Phim kinh dị học đường Việt chính thức bị "cấm cửa"!

Bông Xù, Theo Trí Thức Trẻ 13:02 10/05/2012

Vậy là "Bẫy cấp 3" đã giẫm vào <a href="http://kenh14.vn/c64/2012032711523296/tro-choi-sinh-tu-hoan-phat-hanh-tai-viet-nam.chn" target="_blank">vết xe đổ của "Trò chơi sinh tử"</a>.

Sau khi gây xôn xao trong cộng đồng mạng mấy ngày gần đây vì lệnh cấm Bẫy cấp 3, hôm nay, hãng phát hành bộ phim kinh dị học đường Việt đang rất được mong chờ này đã chính thức xác nhận: Tác phẩm của đạo diễn Lê Văn Kiệt đã không qua được "bài test" từ Hội đồng xét duyệt phim Quốc gia. Theo đó, Bẫy cấp 3 sẽ bị "sút thẳng cánh" vào kho thay vì được trả về "nơi sản xuất" để cắt gọt, chỉnh sửa sao cho phù hợp. Vậy là sau The Hunger Games, lại có thêm một bộ phim mà teen chúng mình mong ngóng bị cấm cửa hoàn toàn tại các rạp chiếu Việt.






Đây vốn không phải là lần đầu Bẫy cấp 3 "dính chàm". Được biết, bộ phim đáng ra đã ra rạp từ... cuối năm ngoái. Thế nhưng, vì gặp vô số vướng mắc ở khâu kiểm duyệt nên tác phẩm này đã phải lùi lịch chiếu sang tận hè này. Cứ tưởng tình hình vậy là đã yên ổn thì Hội đồng xét duyệt phim bỗng đột ngột thay đổi ý định.




Được mệnh danh là phim kinh dị Việt đầu tiên dành cho teen, Bẫy cấp 3 xoay quanh một nam sinh trung học tên MinhHằng - người bạn gái sắp đi du học của anh ta. Một ngày nọ, khi thầy giáo thông báo rằng cả lớp sẽ đi du ngoạn ở Ðà Lạt, Minh quyết định nhân cơ hội này trốn lớp để "đánh lẻ" với Hằng. Tuy nhiên để giữ bí mật, họ phải cho người bạn thân nhất của MinhChấn và cô bạn gái tên Trang đi cùng. Không ngờ cậu bạn Chuột - một học sinh lạ lùng, chuyên bị đám bạn trêu chọc, ăn hiếp - lại vô tình biết được ý đồ này. Thế là MinhHằng buộc phải kéo "con kỳ đà cản mũi" này theo. 



Chuyến đi tưởng chừng rất thuận lợi nhưng ai dè, rất nhiều chuyện kì lạ liên tiếp xảy ra. Những cái chết đầy bí ẩn, những vụ mất tích không một dấu vết… Và không ai ngờ rằng, đằng sau đó là một cái bẫy…




Theo nhận xét từ Hội đồng duyệt phim thì nội dung của Bẫy cấp 3 có ảnh hưởng không tích cực đến tư tưởng cũng như nhận thức của giới trẻ (bạo lực, cảnh nóng...). Điều này được thể hiện rất rõ qua trailer đầu tay cùng bộ ảnh quảng bá chính thức của phim được tung ra cách đây không lâu. Chỉ là hàng "nhá chút đỉnh" mà đã nhạy cảm như vậy thì không hiểu đến lúc xem "full", Bẫy cấp 3 sẽ "nóng" tới đâu?!




 

Trước quyết định cấm cửa bộ phim của Hội đồng xét duyệt phim Quốc gia, đạo diễn Lê Văn Kiệt - "cha đẻ" của đứa con tinh thần lắm thị phi này - vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức nào. Chúng tớ đã cố gắng liên lạc thì được biết đạo diễn hiện đang ở Mỹ.



Về phía nhà sản xuất Trần Trọng Dần, chú ấy từ chối nhận xét về quyết định của Hội đồng kiểm duyệt. Tuy nhiên, chú Dần khẳng định phía mình sẽ nghiêm túc thực hiện lệnh cấm cho dù thiệt hại từ việc này thật sự rất lớn. Chú cũng chia sẻ, bản thân chú lẫn đạo diễn Lê Văn Kiệt đều xem đây là một thử thách trên con đường theo đuổi đam mê nghệ thuật. Vậy nên cho dù lần này phải chịu nhiều tổn thất về kinh tế và tinh thần nhưng chắc chắn, đam mê của cả hai với thể loại phim kinh dị sẽ không vơi đi chút nào. 




Ngoài ra, để đền bù cho các fan ruột sau vụ "ăn dưa bở" nói trên, nhà sản xuất Trần Trọng Dần cũng tiết lộ thêm 1 thông tin cực độc: Trong 6 dự án sắp tới của chú ấy, sẽ có tới 2 bộ phim kinh dị. Quan trọng hơn, cả hai tác phẩm đang trong thời kỳ thai nghén này sẽ được dàn dựng và đi theo phong cách "hù người" khác hẳn hai đàn anh là Ngôi nhà trong hẻmBẫy cấp 3. Hy vọng rằng lần này, khán giả sẽ có cơ hội thưởng thức 1 bộ phim kinh dị thật đặc sắc mang thương hiệu "hàng nội địa chất lượng cao".