Con gái bất ngờ về thăm nhà sau 4 năm, mẹ bật khóc không nói nên lời

Hải My, Theo Phụ nữ Việt Nam 07:26 10/01/2023

Khoảnh khắc hai mẹ con ôm nhau bật khóc sau 4 năm không gặp khiến nhiều người xúc động.

Gần Tết, hình ảnh những ai đi học, đi làm xa trở về nhà đoàn tụ cùng gia đình luôn nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Bởi tâm lý chung, ai cũng mong được sum vầy, quây quần với bố mẹ sau một khoảng thời gian dài học tập, làm việc vất vả.

Mới đây, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc con gái về thăm nhà sau 4 năm đi học tại Nhật Bản đã khiến nhiều người xúc động. Được biết, chủ nhân của đoạn clip là Trương Thị Hằng (23 tuổi) hiện đang sống tại Mỹ Đức, Hà Nội.

Trương Thị Hằng chia sẻ sau 4 năm đi học tại Nhật, cô quyết định về nhà vào dịp Tết nhưng muốn tạo bất ngờ cho bố mẹ. Do vậy, Hằng chỉ thông báo với chị gái, bạn bè để ra sân bay đón còn dặn mọi người giữ bí mật với bố mẹ.

“Về tới nhà, chị gái giới thiệu mình là bạn thân trên thành phố về chơi, nên bố mẹ cũng chỉ biết vậy, không để ý tới mình lắm. Đến lúc chị gái bảo ngồi xuống mâm ăn cơm, mình cởi khẩu trang ra bố mình có vẻ cũng đã ngờ ngợ. Bố nhìn mình 2 lần, xong mẹ cứ thấy mọi người cười nên mẹ cũng nhìn. Nhưng mình ngồi cạnh mẹ nên, mẹ không nhìn thẳng mặt. Lúc sau mình ngẩng lên cả nhà mới vỡ oà, mẹ bật khóc vì không tin là mình về. Bởi trước đó gọi điện mình vẫn còn đang ở Nhật mà giờ đã ở nhà”, Hằng kể lại.

Con gái bất ngờ về thăm nhà sau 4 năm, mẹ bật khóc không nói nên lời - Ảnh 1.

Sau khi Hằng cởi khẩu trang, bố ngờ ngợ nhận ra con gái

Con gái bất ngờ về thăm nhà sau 4 năm, mẹ bật khóc không nói nên lời - Ảnh 2.

Khoảnh khắc 2 mẹ con ôm nhau khóc khiến nhiều người xúc động

Mẹ Hằng nghẹn ngào không nói nên lời vì không tin con gái về nhà

Đặc biệt hơn, ngày Hằng lựa chọn về nhà cũng chính là ngày sinh nhật mẹ. Do đó, mẹ cô vừa bất ngờ, vừa xúc động nên cả hai mẹ con ôm nhau khóc. Trương Thị Hằng cho hay, bản thân cô cũng rất hồi hộp, không biết bố mẹ sẽ phản ứng thế nào. “Mẹ mình nghẹn ngào nên không nói được gì mấy. Mãi lúc sau mẹ mới ngắm con gái kĩ hơn, bảo sao không để mẹ ra đón cho đỡ vất vả. Mẹ còn xót con, nói dạo này gầy quá làm mình cũng rưng rưng nước mắt”, Hằng nói.

Cô cho biết, bình thường đi học xa nhà, một tuần cũng gọi điện với bố mẹ khoảng 5, 6 lần. Tuy vậy nhưng cả nhà đều ít thể hiện tình cảm ra bên ngoài mà chỉ thầm quan tâm, yêu thương nhau. Từ khi xa nhà, một mình ở nước ngoài, Hằng mới bày tỏ nhiều hơn, quan tâm đến bố mẹ hơn và hiểu gia đình đã vất vả thế nào để cho mình đi học. Do vậy, cô cũng muốn dành những điều ý nghĩa, hạnh phúc nhất cho bố mẹ.

Khi về nước, Hằng chỉ thông báo cho chị gái và bạn bè ra sân bay đón, giữ bí mật với bố mẹ

Con gái bất ngờ về thăm nhà sau 4 năm, mẹ bật khóc không nói nên lời - Ảnh 5.

Cô bạn về nhà vào đúng ngày sinh nhật mẹ

“Sau bữa ăn đó, nhà mình mới quây quần ngồi lại với nhau. Mình có dịp kể cho bố mẹ nghe 4 năm qua ở Nhật như thế nào. Còn bố thì trêu, lần về này có khi nhà lại có cỗ ‘trăm mâm’. Nói chung mình nhớ không khí gia đình lắm, nhất là vào dịp Tết nên năm nay được đón Tết cùng cả nhà thực sự rất vui và xúc động”, Hằng giãi bày.

Phía dưới đoạn clip, nhiều cộng đồng mạng cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ, rưng rưng nước mắt vì khoảnh khắc đoàn tụ của cả gia đình.

- "Nhìn 2 mẹ con bạn ôm nhau mà mình cũng bật khóc theo luôn, xúc động quá".

- "Thương quá! Mẹ ngỡ ngàng, khóc không nói nên lời luôn".

- "Thích xem những clip như này, mình cũng đi xa nhà nên hiểu lắm cảm giác được đoàn tụ, về với vòng tay bố mẹ".

- "Chúc mừng bạn, chúc mừng gia đình. Năm nay mình không về được, chắc bố mẹ buồn lắm. Sẽ cố gắng để có khoảnh khắc này".

- "Đi xa về tạo bất ngờ cho gia đình có lẽ là trend mình thấy thích nhất và có ý nghĩa nhất. Cái ôm của 2 mẹ con quá ấm áp".