"Wrath of the Titans": Khi chưa hiểu phim xin hãy đừng "ném đá"!

Sao biển, Theo Trí Thức Trẻ 14:00 14/04/2012

Vậy, "Sự nổi giận của các vị thần" không dở ở chỗ nào?

Wrath of the Titans là câu chuyện giả tưởng được xây dựng trên những tình tiết không có trong thần thoại Hy Lạp. Ở đó, những sự kiện phim nối tiếp sau đoạn kết của phần đầu: người hùng Perseus giết được quái vật Kraken nhưng từ chối đặc ân của Zeus để tiếp tục mang dòng máu bán thần. Những tưởng có thể sống một cuộc đời ngư dân bình lặng với con trai, Perseus không thể ngờ được rằng mình đã vô tình trở thành một phần trong mưu đồ tranh quyền đoạt vị tiếp theo trên đỉnh Olympus.



Hades - người anh cả trong số ba anh em của ZeusPoseidon vẫn chưa quên mối thù năm xưa khi bị Zeus lừa, đẩy cho vai trò cai quản lòng đất - một thế giới cằn cỗi và chỉ toàn cái chết. Lần này, ông ta âm mưu giải phóng cho titan Kronos - thế lực đối trọng kinh hoàng nhất của những vị thần. Các titan thoát ra khỏi ngục Tartarus cũng đồng nghĩa với việc tàn phá cả thế giới và là ngày diệt vong của Olympus. Quá lo sợ trước tương lai này, Zeus lại phải tiếp tục cầu cứu người con trai Perseus. Câu chuyện trong phim từ đó bắt đầu.



Nam diễn viên Sam Worthington vẫn được chọn làm nhân vật chính của phần này. Tuy nhiên, vai diễn của anh không để lại nhiều ấn tượng như cặp đôi Zeus - Hades của Liam NeesonRalph Fiennes.



Hai gương mặt lão làng này đều đã quá nổi tiếng với hàng loạt vai diễn chẳng kém phần “bá đạo”. Liam Neeson với chất giọng trầm ấm đã thổi hồn cho bao vai diễn đáng nhớ: từ master Qui-Gon Jinn trong Star Wars cho đến người cha mẫu mực trong Taken, thủ lĩnh Hannibal của The A-Team... Trong khi đó, Ralph Fiennes được biết đến nhiều nhất với vai diễn "Chúa tể Hắc Ám" Voldermortcủa series Harry Potter


Wrath of the Titans, mối quan hệ anh em, đồng thời là thù địch của hai nhân vật Zeus - Hades để lại rất nhiều tình tiết đáng nhớ dành cho người xem. Đặc biệt nhất, cách mà đoạn kết giải quyết mối xung đột giữa hai người anh em này còn là đỉnh điểm cao trào cho toàn bộ câu chuyện.





Trong số các vị thần xuất hiện tại phần này không thể không kể đến Thần Thợ Rèn Hephaestus do Bill Nighy thủ vai. Mặc dù không phải là một vai lớn như ZeusHades nhưng Bill Nighy cũng là một lão làng chẳng kém phần tên tuổi so với hai gương mặt kia. Ông đã từng thủ vai chúa tể ma cà rồng Viktor đầy quyền uy trong series Underworld và cả thuyền trưởng của con tàu ma Flying Dutchman trong phần hai của loạt phim Pirates of the Caribbean. Chất giọng được ông dùng để thể hiện cho Hephaestus thì có phần châm biếm giống vai diễn Davy Jones hơn là kiểu “máu lạnh” trong Underworld.



Xét về khoản sướng mắt đã tai, gần như tất những cảnh hoành tráng nhất trong Wrath of the Titans đều đã xuất hiện trong trailer của phim. Ngoại trừ mê cung của Hephaestus thì tất cả những con quái vật tâm điểm như Chimera cho đến titan Kronos đều không khiến người xem phải bất ngờ. Phần hai không có nhiều đại cảnh hoành tráng như Clash of the Titans. Mặc dù vậy, không thể phủ nhận rằng hiệu ứng nham thạch mà nhà sản xuất dày công đầu tư cho Kronos vô cùng chân thực.



Nhìn chung, về khía cạnh thẩm mỹ thì Wrath of the Titans tỏ ra khá nghèo nàn. Thế giới thần thoại trong phim gần như chỉ toàn sỏi đá vô hồn, các món thần binh bảo giáp được sử dụng cũng không ấn tượng như Thor. Ít nhất, hiệu ứng 3D đã được cải thiện nhiều và không chỉ dừng lại ở mức... phụ đề nổi như Clash of the Titans.



Phần hai được đạo diễn bởi Jonathan Liebesman tuy không ấn tượng như phần trước đó nhưng lại mang tới nhiều ý nghĩa thú vị. Cả bộ phim vẫn mang cùng một âm hưởng hoành tráng thường thấy trong thần thoại Hy Lạp. Tuy nhiên, Wrath of the Titans phần nào đã vượt ra ngoài khuôn khổ, mang đến một cách lí giải cho sự kết thúc của những câu chuyện xa xưa. Đồng thời, các mối xung đột trong phim vẫn chạm tới lời nguyền con giết cha của thần thoại Hy Lạp, nhưng cuối cùng thì mọi thứ lại được giải quyết theo một chiều hướng nhân văn hơn. Điều này cũng phần nào giải thích cho câu nói của thần Zeus với Perseus: “Mang một nửa dòng máu người phàm khiến con còn mạnh hơn cả một vị thần”.




Wrath of the Titans là một bộ phim hấp dẫn hay nhạt nhẽo tùy thuộc vào việc người xem hiểu những ý nghĩa đi “ngầm” của nó đến đâu.

Đạo diễn: Jonathan Liebesman
Diễn viên: Sam Worthington, Liam Neeson, Ralph Fiennes, Rosamund Pike, Bill Nighy
Thể loại: Giả tưởng / Hành động / Phiêu lưu
Phân loại:


Đánh giá:


Nhân dịp bộ phim được công chiếu tại Việt Nam, hãng phát hành dành tặng cho độc giả chúng mình những phần quà cực ấn tượng của Wrath of the Titans. Để nhận được những phần quà này, bạn hãy gửi câu trả lời tương đương với phần quà muốn nhận về địa chỉ mail cinegame@kenh14.vn kèm thông tin cá nhân chi tiết (tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại, chứng minh thư). Mỗi phần quà sẽ có 5 độc giả may mắn nhận thưởng bạn nhé!



Câu hỏi 1 (mũ):
Dòng máu người phàm khiến Perseus mạnh hơn cả 1 vị thần biểu hiện cụ thể là gì?
(đáp án là một câu nói khác mà Zeus dành cho con trai mình)



Câu hỏi 2 (áo phông):
Thanh đoản kiếm trong hình trên thuộc về ai?

Câu hỏi 3 (vỏ iPhone):
Bạn hãy cho biết quái vật nào không xuất hiện cùng hầm ngục Tartarus?


Câu hỏi 4 (móc khóa - mở nút chai):
Mối bất hòa giữa Zeus và Hades được các nhà làm phim giải quyết như thế nào?
(trả lời bằng 1 từ duy nhất)


Đáp án và danh sách người trúng thưởng:

1. Zeus nói: "Hãy chiến đấu vì con trai của con"


Lê Minh Ánh - 261169377
Nguyễn Đăng Tuấn - 012237694
Trịnh Tú Quyên - 031304297
Lý Thị Huyền Châu - 301176186
Đặng Thị Hoàng Giang - 024567659

2. Helius - con trai của Perseus

Đỗ Thanh Nam - 215146770
Nguyễn Hoàng Như Thảo - 261304441
Hoàng Văn Tuyên - 151905552
Đặng Thành Trung - 012720110
Nguyễn Mạnh Dũng - 012840343

3. Chimera

Tô Hoài Lam - 013463199
Nguyễn Văn Phương - 024963392 
Trần Khánh Thảo Linh - 024675944
An Tất Đạt - 012878217
Lê Thị Quỳnh Nga - 012553515

4. Tha thứ

Hồ Thị Trúc Giang - 025375683
Đặng Hùng Anh - 311758016
Lưu Anh Tú - 013017028 
Trần Hải Phong - 012998129
Hà Phương Thảo - 012433059

Xin chúc mừng các bạn và đừng quên đến văn phòng (địa chỉ bên dưới website) để nhận quà. Email trước cho chúng mình để hẹn ngày bạn nhé!