Cô bé 12 tuổi bị chồng rủ bạn bè hãm hại đêm tân hôn, mở ra con đường địa ngục đầy u tối và cái kết ám ảnh khôn cùng

Diệp Lục, Theo Pháp Luật & Bạn Đọc 20:17 05/02/2022

Ngay từ khi sinh ra đời người phụ nữ ấy không có nổi một ngày yên bình.

Monowara Begum là một trong những thành viên kỳ cựu ở Kandapara, nhà thổ lâu đời nhất Bangladesh. Với hàng dãy phòng ngủ không cửa sổ, Kandapara là nơi sinh sống của hơn 600 phụ nữ và các em bé gái. Vào một ngày bình thường, có tới 3.000 khách hàng thường xuyên tới đây. Trẻ nhỏ, hầu hết được sinh ra trong nhà thổ thường vui chơi trong những lối đi nhỏ hẹp với những mảng tường nứt toác, cũ kỹ.

Cô Monowara (tên gọi dùng trong nhà thổ) đã bị buôn bán đến Kandapara cách đây hơn 30 năm về trước. Trải qua cuộc đời bể dâu với nhiều thăng trầm, Monowara hiện là một trong những người phụ nữ có tiếng nói nhất trong nhà thổ này. Chẳng ai biết rằng ngay từ khi còn nhỏ, Monowara đã trải qua nhiều biến cố đầy ám ảnh.

3 lần chạy trốn bể khổ

Monowara sinh ra trong một gia đình nông dân ở thị trấn Sakhipur heo hút. Khi Monowara 11 tuổi, mẹ cô qua đời sau khi sinh con. Đứa trẻ cũng không sống sót và 6 tháng sau đó thì cha Monowara cũng rời xa dương thế. Monowara và chị gái trở thành "tài sản chung" của 7 người chú ruột, bị họ bóc lột đến tận cùng xương tủy.

Monowara làm việc quần quật cả ngày, khi không làm theo đúng ý họ, cô bị bỏ đói đến 3 ngày liền, bé gái nhỏ khi ấy phải lẻn vào nhà hàng xóm để ăn trái cây trong vườn. Không lâu sau khi Monowara bước sang tuổi 12, người chú của cô đã gả cô cho gã đàn ông ngoài 30 tuổi. Ngay đêm tân hôn cô đã bị chồng cưỡng bức, thậm chí hắn ta còn rủ bạn bè mình làm điều tương tự.

Cô bé 12 tuổi bị chồng rủ bạn bè hãm hại đêm tân hôn, mở ra con đường địa ngục đầy u tối và cái kết ám ảnh khôn cùng - Ảnh 1.
Cô bé 12 tuổi bị chồng rủ bạn bè hãm hại đêm tân hôn, mở ra con đường địa ngục đầy u tối và cái kết ám ảnh khôn cùng - Ảnh 2.

Nhà thổ lâu đời nhất Kandapara.

Không thể chịu đựng được cuộc sống bên người chồng bệnh hoạn, Monowara chạy trốn và nương náu nhờ một người họ hàng. Trớ trêu thay, người này cũng cố gắng cưỡng bức cô. Vào lúc 3 giờ sáng, khi người thân đã đi ngủ, Monowara lặng lẽ rời đi để tìm kiếm một cuộc sống mới. Khi đang chờ xe buýt, cô gái vô tình nhìn thấy quầy hàng của người bán trà, Monowara đã ngỏ ý xin việc làm thêm và cô đã được nhận.

Tuy nhiên, chỉ vàng tháng sau đó, người chủ mới cũng ép cô phải kết hôn với gã. Monowara lại tiếp tục bỏ trốn, chỉ trong vòng 1 năm, cô gái 12 tuổi phải bỏ trốn 3 lần vì cuộc đời quá nghiệt ngã với cô.

Trên đường chạy trốn, Monowara tình cờ gặp gỡ người phụ nữ tên là Sufia. Thấy cô gái trẻ đi lang thang, không nhà không cửa, Sufia đã đưa Monowara về nhà mình. 3 ngày đầu tiên ở trong phòng của Sufia, Monowara lờ mờ nhận ra cô đang sắp phải đối mặt với điều gì. Monowara bắt gặp những cô gái gần đó trạc tuổi cô đang dẫn đàn ông vào phòng của họ.

Cô bé 12 tuổi bị chồng rủ bạn bè hãm hại đêm tân hôn, mở ra con đường địa ngục đầy u tối và cái kết ám ảnh khôn cùng - Ảnh 3.

Monowara đi lại trên con đường nhỏ hẹp ở nhà thổ.

Monowara chạy trốn và đi tìm sự giúp đỡ của một người mặc trang phục cảnh sát. Tuy nhiên người này đã cưỡng hiếp cô và tuyên bố Monowara không còn sự lựa chọn nào khác, phải ở lại nơi này đã phục vụ đàn ông. Đó chính là nhà thổ Kandapara. Bangladesh là một trong số ít quốc gia Hồi giáo trên thế giới coi mại dâm là một nghề hợp pháp.

Thăng trầm bên trong nhà thổ lâu đời nhất

Nhà thổ Kandapara ở huyện miền trung Tangail là khu mại dâm lâu đời nhất và lớn thứ hai ở đất nước này. Nó có từ hơn 200 năm trước. Khu nhà thổ ngày nay có tường bao, bên trong là nhiều dãy nhà mái tôn ngăn cách bởi các con hẻm nhỏ. Xung quanh những con đường quanh co chật hẹp, bao cao su đã qua sử dụng chất đầy cùng rác thải hôi thối khác.

12 tuổi, Monowara bước vào thế giới thấp kém nhất trong xã hội, trở thành thành viên của nhà thổ. Trung bình mỗi ngày, cô phải tiếp 5 người đàn ông. Khi màn đêm buông xuống, Monowara dùng miếng vải thấm nước nóng để cố gắng xoa dịu cơn đau trên cơ thể. Vài năm sau đó, Monowara đã học cách thích nghi với cuộc sống khắc nghiệt. Cô bắt đầu kết bạn nhiều hơn, thi thoảng rảnh rỗi lại đi đến rạp chiếu phim.

Monowara cũng nhiều lúc suy nghĩ về tương lai của mình. Cô chỉ có 2 con đường thoát khỏi nhà thổ này: Một là kiếm thật nhiều tiền, hai là tìm được người chồng là khách hàng quen thuộc, giúp cô rời khỏi nơi này. Tuy nhiên, Monowara không phải là một người mơ mộng, đa phần những cuộc hôn nhân mà cô biết đều kết thúc bằng bạo lực hoặc cưỡng hiếp.

Giờ đây, khi đã ngoài 40, cuộc sống của Monowara cũng chưa từng có lấy một ngày hạnh phúc. Vào thời điểm đại dịch Covid-19 diễn ra, nhà thổ Kandapara đã bị tạm dừng hoạt động. Chỉ còn lại một ít người phụ nữ trụ lại đây. Monowara cho hay chỉ có vài người bạn của cô may mắn gặp được người đàn ông tốt, giải cứu họ ra khỏi nhà thổ. Còn một số người khác thì lựa chọn việc tự kết liễu đời mình.

Cô bé 12 tuổi bị chồng rủ bạn bè hãm hại đêm tân hôn, mở ra con đường địa ngục đầy u tối và cái kết ám ảnh khôn cùng - Ảnh 4.

3 người phụ nữ trong nhà thổ đang chờ đợi khách hàng.

Cô bé 12 tuổi bị chồng rủ bạn bè hãm hại đêm tân hôn, mở ra con đường địa ngục đầy u tối và cái kết ám ảnh khôn cùng - Ảnh 5.

Một phụ nữ trong nhà thổ Monowara.

Đầu tháng 6 năm ngoái, có nhiều phụ nữ đã gõ cửa phòng Monowara vì gạo hết, thức ăn không có, nhà thổ bị cách ly với xã hội. Bản thân Monowara không cho phép mình gục ngã bởi cuộc đời đã dạy cho cô một điều: Đàn bà đừng bao giờ tỏ ra yếu đuối. Vì có yếu đuối cũng chẳng ai giúp cô ngoài chính bản thân mình.

Thời tiết đang chuyển mùa, không khí ẩm ướt nặng nề. Monowara vừa ho vừa lo lắng không biết cô có sống sót qua những tháng ngày sắp tới được hay không. Mấy đêm nay cô thường nhớ về quá khứ với những lần trốn chạy. Đôi khi Monowara tưởng tượng ra cuộc sống của cô khi rẽ sang một hướng khác. Cô đã từng nghĩ về cuộc sống làm nông với một ông chồng và đàn con thơ dại.

Nhưng sau đó cô mỉm cười chua chát, có lẽ chồng cô sẽ là một gã đàn ông thô bạo và chỉ thích cưỡng hiếp vợ mình. Monowara vẫn cảm thấy bản thân có một điều may mắn là cô vẫn đang sống tự so, có lẽ sẽ tốt hơn khi sống một mình!

Nguồn: Fullerproject

https://afamily.vn/co-be-12-tuoi-bi-chong-ru-ban-be-ham-hai-dem-tan-hon-mo-ra-con-duong-dia-nguc-day-u-toi-va-cai-ket-am-anh-khon-cung-20220130171458365.chn