Con gái vừa qua đời, mẹ vợ về nhà phát hiện chàng rể đang bán khỏa thân, nhà vệ sinh đóng chặt và sự thật khủng khiếp phía sau

Diệp Lục, Theo Pháp Luật & Bạn Đọc 22:00 26/02/2022

Dù bằng chứng rõ ràng nhưng người con rể vẫn nhất mực phủ nhận mọi hành vi của mình.

Mới đây, tòa án Singapore đã kết tội một người đàn ông gốc Malaysia với mức án 5 năm 9 tháng tù giam vì tội quấy rối và lạm dụng tình dục bé gái 11 tuổi. Điều đáng nói là nạn nhân chính là em vợ của người đàn ông này.

Theo đó, vào năm 2016, chị gái của nạn nhân mang thai với bạn trai. Để tiện chăm sóc cho bạn gái, người đàn ông này đã chuyển đến sống cùng gia đình cô. Kể từ đó, gã chính thức trở thành con rể trong nhà và là trụ cột chính trong gia đình. Tiền lương anh ta làm ra đều đưa hết cho mẹ vợ để chi tiêu trong gia đình.

Vào tháng 12/2016, chị gái nạn nhân sinh con trai nhưng vào cuối năm 2017, cô đột ngột qua đời. Kể từ đó, chàng rể được mẹ vợ coi như con cái ruột thịt trong gia đình. Anh này vẫn làm lụng, đưa tiền cho mẹ vợ để bà chăm sóc con trai giúp mình.

Nạn nhân vào thời điểm đó mới 11 tuổi, được anh rể chăm chút, mua cho cô nhiều món quà như sách vở, giày dép. Vào ngày 7/2/2018, khi bé gái đang làm bài tập thì bị anh rể gọi vào trong phòng ngủ, người mẹ lúc này đã ra ngoài vào thời điểm đó. Theo lời khai của nạn nhân, anh rể nói rằng gã muốn cô xem một đoạn video với hình ảnh là những người đang trong tình trạng khỏa thân.

Con gái vừa qua đời, mẹ vợ về nhà phát hiện chàng rể đang bán khỏa thân, nhà vệ sinh đóng chặt và sự thật khủng khiếp phía sau - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Nạn nhân nhắm mắt không dám nhìn, gã đàn ông nhân cơ hội này đã nắm chặt tay và giữ chân em vợ mình trước khi có hành động lạm dụng tình dục. Nạn nhân vùng vẫy nhưng đành bất lực. Hắn chỉ dừng lại hành vi đồi bại khi có tiếng điện thoại reo vang. Bé gái sợ hãi vội chạy vào nhà vệ sinh đóng chặt cửa lại, không chịu ra ngoài ngay cả khi mẹ cô đã về nhà.

Người mẹ ra làm chứng tại tòa nói rằng vào thời điểm đó, khi bà quay về nhà thì phát hiện con rể đang trong tình trạng bán khỏa thân còn con gái út thì trong nhà vệ sinh không chịu ra ngoài. Người mẹ đã hỏi con rể: "Anh đã làm gì con gái tôi?".

Gã con rể im lặng và người mẹ đã đuổi hắn ta ra khỏi nhà. Người đàn ông để lại con trai nhỏ với tờ giấy có chứa nội dung: "Gửi cho tất cả, một ngày nào đó mọi người sẽ biết rằng tôi chưa làm bất kỳ việc gì có lỗi. Tôi sẽ quay trở lại sớm thôi vì con trai tôi".

Mẹ của nạn nhân sau đó đã nộp đơn trình báo cảnh sát. Nạn nhân đã bị ảnh hưởng nặng nề sau vụ việc. Cô đã thi không tốt 3 - 4 môn ở trường học. Tại phiên tòa xét xử, người đàn ông biện minh rằng, lúc đó anh ta đang trong tình trạng không minh mẫn sau khi uống rượu với một nhóm bạn. Lúc anh ta trở về nhà và đang chơi với con trai thì em vợ sử dụng điện thoại của mẹ mình để xem nội dung người lớn. Lúc này, thấy em vợ ăn mặc mát mẻ, dục vọng của hắn đã nổi lên.

Tuy nhiên, tòa án đã bác bỏ mọi lời đổ lỗi của gã đàn ông này. Hắn đã lợi dụng lòng tin của em vợ để gây ra hành vi phạm tội. Cuối cùng, gã anh rể đồi bại đã phải nhận bản án thích đáng cho hành động của mình.

Nguồn: Stomp

https://afamily.vn/con-gai-vua-qua-doi-me-vo-ve-nha-phat-hien-chang-re-dang-ban-khoa-than-nha-ve-sinh-dong-chat-va-su-that-khung-khiep-phia-sau-20220226165809319.chn