Cảnh sát tiết lộ có xung đột thể chất giữa bà và cháu, con gái Choi Jin Sil viết tiếp bức thư thứ 2

Tua Vít + GiGi, Theo Trí Thức Trẻ 13:46 06/08/2017

Ngoài ra, cảnh sát đã tiết lộ thêm thông tin về việc con gái Choi Jin Sil và bà ngoại cãi cọ và xảy ra xung đột thể chất.

Sáng sớm 5/8, con gái của Choi Jin Sil - Choi Joon Hee - đã tố cáo bà ngoại bạo hành mình suốt 9 năm kể từ cái chết của người mẹ quá cố qua một bức tâm thư dài trên Facebook. Bài đăng dài của cô bé sau đó đã bị xóa. Tuy nhiên, Choi Joon Hee đã đăng tải một dòng trạng thái khác lên Instagram, khẳng định tài khoản Facebook của mình đã bị người khác can thiệp:

"Tôi phải nhanh chóng chia sẻ những lời này phòng trường hợp tài khoản Instagram của tôi cũng bị lấy mất. Tôi đã xem tất cả bài báo (về tôi) trên mạng rồi. Tôi không tự nguyện xóa bài đăng trên Facebook. Phía Facebook đã xóa mọi thứ đi và còn rất nhiều điều tôi phải nói. Tôi sẽ cố gắng bình tĩnh lại và đăng tiếp những thông tin khác".

Cảnh sát tiết lộ có xung đột thể chất giữa bà và cháu, con gái Choi Jin Sil viết tiếp bức thư thứ 2 - Ảnh 1.

Bà ngoại là nguyên nhân khiến bố mẹ ly hôn

Choi Joon Hee còn úp mở rằng, chính bà ngoại là nguyên nhân khiến bố mẹ chia tay: "Mọi người hãy biết một điều rằng tội lớn nhất của bà vẫn chưa được tiết lộ. Nguyên nhân khiến bố mẹ ly hôn chính là bà. Nếu điều này được đưa ra thì tình thế sẽ bị đảo ngược. Dạy dỗ và bạo hành là khác nhau".

Cuối năm 2000, Choi Jin Sil kết hôn với tuyển thủ bóng chày Jo Sung Min. Cuộc hôn nhân này gây xôn xao khi Jo Sung Min bị tố cáo nhiều lần đánh đập Choi Jin Sil. Anh này thậm chí còn đẩy vợ ngã xuống lầu trong khi cô đang mang thai đứa con thứ hai. Hai người ly hôn vào năm 2004 sau bao rắc rối về thủ tục ly hôn. Năm 2013, sau cái chết của vợ cũ, Jo Sung Min đã đi đến quyết định tự tử, bằng chính cách thức mà Choi Jin Sil kết liễu đời mình.

Cảnh sát tiết lộ có xung đột thể chất giữa bà và cháu, con gái Choi Jin Sil viết tiếp bức thư thứ 2 - Ảnh 2.

Jo Sung Min và Choi Jin Sil

Bị coi như bệnh nhân tâm thần

Cảnh sát tiết lộ có xung đột thể chất giữa bà và cháu, con gái Choi Jin Sil viết tiếp bức thư thứ 2 - Ảnh 3.

Choi Joon Hee vốn mắc bệnh trầm cảm từ bé. Trong bức thư thứ hai, cô bé khẳng định bản thân cảm thấy oan ức khi bị coi là bệnh nhân tâm thần: "Đúng là tôi tự nhập viện nhưng tôi không hề biết việc phòng của mình bị cách ly với bên ngoài. Sau khi hoàn thành hết thủ tục nhập viện rồi, tôi mới biết chuyện. Tôi vốn phải nhập viện 3 tuần nhưng lại thấy oan ức vì mình không phải bệnh nhân tâm thần mà lại phải ở phòng bệnh tâm thần. Ngày nào tôi cũng khóc xin bác sĩ và y tá cho về".

Cuộc cãi vã dẫn đến xung đột thể chất giữa hai bà cháu, anh trai báo cảnh sát

Ngoài ra trong bài đăng đầu tiên, Choi Joon Hee nói rằng cô bé đã gọi cảnh sát đến nhà. Và theo nguồn tin, cảnh sát đã nhanh chóng cập nhật tình hình xung quanh dòng trạng thái của Choi, khẳng định rằng giữa Choi Joon Hee và bà ngoại đã nổ ra một trận cãi vã. Chính anh trai Choi Joon Hee - Choi Hwan Hee - là người đã báo cảnh sát.

Cảnh sát tiết lộ có xung đột thể chất giữa bà và cháu, con gái Choi Jin Sil viết tiếp bức thư thứ 2 - Ảnh 4.

Choi Hwan Hee là người đã báo cảnh sát

Phía cảnh sát tiết lộ: "Choi Joon Hee và bà ngoại của cô bé đã cãi vã vì vấn đề dọn dẹp sau bữa ăn tối. Tình huống sau đó đã trở nên căng thẳng hơn và giữa hai người đã xảy ra xung đột thể chất. Tuy nhiên vì không bên nào muốn vấn đề đi xa hơn, nên chúng tôi đã khép lại vụ án tại hiện trường mà không chính thức xử lý trên giấy tờ".

"Chúng tôi sẽ thẩm vấn thêm Choi Joon Hee và những người xung quanh cô bé về lời khẳng định trước đó (lời cáo buộc bà ngoại hành hung). Hiện giờ, Choi Joon Hee đang ở bên gia đình của một người bạn. Choi Joon Hee nói với chúng tôi rằng, bản thân cô bé vẫn còn đang run và chưa ổn định về mặt cảm xúc. Chính vì vậy, chúng tôi chưa tiến hành điều tra chính thức", cảnh sát nói thêm.

Cảnh sát tiết lộ có xung đột thể chất giữa bà và cháu, con gái Choi Jin Sil viết tiếp bức thư thứ 2 - Ảnh 5.

Hai anh em Choi Joon Hee, Choi Hwan Hee bên bà ngoại

Nguồn: Soompi