Con gái xinh đẹp nhất là khi không thuộc về bất cứ ai

Trinh Leng Keng, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 04/06/2017

Đừng bao giờ cho rằng tình trạng độc thân của mình làm cho mình trở nên thật thảm hại. Bởi vì thảm hại thật sự hay không, chỉ là do chính bạn mà thôi!

Người ta vẫn nói con gái mà có tí tình yêu vào thì sẽ xinh đẹp hơn, rạng rỡ hơn bao giờ hết. Nhưng có lẽ đó là khi mà người ta chưa kịp nhận ra vẻ đẹp của một cô gái khi mà cô ấy chỉ thuộc về tự do chứ không thuộc về bất cứ ai.

Một cô gái chỉ thuộc về tự do sẽ làm đẹp cho chính mình, cho cuộc sống của mình bớt trở nên ngột ngạt. Cô ấy không làm đẹp theo guu của người khác, cũng không cần quan tâm tới cách nhìn hay quan điểm của người khác. Cô ấy sẽ đẹp theo cái cách mà cô ấy muốn và cứ thế mà tự tin tỏa sáng.

Tôi từng chứng kiến sự biếp đổi sắc đẹp đế ngỡ ngàng của một cô bạn. Từ cái thuở mà cô ấy có người yêu cho tới khi chia tay, đúng là sự thay đổi vèo vèo chóng mặt. Tất nhiên, khi có người yêu thì cô ấy vẫn xinh xắn, vẫn nỗ lực làm đẹp và chăm chút bản thân rất tốt.

Nhưng những bộ quần áo mà cô ấy mặc, những món phụ kiện mà cô ấy đeo, phần nào vẫn phụ thuộc vào ý kiến chọn lựa của bạn trai. Trong khi sau lúc chia tay, cô ấy trở về cảnh độc thân, tủ quần áo của cô ấy lại thay đổi hoàn toàn – theo chiều hướng tích cực. Và ai trong nhóm bạn của chúng tôi cũng đều phải gật gù công nhận rằng, cô ấy đẹp thật, đẹp một cách rạng rỡ và hoàn hảo, tựa như một nữ thần.

Con gái xinh đẹp nhất là khi không thuộc về bất cứ ai - Ảnh 1.

Việc để trái tim mình bị phụ thuộc cảm xúc vào một người khác cũng sẽ vô hình trung khiến mọi suy nghĩ, quan điểm của bạn trở nên phụ thuộc vào họ. Bỗng dưng một ngày đẹp trời, bạn không còn nghía qua đôi giày cao gót bạn mới mua, chỉ vì thoáng nghĩ tới việc có thể anh chàng người yêu không thích bạn mang đôi giày đó.

Còn khi bạn chỉ sống cho riêng mình, làm đẹp cho riêng mình, bạn sẽ thấy những phút giây đi shopping cùng bạn bè mới vui vẻ làm sao. Hay những phút giây ngồi lặng mình bên góc quán để đọc sáng trở nên trang nhã làm sao.

Đừng bao giờ nghĩ rằng mình độc thân thì không cần phải làm đẹp cho ai ngắm nghía. Cũng đừng bao giờ cho rằng tình trạng độc thân của mình làm cho mình trở nên thật thảm hại. Bởi vì thảm hại thật sự hay không, chỉ là do chính bạn mà thôi.

Không có lúc nào con gái xinh đẹp hơn cái khoảnh khắc được tự do rong ruổi theo giấc mơ và biết tự làm đẹp cho riêng mình. Cũng không có món trang sức nào quý giá hơn món trang sức mang tên "tự tin" mà con gái cài lên cho chính bản thân mình.

Hãy nhớ, một cô gái xinh đẹp nhất là khi cô ấy không thuộc về bất cứ ai!