xuất sắc giành vé vào chơi trận bán kết.

Công cùn và thủ kém, Manchester United bị đá bay khỏi FA Cup ở tứ kết - Ảnh 11.

Ở trận đấu trước đó, Manchester City đã giành chiến thắng 3-2 trước Swansea City. Bị dẫn trước 2-0 nhưng chiến thuật hợp lý của HLV Pep Guardiola đã giúp The Citizens thắng ngược trở lại.

Công cùn và thủ kém, Manchester United bị đá bay khỏi FA Cup ở tứ kết - Ảnh 12.

45 phút đầu tiên của trận đấu chứng kiến một Thiên nga đen thăng hoa với các pha lập công của Matt Grimes và Bersant Celina.

Công cùn và thủ kém, Manchester United bị đá bay khỏi FA Cup ở tứ kết - Ảnh 13.

Tuy nhiên, Man City đã trở lại là chính mình trong hiệp thi đấu thứ hai. Bernardo Silva mở màn cho cuộc ngược dòng trước khi Aguero có sút penalty hỏng ăn nhưng bóng lại đập trúng lưng thủ môn Swansea City bay vào lưới. Chính chân sút người Argentina cũng là người kết liễu bầy thiên nga với pha đánh đầu thành bàn ở phút 89.