Có 1 kiểu người cuộc sống tràn ngập tiếng cười cho đến khi bắt đầu cảm thấy thích một đứa nào đó!

BOBO, Theo Helino 11:22 11/03/2019

Không thương, không nhớ, không hy vọng và thất vọng thì sao có thể gọi là yêu... Bởi vậy, thích một người cũng vui lắm mà cũng khổ lắm.

FA luôn muốn rời bỏ cuộc sống độc thân càng nhanh càng tốt bởi trăm nghìn lý do. Một trong số những động lực để thôi cô đơn đó là 2 mình lúc nào cũng vui hơn 1 mình, làm gì cũng có người chia sẻ... Tuy nhiên, để chuyển từ độc thân đến có đôi có cặp thì chúng ta phải trải qua giai đoạn tìm kiếm đối tượng, cưa cẩm tán tỉnh, tỏ tình, cuối cùng thì người ta mới thuộc về mình.

Giai đoạn này vừa vui vẻ nhưng cũng vừa hại não đấy các bạn. Và có 1 kiểu người: Cứ FA thì cuộc sống vô lo vô nghĩ tràn ngập tiếng cười, thích một ai đó thì lập tức chuyển sang chế độ phiền não - lo âu - suy tư với 1001 câu hỏi kiểu về người ấy.

Có 1 kiểu người cuộc sống tràn ngập tiếng cười cho đến khi bắt đầu cảm thấy thích một đứa nào đó! - Ảnh 1.

(Nguồn: Top comment)

Kiểu như:

 - Người ta có thích mình không?

- Người ta đang làm gì vậy?

- Liệu có phải mình đang đơn phương? Đa tình?

- Làm sao để cưa đổ người ấy?

Nói tóm lại, cứ có 1 chút tình cảm với ai là bắt đầu suốt ngày nghĩ về người ta. Đang ăn, đang chơi, đang đi đường cũng auto bật chế độ đăm chiêu suy nghĩ về người ấy... chẳng khác nào bị "cầm tù" về mặt tư tưởng cả. 

Topic này đã được mang ra thảo luận rôm rả trên MXH. Thì ra có khá nhiều người hễ nhuốm một tí ái tình vào người là bắt đầu đa sầu đa cảm, khổ chết đi được.

Hữu Danh: Cuộc sống của mình vốn dĩ tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc cho đến khi mình bắt đầu cảm thấy thích đứa nào đó.

Hải Yến: Sau khi gặp cậu tôi vẫn cứ sống rất vui vẻ vì cậu có là cái gì trong cuộc đời tôi đâu" đấy là tôi tự dặn mình như thế chứ tôi có làm được đâu.

Nhi: Cậu nhất định không biết, trước khi gặp cậu, tôi chưa hề có ý định yêu ai!

Trương Nhân: Trước khi gặp cô ấy, tôi là 1 người ít nói và chẳng thèm quan tâm gì đến người khác cả.

Mận Nguyễn: Trước khi gặp cậu ấy tôi từng sống rất vui vẻ, gặp được cậu ấy tôi sống vừa vui vẻ vừa đau buồn và kể cả sau khi cậu ấy biến mất thì cũng không có gì vui vẻ hơn.

Thu Uyên: Bây giờ không còn có cậu ấy, tôi sẽ cố gắng trở lại cuộc sống khi cậu chưa tới.

Vũ ThanhTrước khi gặp cậu ấy tâm trạng tôi đã hay thất thường rồi, sau khi gặp cậu ấy tâm trạng tôi thay đổi nhanh hơn người yêu cũ trở mặt.

Đức Hậu: Cuộc sống đang tràn ngập niềm vui cho đến khi tao gặp cô ấy...

Thích một người, yêu một người nghĩa là khi đó trái tim trong lồng ngực đã không hoàn toàn là của riêng bạn nữa. Một phần của cảm xúc, bạn đã trao cho người ta nắm giữ và trao cả cho người ta cái quyền làm tổn thương mình. Thế nên, nếu còn độc thân thì bạn hãy tận hưởng cảm giác của tự do cảm xúc. Khi đã yêu, bạn nên cẩn trọng chọn người tin cậy để trao gửi trái tim. Chớ để ai thay đổi cuộc sống của mình theo hướng tiêu cực các bạn nhé!