TBO: Đến lượt Dị Nhân hốt bạc tỉ

Cobain P, Theo 09:00 07/06/2011

Và đẩy lùi gấu Po mập xuống vị trí thứ 3. <img src='/Images/EmoticonOng/00.png'>

Top Box Office - Sự trở lại của những dị nhân

1 – X-Men: First Class - 56 triệu $ (~1.155 tỉ đồng)
2 – The Hangover Part II - 32,4 triệu $ (~668 tỉ đồng)
3 – Kung fu Panda 2 - 24,3 triệu $ (~501 tỉ đồng)
4 – Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides – 18 triệu $ (~371 tỉ đồng)
5 – Bridesmaids – 12,1 triệu $ (~250 tỉ đồng)
6 – Thor – 4,2 triệu $ (~87 tỉ đồng)
7 – Fast Five – 3,2 triệu $ (~66 tỉ đồng)
8 – Midnight in Paris - 2,9 triệu $ (~60 tỉ đồng)
9 – Jumping the Broom – 865 nghìn $ (~18 tỉ đồng)
10 – Something Borrowed – 835 nghìn $ (~17 tỉ đồng)




Không nằm ngoài dự đoán ban đầu, sau khi khởi chiếu vào dịp cuối tuần qua, X-Men: First Class ngay lập tức nhảy lên ngôi đầu bảng Top Box Office. Trong khi đó, lượng khán giả đến rạp xem hai tác phẩm The Hangover Part IIKung Fu Panda 2 đã giảm đáng kể so với tuần trước. 


X-Men: First Class là dự án làm mới lại từ đầu (reboot) của hãng Marvel sau series X-Men cách đây vài năm. Bộ phim tập trung mô tả cuộc đời của hai nhân vật rất quan trọng là giáo sư Charles XavierMagneto khi họ còn trẻ. Đồng loạt ra mắt vào hôm thứ sáu 3/6 tại 3641 hệ thống rạp trên khắp Bắc Mỹ, cho đến nay X-Men đã mang về cho hãng phát hành 20th Century Fox 56 triệu $ (~1.155 tỉ đồng). Đây là con số không mấy ấn tượng vì doanh thu mở màn của bộ phim X-Men gốc hồi năm 2000 cũng đã lên tới 54,5 triệu $ (~1.124 tỉ đồng) và cũng chỉ xấp xỉ so với một dự án reboot khác của chính MarvelThe Incredibles Hulk (55,4 triệu $ ~1.143 tỉ đồng).

 

Nên nhớ rằng, giá vé ở thời điểm hiện tại và giá vé cách đây 1 thập kỷ có sự chênh lệch khá lớn. Không những vậy giá vé vào xem rạp 3D, IMAX cũng đắt hơn nhiều so với vé thường. Chỉ cần nhẩm tính trong đầu vài giây thôi, ta có thể chắc chắn rằng số lượng người xem X-Men: First Class thấp hơn so với hai bộ phim kể trên. Còn nhớ, khi khởi chiếu hồi đầu hè 2009, X-Men Origins: Wolverine thậm chí còn mang về 85 triệu $ (~1.754 tỉ đồng) ngay trong đợt cuối tuần đầu tiên.


Theo thống kê của hãng 20th Century Fox, X-Men: First Class chủ yếu thu hút khán giả nam (chiếm 58%) và những người đã trưởng thành (54% trên 25 tuổi). Ngược lại với mặt thương mại, tác phẩm reboot này lại rất được lòng giới phê bình điện ảnh. Hiện bộ phim được 87% trên Rotten Tomatoes và Điểm Điện Ảnh là B+. Trong khi đó, khán giả vote cho X-Men: First Class 8,3/10 trên IMDB


Nếu như ở thị trường Bắc Mỹ, lợi nhuận của X-Men: First Class chỉ dừng ở mức trung bình khá thì ở những thị trường còn lại trên thế giới, tình hình doanh thu có phần khả quan hơn. Trong những ngày qua, bộ phim bỏ két 64 triệu $ (~1.320 tỉ đồng) tại 74 quốc gia khác nhau. Như vậy, doanh thu toàn cầu của X-Men: First Class đã đạt ngưỡng 120 triệu $ (~2.476 tỉ đồng), kém 40 triệu $ (~825 tỉ đồng) so với kinh phí thực hiện. 


Do có sự xuất hiện của những Dị Nhân nên lượng khán giả đến rạp xem gấu trúc PoThe Hangover Part II đã giảm sút rõ rệt so với tuần trước. 3 ngày cuối tuần qua, Kung Fu Panda 2 chỉ cá kiếm được 24,3 triệu $ (~501 tỉ đồng) qua đó nâng mức tổng doanh thu lên 100,4 triệu $ (~2.071 tỉ đồng). 


Tuy xếp trên Kung Fu Panda 2 một bậc nhưng The Hangover Part II giảm tới 62% lượng người xem. Đây không phải là điều quá bất ngờ vì nội dung của phần 2 tỏ ra khá đuối so với phần 1. Hiệu ứng truyền miệng giờ đây lại có tác dụng ngược. Thế nhưng với 186 triệu $ (~3.837 tỉ đồng) lợi nhuận tính cho tới thời điểm hiện tại, The Hangover Part II vẫn là thành công lớn của hãng phát hành Warner Bros


Ở các vị trí còn lại trên Top Box Office đều là những gương mặt quen thuộc đối với khán giả yêu thích điện ảnh như Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides, Thor, Fast Five (đều đã chiếu tại Việt Nam) và Bridesmaids - một hiện tượng phim hài trong mùa phim hè năm nay. 


Vào ngày thứ sáu tới đây, sẽ có 2 tác phẩm được ra mắt chính thức là Super 8 của đạo diễn J.J. Abrams và bộ phim dành cho tuổi teen Judy Moody and the not Bummer Summer. Tất nhiên Super 8 là cái tên được nhiều người trông đợi hơn cả.