Cô gái bị rạch mặt dã man: Chồng hờ xuống tay tàn nhẫn vì níu kéo tình cảm bất thành

Nam An (tổng hợp), Theo Nhịp Sống Việt 11:06 10/10/2019

Sau khi xảy ra cãi vã với "chồng hờ" tại quán cà phê nơi mình làm việc, cô gái bị người này đâm và rạch mặt dã man khiến nhiều người phẫn nộ.

Liên quan đến vụ việc một nữ nhân viên quán cà phê bị rạch mặt dã man, theo thông tin trên báo Tiền Phong, chiều 9/10, Công an phường Tân Định, thị xã Bến Cát (Bình Dương) đang giữ Trần Đức Tuấn Dũng (35 tuổi, ngụ tại Thừa Thiên Huế) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo thông tin trên báo Vietnamnet, Dũng và chị Đ.T.K.X. (39 tuổi, quê Kon Tum) có quan hệ tình cảm và sống chung với nhau như vợ chồng ở Thừa Thiên - Huế.

Cô gái bị rạch mặt dã man: Chồng hờ xuống tay tàn nhẫn vì níu kéo tình cảm bất thành - Ảnh 1.

Đối tượng Dũng sau khi hành hung chị X tại quán cà phê. Ảnh: VOV

Tuy nhiên, trong quá trình sinh sống 2 người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên chị X. yêu cầu chia tay rồi bỏ vào Bình Dương sinh sống, làm nhân viên cho một quán cà phê tại thị xã Bến Cát.

Sáng 9/10, biết chị X. làm việc tại đây, Dũng mang theo con dao tìm đến quán để níu kéo tình cảm.

Cô gái bị rạch mặt dã man: Chồng hờ xuống tay tàn nhẫn vì níu kéo tình cảm bất thành - Ảnh 2.

Cô gái gào khóc vì bị rạch mặt. Ảnh: PLO

Tại đây, trong lúc hai bên cãi vã, Dũng rút dao đâm và rạch nhiều nhát vào mặt, vai chị X. khiến nạn nhân bị thương, bỏ chạy ra ngoài kêu cứu. Nghe tiếng tri hô, người dân xung quanh kịp thời khống chế Dũng và báo công an bắt giữ đối tượng. Chị X được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Theo một số hình ảnh được chia sẻ, chị K.X. toàn thân và trên mặt đều đầm đìa máu ngồi ngoài đường kêu cứu sau khi bị "chồng hờ" ra tay một cách dã man khiến dư luận hết sức phẫn nộ.