Cô bé đáng yêu từng chui trong thùng đựng đồ ăn, cùng bố đi ship hàng muôn nơi năm nào giờ đã lớn khôn, nụ cười ngọt ngào vẫn "chữa lành mọi vết thương"

DingDang TT, Theo Trí Thức Trẻ 07:03 17/11/2021

"Em bé shipper" chui trong thùng đựng đồ, cùng bố đi giao hàng khắp muôn nơi năm nào giờ đã lên 3. Cuộc sống tuy còn nhiều khó khăn vất vả, nhưng nụ cười ngọt ngào của cô bé đáng yêu vẫn có thể khiến trái tim người ta phải tan chảy như xưa.

Sở hữu nụ cười ngọt ngào được dân mạng cho là "có thể chữa lành mọi vết thương", cô bé đáng yêu với biệt danh "em bé shipper" đã thu hút sự quan tâm rất lớn từ dư luận Trung Quốc. Đoạn clip ngắn ghi lại cảnh cô bé bắc ghế đứng rửa bát được bố của bé đăng tải đã nhận về hơn 3 triệu lượt like chỉ sau mười mấy tiếng đồng hồ.

Bé gái đang gây sốt mạng xã hội ở đất nước tỷ dân tên là Lý Phi Nhi, năm nay 3 tuổi. Năm 2019, khi Phi Nhi mới được 6 tháng tuổi, vì hoàn cảnh gia đình mà cô bé phải theo bố đi ship đồ ăn khắp các hang cùng ngõ hẻm. Câu chuyện của cha con họ khiến cho nhiều người không khỏi xúc động và Phi Nhi bỗng chốc trở nên nổi tiếng với tên gọi "em bé shipper".

Anh Lý Viên Viên - bố của Phi Nhi - sinh ra ở tỉnh An Huy, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Tuy điều kiện kinh tế eo hẹp, nhưng vợ chồng anh Lý và con gái luôn rất lạc quan. Cả gia đình 3 người sống trong 1 căn nhà trọ rộng chưa đầy 10m2, tiền thuê nhà chỉ khoảng 300 tệ (tương đương 1 triệu đồng)/tháng.

Tết Nguyên đán năm 2019, cô bé Phi Nhi khi ấy mới 5 tháng tuổi đã bị viêm phổi và sốt cao tới 40,5 độ C. Trong nhà có bao nhiêu tiền vợ chồng anh Lý đều đem hết ra chạy chữa cho con. Để kiếm thêm thu nhập, mẹ của Phi Nhi tìm được công việc bán thịt lợn ở chợ, còn bố của cô bé vẫn là một shipper chăm chỉ.

Cô bé đáng yêu từng chui trong thùng đựng đồ ăn, cùng bố đi ship hàng muôn nơi năm nào giờ đã lớn khôn, nụ cười ngọt ngào vẫn chữa lành mọi vết thương - Ảnh 2.

Cả 2 vợ chồng đều bận rộn tìm kế sinh nhai không thể ở nhà với con, thế nên sau nhiều đêm suy nghĩ, tháng 3/2019, anh Lý Viên Viên quyết định đưa con gái cùng đi ship đồ ăn với mình để tiện chăm sóc. Mỗi lần đưa con gái bé bỏng theo, anh luôn bao bọc cô bé vô cùng cẩn thận. Thùng đựng đồ của anh nhanh chóng trở thành cái nôi di động cho con gái. Bên trong đó luôn có đầy đủ nước nóng, sữa bột, khăn ướt... để có thể cho Phi Nhi sử dụng bất cứ lúc nào.

Dường như cảm nhận được sự gian nan của bố mẹ, ngay từ nhỏ Phi Nhi đã rất ngoan ngoãn. Cô bé chỉ nằm im trong thùng đựng đồ của bố, không quấy khóc và luôn nở nụ cười rất tươi có thể làm tan chảy trái tim người khác. 

Khi giao hàng cho khách, anh Lý 1 tay bế con, 1 tay xách đồ. Tuy cuộc sống đầy vất vả nhưng anh luôn muốn dành những điều tốt nhất cho con gái. Ông bố trẻ tâm sự, mỗi khi nhìn thấy nụ cười vui vẻ của con, anh lại cảm thấy mọi gian khó đều không là gì cả.

Cô bé đáng yêu từng chui trong thùng đựng đồ ăn, cùng bố đi ship hàng muôn nơi năm nào giờ đã lớn khôn, nụ cười ngọt ngào vẫn chữa lành mọi vết thương - Ảnh 3.

Anh Lý thường chia sẻ những đoạn clip ngắn ghi lại cuộc sống hàng ngày của gia đình lên mạng xã hội. Thông qua tài khoản này, rất nhiều người xa lạ đã liên hệ với anh để tìm cách tặng tiền, quần áo, đồ ăn vặt... Anh vô cùng cảm động trước tình cảm của mọi người dành cho gia đình mình, nhưng chỉ xin ghi nhận tấm lòng chứ không nhận những thứ vật chất từ bất kỳ ai. Anh chia sẻ: "Tuy chúng tôi nghèo, nhưng chỉ cần được ăn no mặc ấm là đủ rồi."

Chớp mắt 2 năm đã trôi qua, cô bé Phi Nhi giờ đã lên 3, cuộc sống của gia đình họ cũng dần được cải thiện. Giờ đây Phi Nhi không thể ngồi gọn trong thùng đựng đồ nữa, nhưng cô bé vẫn cùng bố đi ship đồ ăn khắp muôn nơi. Anh Lý cho biết, Phi Nhi sẽ cùng bố chạy nhảy, giúp bố ấn thang máy, lễ phép chào hỏi khách hàng, nhắc bố chú ý an toàn... mỗi khi anh đi giao đồ. Có lẽ bởi phải chịu khổ từ nhỏ, nên Phi Nhi ngoan ngoãn và hiểu chuyện hơn hẳn so với các bạn cùng trang lứa.

Khi theo bố đi ship đồ ăn, Phi Nhi sẽ tranh thủ học các bài hát thiếu nhi. Còn lúc cùng mẹ đi bán hàng, cô bé sẽ tự học nhảy theo các clip trên điện thoại. Phi Nhi thậm chí còn biết giúp mẹ rao bán thịt, thu hút thêm nhiều khách hàng cho quầy thịt của mẹ. Cô bé dễ thương nhanh chóng trở thành "ngôi sao" ở chợ, nhận được sự yêu thích của đông đảo các cô các bác.

Cô bé đáng yêu từng chui trong thùng đựng đồ ăn, cùng bố đi ship hàng muôn nơi năm nào giờ đã lớn khôn, nụ cười ngọt ngào vẫn chữa lành mọi vết thương - Ảnh 4.

Con gái bé bỏng càng ngoan ngoãn hiểu chuyện bao nhiêu, anh Lý lại càng cảm thấy áy náy bấy nhiêu. Anh chia sẻ, vì bận rộn kiếm tiền nên vợ chồng anh không có thời gian đưa con đi chơi. Anh chỉ có thể bù đắp bằng cách mua thêm đồ ăn cho con, hay dùng bộ đồng phục cũ để may thành 1 bộ đồng phục mới cho Phi Nhi khiến cô bé vui vẻ mãi không thôi. Anh tiết lộ: "Sợ con đi lạc mất, nên tôi làm bộ quần áo đồng phục bắt mắt để con bé có đi đến đâu người ta cũng dễ dàng nhận ra."

Mới 3 tuổi, Phi Nhi đã có thể tự mặc quần áo, tự ăn cơm, thậm chí còn có thể giúp mẹ làm một số việc nhà như rửa bát sau bữa ăn. Mỗi lúc thấy bố trở về sau khi đi giao hàng buổi tối, cô bé đều nhanh nhẹn lấy ghế cho bố ngồi, lấy dép cho bố thay và tặng cho bố 1 nụ cười rạng rỡ. 

Chỉ cần nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của con, bao căng thẳng mệt mỏi của anh Lý đều tan biến hết. Đối với anh, không có gì quan trọng bằng niềm vui của con gái. Anh mỉm cười kết luận: "Sự xuất hiện của Phi Nhi đã khiến tôi trở thành 1 người đàn ông có trách nhiệm hơn."

Nguồn: 163