Cổ động viên dũng cảm nhất Việt Nam lên tiếng sau bức ảnh gây sốt: "Chỉ vui trong âm thầm thôi"

GIANG NGUYỄN, Theo Trí Thức Trẻ 10:56 12/12/2018

Sau khi trở nên khá "nổi tiếng" với hình ảnh một mình mặc áo đỏ ngồi giữa rừng Ultras Malaysia, chàng cổ động viên dũng cảm nhất Việt Nam đã có những chia sẻ rất thú vị về cảm xúc trong suốt 90 phút của mình.

Hơn 3.000 cổ động viên Việt Nam đã đem lại màu sắc khác biệt trong biển vàng của những khán giả tại sân vận động Quốc gia Malaysia tối 11/12. Tuy nhiên, có một người đã để lại ấn tượng sâu sắc cho cộng đồng mạng, đó là anh chàng mặc áo cờ đỏ sao vàng ngồi giữa rừng fan Malaysia. Hình ảnh này khiến cư dân mạng vô cùng thích thú. Họ gọi anh là "cổ động viên dũng cảm nhất Việt Nam".

Theo tìm hiểu, cổ động viên này là một hướng dẫn viên du lịch có nickname là Mimi Đỗ, đi theo đoàn cổ động viên Việt Nam sang Malaysia để tiếp lửa cho thầy trò HLV Park Hang-seo. Vào sáng nay (12/12), anh chàng này đã có một vài chia sẻ thú vị với Sport5.vn. Anh cho biết việc mình phải ngồi ở vị trí như vậy cũng là "vạn bất đắc dĩ", thậm chí việc này khiến anh không dám ăn mừng khi Việt Nam ghi bàn.

"Thực ra tôi cũng muốn đến khu vực dành cho người Việt Nam nhưng vì hết chỗ nên phải đi vào khu vực này ngồi. Đây không hẳn là vị trí đẹp nhất nhưng là nơi duy nhất để tôi có thể quan sát được trận đấu. Tôi cũng không nghĩ là xung quanh chỉ có cổ động viên Malaysia vì lúc đầu cũng có vài người áo đỏ đứng đây nhưng về sau thì cũng không còn ai nữa. Để tránh trường hợp có chuyện không mong muốn xảy ra, tôi cũng không ăn mừng nhiều khi Việt Nam ghi bàn. Chỉ vui trong âm thầm thôi", anh chàng lém lỉnh chia sẻ. 

Cổ động viên dũng cảm nhất Việt Nam lên tiếng sau bức ảnh gây sốt: Chỉ vui trong âm thầm thôi - Ảnh 1.

Chàng cổ động viên dũng cảm nhất cũng phải kìm nén cảm xúc khi Việt Nam ghi bàn. Ảnh: Tùng Lê

Bên cạnh đó, anh Mimi Đỗ cũng cho biết cổ động viên Malaysia rất văn minh, thân thiện và lịch sự: "Các cổ động viên chủ nhà rất chuyên nghiệp. Đặc biệt, khi Việt Nam ghi hai bàn thắng, họ không có hành động quá khích nào. Tuy nhiên, khi ngồi đây anh mới cảm nhận được sức ép mà các CĐV Malaysia tạo ra, nó thực sự rất lớn".

Mặc dù đã đi tới nhiều nơi trên thế giới với vai trò là một hướng dẫn viên du lịch, tuy nhiên, đây có lẽ là chuyến đi đáng nhớ nhất với anh chàng cổ động viên dũng cảm này. Chỉ có một chút tiếc nuối khi đội tuyển Việt Nam không thể ra về với một chiến thắng. Dẫu sao, 2 bàn thắng ghi được trên sân khách cũng là lợi thế rất lớn với thầy trò HLV Park Hang-seo trước trận lượt về diễn ra vào ngày 15/12 tới. 

Nổi da gà với sức nóng của chảo lửa Bukit Jalil