TVB 2012: Năm của phần 2

Phoebe, Theo Trí Thức Trẻ 09:00 01/04/2012

Dường như các nhà làm phim TVB đang ngày càng chứng minh mình cạn kiệt ý tưởng khi thi nhau lôi các tác phẩm cũ rích ra để làm tiếp phần 2.

Dạo gần đây, các tác phẩm truyền hình của TVB không còn thu hút được nhiều khán giả như trước. Hàng loạt anh cả, chị cả lần lượt “bỏ xứ mà đi”, lại thêm kịch bản thiếu sáng tạo, hấp dẫn chính là những dấu hiệu chứng minh thời kỳ hoàng kim của TVB đang dần héo rụi. Thế nhưng, thay vì tập trung sáng tạo ra một tác phẩm đột phá, các nhà làm phim lại cố níu kéo quá khứ bằng cách “tằng tằng” sản xuất một loạt phần 2 cho các siêu phẩm cũ rích.

Từ trước đến nay, TVB cũng thường sản xuất phần 2, phần 3 cho nhiều series phim ăn khách, nhưng chưa bao giờ xu hướng này lại được ưa chuộng như năm nay. “Cơn sốt” sản xuất phần 2 cho phim TVB mạnh mẽ đến mức báo chí Hồng Kông phải gọi vui 2012 là “năm của phần 2”. Có lẽ, đây là trào lưu để “chống cháy” cho các nhà làm phim khi đang… cạn kiệt ý tưởng.



Các nhà làm phim thi nhau lôi hàng loạt "bom tấn" từ gần chục năm trước ra để sản xuất phần 2

Nổi cộm nhất trong trào lưu này phải nhắc đến phần 2 của Cuộc chiến chốn thâm cung – bom tấn cung đình gắn liền với thương hiệu TVB. Khi tác phẩm này đang dần “nguội tanh nguội ngắt” sau 8 năm thì các nhà làm phim đột nhiên lôi ra “hâm nóng” lại bằng cách sản xuất phần 2. Vốn dĩ kết thúc phần 1 đã “không còn gì để nói”, lại thêm khoảng cách 8 năm đằng đẵng nên việc sản xuất phần 2 này âu cũng chỉ là một hành động cố “vớt vát” quá khứ của TVB.




Lúc mới lên kế hoạch sản xuất, đại diện công ty đã khẳng định “chắc như đinh đóng cột” rằng sẽ “gom” đủ “người cũ” về cho “xôm tụ”. Tuy nhiên, sau nhiều lần “lùm xùm”, dàn diễn viên cũ cứ rơi rụng dần, cuối cùng chỉ còn lại Đặng Tụy VănTrần Hào. Điều này dẫn tới việc đoàn làm phim phải kết nạp thêm thành viên mới vào dàn mỹ nhân hậu cung và thay đổi kịch bản, tuyến nhân vật cho phù hợp. Vậy là thành ra, phần 2 này đã biến thành một bộ phim chẳng-liên-quan-gì đến phần 1. Dường như, nhà sản xuất chỉ đang muốn “ăn theo” danh tiếng của một “bom tấn” cũ rích từ 8 năm trước mà thôi.


Ngoài Trần Hào và Đặng Tụy Văn là "người cũ"...




...thì dàn người đẹp trong phim đều mới toanh

Cùng chung “cảnh ngộ” với Cuộc chiến chốn thâm cung chính là một tác phẩm kinh điển khác: Bao la vùng trời. Thậm chí, khoảng cách giữa 2 phần của series này còn “khủng” hơn là 9 năm. Lên kế hoạch từ cuối năm ngoái, bộ phim dự kiến sẽ được khởi quay vào tháng 5 năm nay với dàn diễn viên nửa mới nửa cũ và quy tụ toàn “sao bự”. Tuy nhiên, cũng giống như Cuộc chiến chốn thâm cung 2, Bao la vùng trời 2 gặp phải vô số chuyện rắc rối. Thế nên sau khi làm cho dân tình “náo loạn” một phen với các buổi họp báo, chụp ảnh, quay clip giới thiệu phim... thì bộ phim liền “bặt vô âm tín”, thậm chí còn tuyên bố không quay nữa. Vừa qua, đại diện TVB mới chính thức xác nhận vẫn thực hiện phần 2 làm yên lòng khán giả.



Sau buổi họp báo và quay clip giới thiệu phim thì "Bao la vùng trời 2" hoàn toàn "bặt vô âm tín"

Ngoài ra, bộ phim ăn khách năm 2011 Nộ hỏa nhai đầu (ra mắt ở Việt Nam với tên Tòa án lương tâm) cũng được TVB “ưu ái” đặt vào danh sách “phim phần 2” trong năm nay. Là một bộ phim lấy đề tài pháp luật – hình sự nên Nộ hỏa nhai đầu hứa hẹn sẽ đi theo con đường của “đàn anh” là series ăn khách Bằng chứng thép.


"Nộ hỏa nhai đầu" hứa hẹn sẽ là "hậu bối" của "Bằng chứng thép"

Bên cạnh đó, các chương trình tạp kỹ vốn đã “hết thời” của TVB cũng chuẩn bị được ra mắt phần 2 theo kiểu nửa cũ nửa mới nhằm lôi kéo thêm khán giả. Chẳng biết rằng các tác phẩm “ăn theo” này có níu kéo được chút “hoàng kim” nào cho TVB không nhưng rõ ràng, chúng là minh chứng chứng tỏ tình trạng đáng báo động của hãng phim này.