Con trai Hùng Dũng vừa dứt cơn sốt cao, khi được hỏi bố đâu, Titi chỉ lên bức ảnh trên tường và đòi với lên thơm bố

HUYỀN TRANG, Theo Nhịp sống Việt 23:32 26/03/2021

Cậu con trai Titi chính là nguồn động lực giúp Hùng Dũng mạnh mẽ hơn trong thời gian ở bệnh viện điều trị chấn thương.

"Bố Dũng mẹ Trinh yên tâm nhé, Titi ở nhà với ông bà ngoan lắm. Dù con mới ốm dậy nhưng đã chạy chơi khắp nhà rồi, trộm vía bé ăn ngoan, ngủ tốt", đó là những lời bà ngoại bé Titi chia sẻ với Sport5 về hai ngày xa bố mẹ của bé Đỗ Gia Bảo - cậu con trai đầu lòng nhà cầu thủ Hùng Dũng.

Mộc Trinh (mẹ bé Titi) phải bay gấp từ Hà Nội vào TP.HCM ngay trong đêm khi biết tin chồng dính chấn thương gãy cả xương mác và xương chày trong trận Hà Nội FC đấu TP.HCM tối 23/3. Vì mới hơn 1 tuổi, bé Titi không thể đi theo mẹ mà phải ở nhà ông bà.

Con trai Hùng Dũng vừa dứt cơn sốt cao, khi được hỏi bố đâu, Titi chỉ lên bức ảnh trên tường và đòi với lên thơm bố - Ảnh 1.

"Vitamin năng lượng siêu đỉnh" của bố Hùng Dũng (Ảnh: Huyền Trang)

Con trai Hùng Dũng vừa dứt cơn sốt cao, khi được hỏi bố đâu, Titi chỉ lên bức ảnh trên tường và đòi với lên thơm bố - Ảnh 2.

Dù mới ốm dậy nhưng Titi rất ngoan và nghe lời ông bà dù không có ba mẹ kề bên (Ảnh: Huyền Trang)

Con trai Hùng Dũng vừa dứt cơn sốt cao, khi được hỏi bố đâu, Titi chỉ lên bức ảnh trên tường và đòi với lên thơm bố - Ảnh 3.

Dù chưa biết nói nhưng khi hỏi về bố Hùng Dũng, bé Titi sẽ với lên tấm ảnh của bố và đòi hôn (Ảnh: Huyền Trang)

Lúc đó, Titi vẫn đang sốt cao nhưng Mộc Trinh buộc phải đưa ra quyết định gửi con trai cho bà nội để đến bên Hùng Dũng, cùng anh vượt qua ca phẫu thuật quan trọng. Ngay hôm sau, bà ngoại Titi cũng từ Tuyên Quang đến Hà Nội để phụ bà nội chăm cháu khi gia đình gặp chuyện. Rất may, bé Titi giờ đã hạ sốt và không quấy khóc.

Trong nhà có một bức hình to của bố Hùng Dũng, khi được hỏi bố đâu, Titi sẽ chỉ lên bức hình và đòi với lên thơm bố. Cậu con trai ngoan ngoãn và đáng yêu chính là nguồn động lực to lớn giúp Hũng Dũng vượt qua ca phẫu thuật và yên tâm phục hồi sau chấn thương.

Hai ngày sau buổi tối kinh hoàng đó, cả gia đình chàng cầu thủ CLB Hà Nội vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại trận đấu tối 23/3.

"Nuôi con lớn bằng đấy, ngày bé thấy Dũng khóc không sao nhưng giờ lớn rồi nó khóc mà mình nóng hết ruột gan. Lúc xe cấp cứu mới đến bệnh viện Trưng Vương, Dũng gọi về khóc với bố: 'Bố ơi con gãy chân rồi, con đau quá' khiến mọi người ở nhà không ai cầm được nước mắt. Bình thường Dũng có đau mấy cũng cắn răng chịu, nhưng lần này Dũng sợ không được đá bóng nữa nên mới khóc như vậy", bà Ngô Thanh Hiền, mẹ cầu thủ Hùng Dũng rưng rưng xúc động nhớ lại khoảnh khắc con trai khóc nức nở vì chấn thương kinh hoàng.

Con trai Hùng Dũng vừa dứt cơn sốt cao, khi được hỏi bố đâu, Titi chỉ lên bức ảnh trên tường và đòi với lên thơm bố - Ảnh 4.

Bà Ngô Thanh Hiền - mẹ cầu thủ Hùng Dũng thường xuyên cập nhật tình hình của con trai qua báo chí và video trên mạng xã hội (Ảnh: Huyền Trang)

Con trai Hùng Dũng vừa dứt cơn sốt cao, khi được hỏi bố đâu, Titi chỉ lên bức ảnh trên tường và đòi với lên thơm bố - Ảnh 5.

Bà ngoại bé Titi từ Tuyên Quang xuống Hà Nội để chăm sóc cháu trai khi bố mẹ bé không thể ở nhà (Ảnh: Huyền Trang)

Mẹ Hùng Dũng chia sẻ thêm, đêm đó cả gia đình không ai ngủ được, mọi người gọi đến hỏi thăm nhiều, ai cũng lo lắng cho tình hình của Dũng. Người có tinh thần vững nhất nhà là Mộc Trinh. Vợ Hùng Dũng chỉ khóc trên đường từ Hà Nội vào TP.HCM, đến khi gặp chồng cô không khóc nữa mà rất bình tĩnh xử lý mọi việc. 

Sau ca mổ thành công, hiện tại tình hình Hùng Dũng dần ổn định, anh bắt đầu có thể tập đi với nạng. Đây là tín hiệu tốt cho thấy sức khỏe của Hùng Dũng tiến triển sau ca phẫu thuật. Người thân trong gia đình chàng tuyển thủ Quốc gia đã có thể tạm yên lòng. Theo chẩn đoán của bác sĩ, Hùng Dũng cần ít nhất 6 tháng tập phục hồi để có thể quay trở lại.

Con trai Hùng Dũng vừa dứt cơn sốt cao, khi được hỏi bố đâu, Titi chỉ lên bức ảnh trên tường và đòi với lên thơm bố - Ảnh 6.