Clip: Hỗn chiến giữa chợ tại Hải Phòng, 2 nhóm tiểu thương ném bát đĩa, bàn ghế vào nhau

Thục Hạnh, Theo Helino 19:44 28/02/2018

Nguyên nhân được cho là do tranh giành khách, 2 nhóm tiểu thương lao vào hỗn chiến ngay giữa chợ, cầm cả bàn ghế nhựa, bát đĩa để tấn công đối phương.

Mới đây trên Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại sự việc 2 nhóm tiểu thương hỗn chiến giữa chợ trước sự chứng kiến của nhiều người khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Theo người đăng tải chia sẻ, sự việc diễn ra tại chợ Cố Đạo, đường Trần Nhật Duật, phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn được cho là do 2 bên tranh giành khách.

Clip: Hỗn chiến giữa chợ Cố Đạo tại Hải Phòng - Nguồn: FB

Trong đoạn clip, 2 nhóm gồm khoảng 5-6 người đang đứng giữa các quầy hàng ăn tại chợ tranh cãi, gây lộn. Nhóm người phía bên phải có 1 người đàn ông cầm theo gậy lao vào hỗn chiến, người phụ nữ áo vàng nép trong quầy hàng còn cầm ngay chiếc nồi ném vào đối phương. Nhóm bên trái cũng chẳng hề hiền lành, vác cả bát đĩa, bàn ghế nhựa ném lại, khung cảnh ồn ào hỗn loạn, nhiều người có mặt phải đứng nép vào cửa nhà dân tránh vạ lây.

Clip: Hỗn chiến giữa chợ tại Hải Phòng, 2 nhóm tiểu thương ném bát đĩa, bàn ghế vào nhau - Ảnh 2.

Người phụ nữ áo vàng cầm nồi ném đối thủ, đối phương cũng chẳng hiền từ cầm bàn ném lại - Ảnh cắt từ clip.

Một số người dân đã chạy lại can ngăn thế nhưng chẳng thể làm tình hình bớt căng thẳng. Người đàn ông mặc áo phông màu trắng của nhóm người bên trái tiếp tục cầm ghế nhựa toan đánh đối thủ, thậm chí còn chạy lại quán nước bên đường cầm chai bia đập xuống đất, lấy mảnh thủy tinh giơ lên đe dọa đuổi đánh.

Clip: Hỗn chiến giữa chợ tại Hải Phòng, 2 nhóm tiểu thương ném bát đĩa, bàn ghế vào nhau - Ảnh 3.

Người đàn ông cầm chai bia đập xuống đất, lấy mảnh chai đe dọa đối thủ - Ảnh cắt từ clip.

Ngay sau khi được đăng tải lên Facebook, đoạn clip trên đã rất nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người đều tỏ ra hoang mang và khá bất ngờ trước cách hành xử của những tiểu thương trên, không biết vì lý do gì mà lại manh động đến thế. Đồng thời nhiều người cũng tỏ ra ái ngại cho sự nguy hiểm của những vị khách tại khu chợ này, cho rằng hành động gây gổ này của các quán hàng chỉ làm xấu đi hình ảnh của họ trong mắt người dân mà thôi.

Chị M.K bình luận: "Nhìn sợ quá, ném mọi thứ tứ tung nhỡ không may trúng người vô tội đi chợ thì khổ. Nhìn thế này ai dám đến ăn nữa".

"Đánh nhau để tranh giành khách mà họ đâu biết chính vì họ hổ báo thế này khách mới tránh xa. Có gì thì ngồi lại nói chuyện, động tay động chân vừa nguy hiểm lại chẳng giải quyết được gì" - anh T.N đồng quan điểm.