Cô dâu bàng hoàng kể khoảnh khắc xe gia đình đi đám cưới gặp nạn, 4 người tử vong trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Tâm An, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 13:32 09/12/2025
Chia sẻ

Tiếng va chạm vang lên bất ngờ trong lúc mọi người đang ngủ say. Khi mở mắt, nhiều hành khách chỉ còn thấy kính vỡ, tiếng kêu cứu và người thân nằm bất động sau vụ tai nạn khiến 4 người thiệt mạng trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi rạng sáng 9/12.

Ông Nguyễn Văn Hạnh (55 tuổi, trú tỉnh Ninh Bình, bác của chú rể) - người ngồi ở hàng ghế cuối - vẫn còn bị sốc khi nhớ lại thời khắc chiếc xe khách chở cả gia đình đi đám cưới từ Lâm Đồng về lại Ninh Bình gặp nạn.

“Tôi vừa choàng tỉnh thì đã thấy cửa kính vỡ tung, nhiều người nằm bất động”, ông kể.

Va chạm khiến ông bị chấn thương lách và gãy xương sườn số 6 bên trái. Dù bị thương, ông vẫn cố tìm cách thoát qua phần kính vỡ để ra ngoài.

"Nhìn lại trong xe, tôi thấy nhiều người không còn phản ứng, trong đó có vợ mình. Khoảnh khắc đó thật sự khủng hoảng", ông nói.

Cô dâu bàng hoàng kể khoảnh khắc xe gia đình đi đám cưới gặp nạn, 4 người tử vong trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Hạnh kể lại sự việc.

Cũng trong trạng thái bàng hoàng, anh Nguyễn Văn Ninh (29 tuổi, Ninh Bình) – một hành khách khác – kể rằng trên xe khi đó có 12 người, gồm cả hai tài xế. Họ vừa dự đám cưới ở tỉnh Lâm Đồng và đang trở về quê ở Nam Định.

“Tiếng va mạnh làm tôi bật dậy. Kính xe vỡ, mọi người kêu cứu. Tôi chỉ kịp bế con gái chạy ra ngoài. May là hai bố con chỉ bị xây xát”, anh Ninh nói.

Trong số những người bị thương còn có cô dâu Vũ Thị Đông (23 tuổi). Chị cho biết mình bị đánh thức bởi cú rung mạnh của xe, cả 2 vợ chồng cũng bị thương trong vụ tai nạn.

“Tôi đang ngủ thì nghe tiếng ầm rồi xe tối sầm lại. Mọi người trên xe la hét trong cảnh hỗn loạn", chị kể.

Chị Đông và chồng – anh Hoàng Văn Trung (23 tuổi) - ngồi ở giữa xe. Cả hai vừa tổ chức lễ cưới ở ở xã Tà Năng (Lâm Đồng) hai ngày trước và đang trên đường trở về Ninh Bình.

Cô dâu bàng hoàng kể khoảnh khắc xe gia đình đi đám cưới gặp nạn, 4 người tử vong trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi- Ảnh 2.

Cô dâu Vũ Thị Đông và chú rể Hoàng Văn Trung đang cấp cứu tại bệnh viện.

Trước đó, khoảng 4h10 ngày 9/12, xe khách 16 chỗ biển số 29B-081.xx do tài xế Phạm Văn Kiều (39 tuổi) cầm lái, lưu thông trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi đến Km71+200 đoạn qua thôn Bích Ngô (xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng) thì va chạm phía sau xe đầu kéo biển số 15C-360.xx kéo theo rơ-moóc 15R-149.xx do tài xế Bùi Mạnh Thắng (43 tuổi, Hải Phòng) điều khiển.

Cú tông mạnh làm 4 người tử vong (3 nạn nhân chết tại chỗ và 1 phụ nữ tử vong tại bệnh viện) và 7 người bị thương. Toàn bộ nạn nhân đều là họ hàng trong cùng gia đình.

4 khách tử vong gồm: Trần Thị Vinh (SN 1974, trú xã Hải Thịnh), Lê Thị Đông (SN 1988, trú xã Hải Tiến), Hoàng Thị Vóc (SN 1949, trú xã Hải Quan) và Vương Văn Tỉnh (SN 1988, trú xã Hải Tiến, cùng tỉnh Ninh Bình).

Cô dâu bàng hoàng kể khoảnh khắc xe gia đình đi đám cưới gặp nạn, 4 người tử vong trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi- Ảnh 3.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện Bệnh viện đa khoa Quảng Nam đang điều trị cho 7 nạn nhân còn lại, gồm ông Vũ Văn Trinh (54 tuổi, xã Hải An), bà Trần Thị Xuân (48 tuổi, xã Hải An), tài xế Phạm Văn Kiều (39 tuổi, xã Hải Thịnh), chị Hoàng Thị Thúy (39 tuổi, xã Hải Tiến), chú rể Hoàng Văn Trung (23 tuổi, xã Hải Tiến), cô dâu Vũ Thị Đông (23 tuổi, xã Hải An) và ông Nguyễn Văn Hạnh (55 tuổi). Nhiều người trong nhóm này bị đa chấn thương, chấn thương sọ não, gãy xương hàm mặt và tổn thương nội tạng.

Ngoài ra, một bệnh nhân nhỏ tuổi (con của anh Nguyễn Văn Ninh) bị xây xát nhẹ đã được xuất viện sau khi được kiểm tra và chăm sóc ban đầu.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày