Cô gái Anh vượt qua mọi khó khăn, rời quê hương để được nhận nuôi trẻ mồ côi ở Uganda

Gia Hân, Theo Thời Đại 19:58 23/04/2017

Xót thương cho hoàn cảnh của một đứa bé mồ côi mẹ ngay từ khi mới lọt lòng, cô gái trẻ Emilie Larter đã quyết định mở rộng vòng tay đón nhận và nhận bé trai người châu Phi làm con nuôi.

Trong một dịp đi cứu trợ ở Uganda, châu Phi, cuộc sống của nữ tình nguyện viên Emilie Larter, Anh đã hoàn toàn thay đổi khi bế trên tay đứa bé mồ côi chỉ vừa tròn 5 ngày tuổi.

"Hôm ấy là một buổi sáng bình thường, chúng tôi thay tã và chơi đùa cùng các em nhỏ, cho đến khi chúng tôi nhận được cú điện thoại nọ. Khi đó, nhiều người báo rằng có một đứa trẻ sơ sinh đang trong tình trạng nguy cấp nên chúng tôi đã thẳng tiến đến tỉnh Butagaya", Emilie kể lại.

"Vừa đến nơi, chúng tôi trông thấy một đám tang đang diễn ra. Người phụ nữ ấy qua đời để lại 7 đứa con, đứa bé trai nhỏ nhất chỉ vừa mới 5 ngày tuổi".

Cô gái Anh vượt qua mọi khó khăn, rời quê hương để được nhận nuôi trẻ mồ côi ở Uganda - Ảnh 1.

Emilie hạnh phúc bên cạnh đứa bé cô nhận nuôi.

Được biết, người phụ nữ qua đời vì mất máu nghiêm trọng sau sinh. Đứa bé sơ sinh bị bỏ rơi và không được uống sữa trong nhiều ngày, ngoài ra đến tên của bé là Adam cũng do đoàn người Emilie đặt lấy.

Vì thế, Emilie nhận trách nhiệm trông nom Adam từ thay tã lót đến việc cho bé ăn uống. Chuyến đi định mệnh này khiến cô ở lại ngôi làng suốt 2 tháng.

Cô gái Anh vượt qua mọi khó khăn, rời quê hương để được nhận nuôi trẻ mồ côi ở Uganda - Ảnh 2.

Bé Adam đáng yêu và kháu khỉnh.

Sau đó, cô gái trẻ về Anh để tốt nghiệp nhưng lập tức trở lại Ugandan thêm 4 tháng rưỡi vì không tài nào quên được Adam. Khoảng thời gian sau đó, cô gái trẻ tuổi này luôn đến Ugandan thăm Adam cứ mỗi dịp nghỉ lễ. Đến cuối cùng, cô quyết định làm thủ tục nhận nuôi Adam để được sống gần bé hơn.

Cô chia sẻ: "Đứa bé không chỉ là niềm vui mỗi ngày của tôi, mà còn rất ngoan ngoãn khi ở trường mẫu giáo. Từ khi tôi quay lại, bé vui vẻ hơn, ít khóc lớn và còn lớn nhanh hơn. Tôi không tưởng tượng được cảnh sau này sẽ sống thiếu bé."

Cô gái Anh vượt qua mọi khó khăn, rời quê hương để được nhận nuôi trẻ mồ côi ở Uganda - Ảnh 3.

Emilie quyết định trở thành mẹ nuôi của cậu bé.

Nhưng để hoàn tất quá trình nhận nuôi hợp pháp, Emilie phải trải qua nhiều giai đoạn phức tạp. Theo đó, cô buộc phải chuyển đến Ugandan sống cùng Adam một năm và chi trả phí thủ tục tương đối nặng nề.

Tại Ugandan, Emilie trở thành giáo viên để kiếm tiền chi trả phí nhận nuôi, song may mắn lại không mỉm cười với hai mẹ con. Emilie bất ngờ bị mất việc và gặp khó khăn về tài chính.

Đứng trước tình cảnh này, cô gái trẻ quyết định kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người qua hình thức gây quỹ từ thiện. Cô còn chia sẻ tường tận quá trình sống cùng Adam với hy vọng mẹ con cô sẽ sớm ngày được trở về quê nhà ở Leigh, Anh một cách hợp pháp.

Cô gái Anh vượt qua mọi khó khăn, rời quê hương để được nhận nuôi trẻ mồ côi ở Uganda - Ảnh 4.

Emilie hy vọng hai mẹ con cô sẽ sớm được ở cạnh nhau.

Emilie bày tỏ: "Tôi cần tiền để hoàn tất thủ tục nhận nuôi bao gồm phí luật sư và phí toà án. Hiện tôi đã không còn thu nhập để tự mình chi trả như dự định. Tôi hy vọng nhận được sự giúp đỡ của mọi người để mẹ con chúng tôi được sống cùng nhau, mong là năm tới tôi có thể trở thành người mẹ hợp pháp của Adam."