Cô gái có hoàn cảnh đáng thương nghi bị mất tích bất ngờ trở về nhà

Ngọc Lài, Theo Người đưa tin 12:45 09/03/2019

Sau nhiều ngày mất tích và có cuộc gọi cầu cứu người thân, đến nay, thiếu nữ có hoàn cảnh đáng thương đã bất ngờ trở về nhà.

Sau nhiều ngày mất tích và có cuộc gọi cầu cứu người thân, đến nay, thiếu nữ có hoàn cảnh đáng thương đã bất ngờ trở về nhà.

Ngày 9/3, đại diện Công an quận Bình Tân (TP.HCM) xác nhận thông tin cô gái tên Đào Thị Thảo Vi (SN 1999, quê tỉnh Đồng Tháp, tạm trú quận Bình Tân), người nghi bị mất tích từ ngày 21/2 đã trở về nhà.

Cũng theo vị cán bộ này, sau khi xuất hiện, cô gái trẻ không có biểu hiện mệt mỏi, lo lắng mà hoàn toàn khỏe mạnh, tinh thần vui vẻ. Tại cơ quan điều tra, Vi cho biết, cô đã ra TP. Hà Nội.

Cũng theo thiếu nữ này, việc gia đình, người thân không thể liên lạc là do cô đánh rơi điện thoại. Theo chia sẻ của Vi, tại nơi ở mới, cô làm nhân viên phục vụ. Vi cũng cho biết, cuộc điện thoại cầu cứu người thân trước cô không hề hay biết. Cô khẳng định ai đó đã nhận cuộc gọi và nói những điều khiến người thân lo lắng.

Cô gái có hoàn cảnh đáng thương nghi bị mất tích bất ngờ trở về nhà - Ảnh 1.

Sau nhiều ngày mất tích, thiếu nữ tên Vi đã trở về.

Xác nhận thông tin trên, anh Đ.M.H. (tạm trú phường Tân Tạo, quận Bình Tân, chú ruột Vi) cho biết, cháu gái anh đã trở về và không có biểu hiện bất thường. "Cháu Vi đã trở về. Tuy nhiên, hiện cháu không ở TP.HCM mà đã về quê", anh H. thông tin thêm.

Người này cũng thông tin, do cháu gái mới trở về sau thời gian dài không thể liên lạc và đã về quê nên anh chưa kịp hỏi những thông tin liên quan đến việc tình nghi cô này bị mất tích.

Trước đó, anh Đ.M.H. đến Công an quận Bình Tân trình báo việc cháu gái anh là Thảo Vi mất tích nhiều ngày, gia đình đã tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả. Sau thời điểm Vi mất tích khoảng 5 ngày, người thân của cô gái bất ngờ gọi được vào tài khoản Zalo của người này.

Trong điện thoại, Vi nói giọng yếu ớt, nói: "Bác hai ơi cứu cháu với, cháu đang ở quận 12". Ngoài ra, trong điện thoại, người nhà cô gái còn nghe có tiếng đàn ông chửi thề và nói vọng vào: "Mày tắt máy không tao đánh chết", rồi tắt máy. Sau đó, gia đình thiếu nữ cố gắng liên hệ lại nhưng không được.

Cũng theo anh H., qua tìm hiểu, anh được biết, thời điểm cháu gái anh mất tích, có người phát hiện có một thanh niên đeo khẩu trang đến chở cô gái đi bằng xe máy. Sau đó, gia đình không còn liên hệ được với Vi.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày