Cô gái tiết lộ mình cao 1m53, đối phương chỉ "seen" rồi biến mất: Dân mạng mỗi người góp một ý!

Không Ai, Theo Helino 14:04 03/04/2018

Những bình luận của dân mạng từ đồng cảm đến hài hước đều cho thấy rằng chiều cao không phải là rào cản trong chuyện tình yêu hay giao tiếp. Khi bạn tự tin vào bản thân là lúc bạn thu hút nhất!

Chiều cao, cân nặng không như ý là nỗi khổ chẳng của riêng ai. Con gái cao bao nhiêu thì đúng chuẩn? Câu hỏi này có rất nhiều đáp án. Người thì thích bạn nữ vóc dáng cao ráo, người lại thích "nấm lùn" dễ thương, trẻ lâu. Nói chung, 9 người 10 ý nên chẳng có một chuẩn mực chung nào cho cái đẹp trong tình yêu. Cứ yêu là yêu thôi, không cần lý do.

Thế nhưng, mới đây một cô gái lại rơi vào tình huống dở khóc dở cười với chiều cao 1m53 của mình. Chả là khi cô bạn tiết lộ con số này, đối phương chỉ "SEEN" rồi biến mất!

"Từ khi tớ bảo cao 1m53, người lạ "đã xem" và mất tích. Chỉ cần rep "Ừ" "Ờ" thậm chí là chấm một chấm thôi cũng được, nhỉ? Chả biết các bạn cảm thấy thế nào chứ riêng tớ cảm thấy tự ái vô cùng", cô gái viết.

Cô gái tiết lộ mình cao 1m53, đối phương chỉ seen rồi biến mất: Dân mạng mỗi người góp một ý! - Ảnh 1.

Nghe người ta cao 1m53 thì "seen" rồi biến mất, liệu có quá đáng không? (Ảnh minh họa)

Lời than ngắn thở dài này bỗng thu hút hàng nghìn lượt like và rất nhiều bình luận. Để xem dân mạng nói gì về chuyện cao 1m53 bị "ném bơ" của cô gái nhé:

Hoa Lợn: Còn mình, khi mình nói số cân của mình thì sau đó, à mà không có sau đó nữa.

Nam Dee: Thế bạn nhắn thêm vào là em cao 1m53 tính cả giày cao gót rồi anh nhé!

Bắc Phạm: Con gái các bạn suốt ngày kêu ca. Sướng cũng kêu, khổ cũng kêu, kêu gì lắm vậy. Ai kêu xấu, kêu béo, kêu gầy, kêu lùn... bơi hết vào đây. Tớ vẫn đang F.A đây, tớ chịu hết.

Diệu Hiền: 1m49 vẫn được các bạn khen đáng yêu, có làm sao?

Hải Anh: Tớ 1m53 mà tớ luôn tự tin mình 1m60. Mà cũng đúng thật, lúc nào tớ cũng đi cao gót 7 phân.

Cô gái tiết lộ mình cao 1m53, đối phương chỉ seen rồi biến mất: Dân mạng mỗi người góp một ý! - Ảnh 2.

Con gái không sợ lùn vì đã có giầy cao gót? (Ảnh minh họa)

Trần Tuấn Anh: Quan trọng là mặt nhé. Mặt xinh thì dù có 1m49 cũng đáng yêu.

Thị Cám: Tao 1m70 và chẳng bao giờ được đi guốc với người yêu và chồng. Nhiều khi tao ước tao chỉ 1m55 thôi để tao thỏa thích được đi guốc.

Lê Mạnh Hưng: Chiều cao không quan trọng đâu em. Vợ mình 1m49 hay 1m50 gì đó, trong khi mình cao 1m81.

Nga Nguyễn: Bạn này hơn mình những 3cm, liệu giờ mình cũng gửi inbox thì có nhận được kịch bản tương tự không nhỉ?

Lê Thị Kim Ngân: Chắc chàng trai đó nhận ra mình còn thấp hơn cả bạn nên ngượng không rep?

Cô gái tiết lộ mình cao 1m53, đối phương chỉ seen rồi biến mất: Dân mạng mỗi người góp một ý! - Ảnh 3.

Con trai hay nghĩ lùn không sao, miễn mặt xinh thì vẫn có người yêu. Thật ư? (Ảnh minh họa)

Còn bạn, bạn có sợ rơi vào hoàn cảnh bị "seen" khi tiết lộ chiều cao giống như cô gái này. Hãy nói câu gì đó để khiến cô ấy mạnh mẽ hơn nào!