CLIP: Người miền Tây hối hả gói bánh tét chuyển ra đồng bào miền Trung

LƯU HỒNG TÀI - TÂM MINH, Theo Người lao động 09:49 22/10/2020

Xót xa trước tình cảnh người dân miền Trung đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai bão lũ, nhiều người dân ở Đồng Tháp và Sóc Trăng chung tay gói bánh tét gửi ra miền Trung tặng bà con.

Chị em hối hả gói bánh tét

Hai ngày qua, tại nhà chị Đặng Thị Ngọc Giàu (ngụ xã Tân Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) luôn tấp nập người dân đến để gói bánh tét hay mang nhu yếu phẩm đến ủng hộ người dân miền Trung. Bà con người mang theo nếp, đậu xanh, lá chuối... theo kiểu ai có gì thì đóng góp nấy, mỗi người cùng chung tay giúp đỡ người dân đang bị ảnh hưởng nặng nề của bão, lũ.

CLIP: Người miền Tây hối hả gói bánh tét chuyển ra đồng bào miền Trung - Ảnh 2.
CLIP: Người miền Tây hối hả gói bánh tét chuyển ra đồng bào miền Trung - Ảnh 3.
CLIP: Người miền Tây hối hả gói bánh tét chuyển ra đồng bào miền Trung - Ảnh 4.
CLIP: Người miền Tây hối hả gói bánh tét chuyển ra đồng bào miền Trung - Ảnh 5.
CLIP: Người miền Tây hối hả gói bánh tét chuyển ra đồng bào miền Trung - Ảnh 6.

Chuẩn bị nguyên liệu gói bánh tét

Chị Giàu chia sẻ: "Mấy ngày trước, xem trên truyền hình thấy người dân miền Trung đang phải gồng mình chống chọi với bão và lũ lụt, tôi cùng với mọi người trong gia đình, hàng xóm ai nấy cũng đều cảm thương. Do đó, chúng tôi đã lên ý tưởng tổ chức gói bánh tét để trực tiếp gửi ra hỗ trợ bà con vượt qua những khó khăn. Sau 2 ngày chuẩn bị, số tiền quyên góp được khoảng 50 triệu đồng. Các thành viên cùng phân công nhau để tiến hành gói hơn 800 đòn bánh tét cùng nhiều loại nhu yếu phẩm cần thiết".

CLIP: Người miền Tây hối hả gói bánh tét chuyển ra đồng bào miền Trung - Ảnh 7.
CLIP: Người miền Tây hối hả gói bánh tét chuyển ra đồng bào miền Trung - Ảnh 8.
CLIP: Người miền Tây hối hả gói bánh tét chuyển ra đồng bào miền Trung - Ảnh 9.

Người già hay trẻ nhỏ cũng đều tham gia với từng công việc khác nhau

Điều xúc động là có khoảng 100 người dân từ già đến trẻ gần nhà đều rộn ràng đến rất khẩn trương, xung phong hỗ trợ gói bánh và còn mang theo nhiều nguyên liệu cần thiết để góp phần hỗ trợ.

CLIP: Người miền Tây hối hả gói bánh tét chuyển ra đồng bào miền Trung - Ảnh 10.
CLIP: Người miền Tây hối hả gói bánh tét chuyển ra đồng bào miền Trung - Ảnh 11.
CLIP: Người miền Tây hối hả gói bánh tét chuyển ra đồng bào miền Trung - Ảnh 12.
CLIP: Người miền Tây hối hả gói bánh tét chuyển ra đồng bào miền Trung - Ảnh 13.
CLIP: Người miền Tây hối hả gói bánh tét chuyển ra đồng bào miền Trung - Ảnh 14.

Những chiếc bánh tét hoàn chỉnh sẽ sớm được chuyển đến cho người dân vùng lũ lụt

Ông Huỳnh Văn Mười - Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Tân Thành (huyện Lai Vung) cho biết: "Thời tiết các tỉnh miền Trung diễn biến thất thường, ảnh hưởng nhiều đến tài sản, tính mạng của người dân. Trong thời điểm quan trọng này, địa phương xác định đây là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân chung tay với tinh thần 'lá lành đùm lá rách' nên cần rất nhiều sự chung tay của người dân và cộng đồng doanh nghiệp đóng góp tiền của và vật chất. Người dân đã cùng nhau gói bánh tét và mua vật dụng nhu yếu phẩm cần thiết để chuyển đến tay cho đồng bào lũ lụt miền Trung".

Sau 2 ngày kêu gọi, vận động các tổ chức cá nhân ủng hộ, một nhóm bạn trẻ trên địa bàn TP. Sóc Trăng (Sóc Trăng) đã bắt tay vào gói gần 1.000 đòn bánh tét để kịp thời gửi ủng hộ đồng bào miền Trung đang chống chọi cùng lúc nhiều đợt mưa lũ kéo dài, đang gây ra những tổn thất đau thương về người và của.

CLIP: Người miền Tây hối hả gói bánh tét chuyển ra đồng bào miền Trung - Ảnh 15.
CLIP: Người miền Tây hối hả gói bánh tét chuyển ra đồng bào miền Trung - Ảnh 16.
CLIP: Người miền Tây hối hả gói bánh tét chuyển ra đồng bào miền Trung - Ảnh 17.
CLIP: Người miền Tây hối hả gói bánh tét chuyển ra đồng bào miền Trung - Ảnh 18.
CLIP: Người miền Tây hối hả gói bánh tét chuyển ra đồng bào miền Trung - Ảnh 19.
CLIP: Người miền Tây hối hả gói bánh tét chuyển ra đồng bào miền Trung - Ảnh 20.
CLIP: Người miền Tây hối hả gói bánh tét chuyển ra đồng bào miền Trung - Ảnh 21.

Chị em phụ nữ hối hả gói bánh tét

Gia đình anh Huỳnh Hải Đằng (ngụ TP. Sóc Trăng) - người đứng ra vận động, quyên góp kinh phí, cũng như các nguyên liệu để gói bánh tét - mấy ngày nay luôn tất bật chuẩn bị các vật liệu cần thiết cùng góp sức gói bánh kịp gửi đến đồng bào miền Trung.

Anh Đằng chia sẻ rằng hoạt động này xuất phát từ tấm lòng của bản thân anh, gia đình cũng như bạn bè, không một chút lợi ích cá nhân nào trong này cả. "Đến sáng 22-10, chúng tôi đã hoàn thành trên 500 đòn bánh tét, ngày mai có thể gửi trước đợt 1, còn lại khoảng 500-600 đòn bánh, chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành và gửi vào cuối tuần này ra tỉnh Quảng Bình. Các nguyên liệu để gói gần 1.000 đòn bánh là do các nhà hảo tâm gần xa có tấm lòng quyên góp, mỗi người đóng góp một ít để cùng nhau thực hiện", anh Đằng cho biết.

CLIP: Người miền Tây hối hả gói bánh tét chuyển ra đồng bào miền Trung - Ảnh 22.
CLIP: Người miền Tây hối hả gói bánh tét chuyển ra đồng bào miền Trung - Ảnh 23.
CLIP: Người miền Tây hối hả gói bánh tét chuyển ra đồng bào miền Trung - Ảnh 24.
CLIP: Người miền Tây hối hả gói bánh tét chuyển ra đồng bào miền Trung - Ảnh 25.

Hối hả cho bánh tét vào nồi

Cũng theo anh Đằng, hoạt động thiện nguyện này thực hiện được cũng là nhờ vào sự chung tay, góp sức rất nhiều từ bạn bè, người thân, cũng như cộng đồng mạng xã hội. "Chúng tôi chia sẻ những dự định của nhóm sẽ thực hiện lên mạng xã hội, mọi người khi biết thì rất khuyến khích, có người gửi nếp, chuối, đậu, lá chuối, củi khô, nồi, các nhu yếu phẩm… Cũng có người gửi tiền để nhờ mua thực phẩm và có khá nhiều những cô, bác, em... tự nguyện đến gói bánh, luộc bánh suốt đêm", anh Đằng tiết lộ.

CLIP: Người miền Tây hối hả gói bánh tét chuyển ra đồng bào miền Trung - Ảnh 26.

Đàn ông phụ trách công đoạn nấu bánh tét

"Hệ thống bưu điện đồng ý tiếp nhận và vận chuyển miễn phí số bánh tét này, cùng với một số quần áo, nhu yếu phẩm cần thiết để chúng tôi gởi đến Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình. Cơ quan này sẽ gửi đến các địa chỉ thực sự cần thiết, những người đang gặp khó khăn, điều đó sẽ làm cho chúng tôi rất hạnh phúc", chị Trịnh Thị Kiều Diễm (vợ anh Đằng) tâm sự.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày