CLIP: Bé 9 tuổi kể việc bị cha bạo hành đến toác đầu, mẻ răng

Hoàng Thanh, Theo Người lao động 16:42 13/01/2021

Sau khi được điều trị tại bệnh viện, bé 9 tuổi đã kể lại những lần bị cha bạo hành đánh mẻ răng, toác đầu.

Ngày 13-1, Công an huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai cho biết đang làm rõ việc cháu Trần Việt Boy (SN 2012, xã Ia Mơr, huyện Chư Prông) nghi bị cha ruột là ông Trần Văn Hợi (SN 1984, trú xã Ia Mơr) bạo hành dã man phải nhập viện.

Sau khi được các bác sĩ chăm sóc, hiện cháu Boy đang được bà Bế Thị Loan (mẹ ruột) chăm sóc, chữa trị tại nhà.

CLIP: Bé trai 9 tuổi kể bị bố bạo hành

Khi được hỏi về việc bị cha bạo hành, cháu Boy kể đã nhiều lần bị cha đánh để lại vết bầm tím trên cơ thể. Theo cháu Boy, trong các bữa ăn cháu thường xuyên bị la mắng, đánh đập. Thậm chí, có lần cháu ăn bị ói ra thì bị bắt ăn lại. Lần khác thì bị cha túm đầu đánh dẫn đến bị mẻ răng. Lần gần đây nhất thì bị ông Hợi dùng cây tre đánh chảy máu đầu.

CLIP: Bé 9 tuổi kể việc bị cha bạo hành đến toác đầu, mẻ răng - Ảnh 2.

Nhiều vết bầm tím trên cơ thể bé trai 9 tuổi

Nhiều lần cháu Boy bị bạo hành, người phụ nữ đang sống chung với ông Hợi như vợ chồng nhìn thấy nhưng không can thiệp.

Còn bà Bế Thị Loan kể sau khi sinh cháu Boy thì bà và ông Hợi mới đăng ký kết hôn để làm khai sinh cho cháu Boy. Trong quá trình sinh sống, bà thường xuyên bị ông Hợi đánh đập.

Không chịu nổi, tháng 4-2015 bà Loan đành bế cháu Boy bỏ đi nơi khác sinh sống. Do đó gia đình ông Hợi luôn bắt bà phải gửi cháu Boy về vì là cháu "đích tôn". Bị thúc ép và thấy lúc con sinh sống cùng thì cháu Boy vẫn được ông Hợi yêu thương nên năm 2016 đã gửi cháu Boy về cho gia đình ông Hợi.

CLIP: Bé 9 tuổi kể việc bị cha bạo hành đến toác đầu, mẻ răng - Ảnh 3.

Ngày 9-1, bé trai bị đánh toác đầu

Sau đó, hai mẹ con bị cấm gặp nhau dù vẫn chưa ly hôn. Hiện ông Hợi đang sinh sống với người phụ nữ khác và đã có một con nhỏ.

Trước đó như Báo Người Lao Động đã thông tin sáng 9-1, bà Loan được hàng xóm cũ thông báo cháu Boy bị ông Hợi đánh đập dã man, chảy nhiều máu. Nhiều người đã đề nghị đưa cháu Boy đi bệnh viện nhưng ông Hợi không cho nên đã thông báo để bà Loan về gấp, đưa cháu Boy đi bệnh viện chữa trị.

Khi bà Loan tới nơi đã báo Công an xã Ia Mơr xử lý, đưa cháu Boy đến Trạm Y tế xã Ia Mơr rồi Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai chữa trị. Tại đây, bà Loan thấy cháu Boy có nhiều vết thương tím tái khắp nơi trên cơ thể. Đặc biệt có mảng da đầu bị rách, chảy rất nhiều máu. Trước đây, ông Hợi đã từng bị lập biên bản vì bạo hành với cháu Boy.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày