Cô gái lớn lên trong sự mặc cảm với cánh tay dị tật, để rồi nhờ một cơ duyên đã có cuộc sống và nhan sắc không ai ngờ

Hy Li, Theo Pháp Luật & Bạn Đọc 16:07 15/02/2021

Hiện tại, cô không còn mặc cảm tự ti nữa mà đã có thể dí dỏm đặt tên cho cánh tay trái khác biệt của mình là "Chân vịt nhỏ".

Bất cứ người mẹ nào cũng mong chờ con mình có thể lành lặn và khỏe mạnh như bao người khác, nhưng không phải lúc nào kỳ vọng cũng có thể trở thành hiện thực. Cách đây 19 năm, một cặp vợ chồng Trung Quốc đã chết đứng khi y tá thông báo: "Con của anh chị không giống như đứa trẻ khác, có thể cần phải chuẩn bị tâm lý trước".

Hóa ra, con gái của họ bị dị tật bẩm sinh ở cánh tay trái và đứa bé đó chính là Duy Duy. Từ khi ý thức được sự khác biệt của bản thân, Duy Duy đã tránh gặp gỡ người khác, luôn che giấu cánh tay khiếm khuyết. Mãi đến sau khi tốt nghiệp cấp 2, cô mới có thể biến đổi mặc cảm thành sự tự tin.

Cô gái lớn lên trong sự mặc cảm với cánh tay dị tật, để rồi nhờ một cơ duyên đã có cuộc sống và nhan sắc không ai ngờ - Ảnh 1.
Cô gái lớn lên trong sự mặc cảm với cánh tay dị tật, để rồi nhờ một cơ duyên đã có cuộc sống và nhan sắc không ai ngờ - Ảnh 2.

Duy Duy năm nay 19 tuổi, vẻ ngoài cực kỳ ưa nhìn và không thua kém bất kỳ hotgirl nào. Cô hiện tại rất rạng rỡ và tự tin, người đối diện phải nhìn thấy cánh tay trái khác biệt của cô, chỉ bằng 2/3 cánh tay phải.

Theo lời kể của Duy Duy, vì sợ sự khác biệt này sẽ khiến cô bị bạn bè bắt nạt, bố mẹ cô đã đến trường và thẳng thắn đề nghị giáo viên hãy chăm sóc đặc biệt với cô. Lúc đó, Duy Duy không hiểu câu nói "Con gái tôi không giống những người khác" của mẹ là có ý gì.

Cho đến một hôm, cô lấy hết can đảm để hỏi "Con rốt cuộc có gì khác với những người khác?" thì người mẹ đáp lời: "Cánh tay, cánh tay con không giống ai cả, con không nhận ra sao?".

Từ lúc đó, Duy Duy mới bắt đầu xem xét bản thân và những người xung quanh rồi dần nhận ra sự khác biệt đó là gì. Khi đến lớp, các bạn đã liên tục chế giễu cô vì dị tật bẩm sinh ở cánh tay: "Mấy bạn nhìn kìa, bạn ấy không có tay, xấu xí quá". Những lời châm chọc này đã khiến Duy Duy trở nên khép kín, không muốn giao tiếp với ai trong lớp học.

Cô cũng bắt đầu tìm cách giấu đi cánh tay trái không lành lặn đó. Cô luôn mặc áo che kín tay trái, hi vọng không ai có thể nhìn thấy nó. Trong quãng thời gian này, cô cũng học được cách sống đối mặt với đám đông chán ghét mình.

Mãi đến khi tốt nghiệp cấp 2 và bước chân vào cấp 3, một ngày nọ, Duy Duy nhìn thấy một người có tình trạng tương tự trên MXH. Anh ta cũng có dị tật ở chân nhưng không hề tự ti mà còn toát ra sự tự tin hơn người. Lúc đó, cô cảm thấy mình cần phải thoát khỏi sự mặc cảm của bản thân, phải tìm được sự tự tin như anh chàng trên MXH.

Cô gái lớn lên trong sự mặc cảm với cánh tay dị tật, để rồi nhờ một cơ duyên đã có cuộc sống và nhan sắc không ai ngờ - Ảnh 3.

Cô kể: "Từ ngày hôm đó, tôi đã học được cách để tự tin, tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, bởi vì không còn cần che giấu bản thân nữa. Thậm chí tôi còn dám mặc một chiếc váy dài 2 dây". Chẳng những vậy, hiện tại Duy Duy còn dí dỏm đặt tên cho cánh tay trái khác biệt của mình là "Chân vịt nhỏ".

Cô gái 19 tuổi tin rằng, sự trưởng thành của bản thân sẽ khiến bố mẹ không phải lo lắng nữa và cũng là một cách động viên những người rơi vào trường hợp tương tự như cô.

Nguồn: ETToday