Con trai qua đời, con gái thường xuyên đứng trước cửa tủ gọi anh, thấy lạ nên mở tủ ra kiểm tra, người bố ôm mặt khóc

Khánh An, Theo Pháp luật và Bạn đọc 13:43 23/08/2021

Cuộc sống không phải lúc nào cũng yên bình, nhưng bất hạnh dồn dập như người đàn ông trong câu chuyện này thì quả thực rất đáng thương cảm.

Mới đây mạng xã hội Trung Quốc đã đăng tải câu chuyện về cuộc đời đầy mất mát của một người đàn ông. Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chia sẻ và đồng cảm từ nhiều bạn đọc:

"Tôi là Ngô Dụng (nhưng phát âm lại giống với từ vô dụng). Đúng như cách đọc tên tôi, từ nhỏ tới lớn tôi chưa từng thấy mình hữu dụng. Tôi đã từng trách móc cha mẹ tại sao lại đặt cho tôi một cái tên như vậy, thời gian trôi nhanh, giờ tôi đã ngoài 40 tuổi.

Trước đây, tôi làm công nhân trên công trường, cuộc sống không quá vất vả. May mắn là năm 23 tuổi tôi lấy được một cô gái ở cùng thôn, sau đó chúng tôi đã có một cậu con trai.

Nhiều năm trôi qua, tôi vẫn làm việc kiếm tiền nuôi sống gia đình và nuôi nấng con trai. Tuy nhiên ba năm trước, vào năm con trai tôi thi đại học đã có chuyện đau buồn xảy ra với gia đình tôi.

BI KỊCH NỐI TIẾP BI KỊCH

Năm đó vợ tôi có bầu, chúng tôi nghĩ rằng cuộc sống vẫn đang tốt đẹp nên quyết định sinh đứa con này. Không ngờ vợ tôi lại khó sinh trong ngày sinh nở, cuối cùng cô ấy đã chọn cứu đứa con mà từ bỏ đi mạng sống của chính mình, gia đình tôi đã phải trải qua nỗi đau vô cùng lớn.

Con trai tôi năm đó thi đỗ đại học với thành tích xuất sắc nhưng vào học được vài tháng, con đã vì chuyện này mà bỏ học, quay về nhà để chăm sóc em gái. Sau đó một thời gian, con trai tôi quyết định đi làm cùng tôi ở công trường để kiếm thêm tiền giúp đỡ gia đình.

Con trai qua đời, con gái thường xuyên đứng trước cửa tủ gọi anh, thấy lạ nên mở tủ ra kiểm tra, người bố ôm mặt khóc - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Sau khi chúng tôi đi làm, con gái được đưa về nhà bà nội để chăm sóc. Hàng tháng chúng tôi đều gửi tiền về để mua sữa, đồ chơi và đồ dùng cần thiết. Mãi đến khi con gái 3 tuổi, tôi mới đưa mẹ mình và con gái lên thành phố sống cùng.

Nhưng không ngờ ông trời vẫn chưa thương mà tiếp tục mang đến bất hạnh cho tôi. Một ngày nọ, con trai tôi cùng một công nhân khác bị tai nạn trong lúc làm việc, cả hai cùng không qua khỏi, lúc đó tôi ngã quỵ khi biết tin.

Tôi đau đớn chỉ nghĩ đến cái chết, nhưng lại nghĩ đến mẹ già và đứa con gái nhỏ 3 tuổi, nếu tôi ra đi thì họ sẽ phải làm thế nào, cuối cùng tôi chỉ còn lựa chọn là phải mạnh mẽ sống tiếp.

Mẹ tôi khi biết tin này thì toàn thân như muốn tê liệt, cả ngày không nói câu nào, chỉ khi cháu gái hỏi, bà mới nói một hai câu.

HÀNH ĐỘNG LẠ LÙNG CỦA CON GÁI

Tuy nhiên không lâu sau, một chuyện lạ đã xảy ra. Con gái tôi thường nhìn về hướng tủ quần áo và gọi anh trai, có lúc còn đập vào cửa tủ.

Lúc đó tôi đã cho rằng con gái mình vì lâu không thấy anh trai về nhà, nhớ anh nên mới gọi như vậy. Nghe tiếng con gọi anh, lòng tôi đau như dao cắt, muốn khóc nhưng không dám khóc.

Con trai qua đời, con gái thường xuyên đứng trước cửa tủ gọi anh, thấy lạ nên mở tủ ra kiểm tra, người bố ôm mặt khóc - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Việc này kéo dài gần một tháng nhưng con gái tôi vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Lúc này tôi mới cảm thấy hơi lạ nên đã mở tủ ra xem có gì khác lạ không.

Nhìn vào tủ, tôi sững sờ. Thì ra phía dưới quần áo trong tủ có rất nhiều đồ chơi được cất giấu. Đây chắc chắn là những món đồ do con trai tôi mua, trước đây nó đã nhiều lần nói với tôi muốn mua đồ chơi cho em nhưng tôi đều ngăn cản.

Tôi đã nghĩ rằng điều kiện gia đình không tốt, hơn nữa trẻ con chỉ cần có một vài đồ chơi là đủ, không cần mua nhiều.

Có lẽ vì nghe tôi nói vậy nên con trai đã giấu tôi mua đồ chơi cho em gái.

Nghĩ đến đây, tôi không kìm nén được cảm xúc mà bật khóc".

Sau khi câu chuyện của anh Ngô Dụng được chia sẻ, rất nhiều bạn đọc đã bày tỏ sự cảm thông, mong anh sớm vượt qua mất mát lớn này để tiếp tục sống và chăm sóc cho mẹ già và cô con gái còn thơ dại.

Cuộc sống vốn dĩ là một hành trình đầy gian khổ và không thiếu những bất hạnh.

Nhưng chúng ta vẫn nên tin rằng, không phải ngày nào cũng là ngày mưa, sau cơn mưa trời sẽ hửng sáng, hi vọng anh Ngô Dụng sẽ sớm tìm thấy những niềm vui, sự an ủi khác trong cuộc sống.

Theo Sohu (Trung Quốc)