Con trai mới sinh bỗng "biến" thành búp bê vô hồn, bố mẹ chết điếng khi nghe tin dữ từ bác sĩ

L.T, Theo Pháp Luật & Bạn Đọc 15:40 06/11/2021

Một bé trai mới sinh đã bị những kẻ bắt cóc táo tợn đưa đi, chúng còn để lại một con búp bê để đánh lạc hướng y tá.

Hãng tin ARY News đưa tin, sự việc rúng động xảy ra vào ngày 31/10 vừa qua tại bệnh viện Holy Family ở thành phố Rawalpindi, thuộc tỉnh Punjab, Pakistan. Theo chi tiết, vợ của một cư dân ngôi làng Nambal, anh Shahid Mahmood, đã hạ sinh một bé trai vào ngày 30 tháng 10 tại bệnh viện Holy Family. Tuy nhiên, sau khi vừa chào đời, em bé gặp một số vấn đề về sức khỏe nên buộc phải tách mẹ và được bác sĩ chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt (ICU).

Sáng 31/10, sau khi đến cho con ăn sữa mẹ ở phòng ICU, người phụ nữ trở lại giường nằm, sau đó nhân viên bệnh viện không cho phép bất kỳ ai vào thăm đứa trẻ trừ khi có tình huống khẩn cấp.

Con trai mới sinh bỗng biến thành búp bê vô hồn, bố mẹ chết điếng khi nghe tin dữ từ bác sĩ - Ảnh 1.

Hình ảnh con trai của anh Shahid khi mới sinh

Vài tiếng sau đó, dì của đứa trẻ được phép vào phòng để thay quần áo cho cháu nhưng thứ mà cô nhìn thấy lại là con búp bê nằm dưới tấm chăn mỏng, còn đứa cháu trai mới chào đời thì biến mất. Đứa trẻ đã bị bắt cóc và đánh tráo bằng một con búp bê.

Quá bức xúc vì vụ việc, người thân trong gia đình của anh Shahid đã kéo đến bệnh viện làm ầm ĩ chỉ trích sự tắc trách của các nhân viên y tế khiến đứa trẻ bị bắt cóc.

Con trai mới sinh bỗng biến thành búp bê vô hồn, bố mẹ chết điếng khi nghe tin dữ từ bác sĩ - Ảnh 2.

Sau đó, gia đình Shahid đã đến đồn cảnh sát New Town trong thành phố để nộp đơn trình báo liên quan đến vụ bắt cóc. Cảnh sát đã tiến hành kiểm tra tất cả các camera an ninh trong bệnh viện nhưng không rõ kết quả ra sao.

Giám đốc Y tế của Bệnh viện Holy Family cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 1 giờ chiều ngày 31/10 và khoa sơ sinh nơi em bé bị bắt cóc đã được phong tỏa hoàn toàn nhằm phục vụ điều tra.

Con trai mới sinh bỗng biến thành búp bê vô hồn, bố mẹ chết điếng khi nghe tin dữ từ bác sĩ - Ảnh 3.

Đứa trẻ bị tráo đổi bằng một con búp bê

Ông nói: "Ban giám đốc bệnh viện sẽ mở rộng hợp tác hoàn toàn với cảnh sát". Hàng trăm cư dân mạng đã gửi lời chúc an lành đến gia đình và cầu mong kẻ bắt cóc sẽ bị bắt giữ sớm.

Đến khoảng tối ngày 4/11, gia đình anh Shahid vui mừng khi nghe tin con trai họ đã được tìm thấy. Shahid nói với truyền thông: "Vâng, chúng tôi rất vui sau khi nhận được điện thoại từ cảnh sát rằng con trai của chúng tôi đã được tìm thấy". Anh cũng cho biết đứa trẻ đã được chuyển đến cơ sở y tế khác và được bác sĩ Shahzia Zeb theo dõi sức khỏe.

Một phát ngôn viên của cảnh sát cho biết những bị can liên quan đến vụ bắt cóc đang được điều tra. Trước đó, một người phụ nữ mặc burqa che kín toàn thân đã bắt cóc một đứa trẻ sơ sinh từ Bệnh viện Đồng minh Faisalabad và bỏ trốn một cách dễ dàng.

Nguồn: Dailytimes