Vốn dĩ con gái ấy mà, ai chẳng mong cuộc sống bình yên như mây trôi để mỗi ngày đều được sống dịu dàng như một đoá hoa, không bon chen sân si khẩu nghiệp. Nhưng mà, dễ thế thì đâu còn là cuộc đời. Mỗi ngày sẽ luôn có những chuyện trời ơi đất hỡi đổ ập xuống đầu khiến họ không thể hiền nổi.
Siêu nhân chỉ biến hình khi thấy kẻ xấu chứ còn ở ngoài đời, hội con gái luôn có 1001 tình huống khiến một cô gái hiền dịu, đáng yêu... phát điên! Là dòng đời xô đẩy chứ chả phải họ muốn vậy đâu.
Gãy thỏi son bình thường đã tiếc đây phải gãy đúng thỏi Mac, Shuu hay thỏi Dior đắt đỏ thì chỉ muốn nằm vật ra mà khóc thôi.
10/10 cô nàng sau khi nghe câu này sẽ nổi cơn thịnh nộ mà trong mơ bạn cũng không tưởng tượng được là nó sẽ khủng khiếp cỡ nào.
Bà hàng xóm chắc chắn là nhân vật xứng đáng nhận được giải Oscar với tài biên kịch xuất sắc mà trong đó- tôi, không hiểu vì lí do gì luôn được ưu ái cho đóng vai ác.
Kiếp này xù kèo vào phút cuối kiếp sau cô độc đến già không ai chơi!
Và vấn đề là cùng một chiếc túi, cùng một chiếc đầm nhưng vì mặt cô ta xinh hơn và chân cô ta dài hơn nên mình váy và túi của mình trông "kém sang" hơn hẳn. Bảo sao không "phát điên".
Nửa tiếng bôi bôi trét trét đổ sông đổ bể vì một giây ngẩn ngơ. Trách ai bây giờ, trách mình thôi!
Ơ kìa, như nào đấy nhỉ? Thích nói xấu sau lưng tôi hay gì?
Facebook có nút angry x 100 lần không để tôi bấm thả nào!
Ừ thì tình yêu không có lỗi, lỗi cũng chẳng phải ở bạn thân. Nhưng mà, tôi vẫn ghen tỵ đấy, được không?
Tưởng vậy là cool, là tình cảm ư? Không hề!