Scooby-Doo
Scooby-Doo là nhân vật chính trong nhiều phiên bản phim truyền hình và phim điện ảnh, bao gồm cả hoạt hình người đóng, mà nổi tiếng nhất vẫn là
Scooby-Doo, Where Are You!. Được thiết kế bởi họa sĩ
Iwao Takamoto,
Scooby-Doo là một chú chó giống Đan Mạch to lớn nhưng lại vô cùng nhát gan.
Shaggy, cậu chủ của
Scooby-Doo cũng không khá hơn là bao, thậm chí còn nhát hơn cả chú. Khôi hài hơn là đôi bạn này lại liên tục vướng vào những vụ án “ma hiện hình”. Cặp bài trùng lười nhác, tham ăn và nhát như cáy này luôn tình cờ đóng vai trò “thám tử” khám phá những bí ẩn đằng sau những vụ giả ma. Hình ảnh người với chó cùng chạy vắt chân lên cổ khi thấy ma, hay
Scooby-Doo nhảy lên ôm cổ
Shaggy vì sợ hãi dù quen thuộc nhưng luôn luôn tạo nên những tràng cười sảng khoái cho khán giả, đặc biệt là khán giả nhí. Cũng chính vì thế mà chú chó
Scooby-Doo, đã được hơn 40 tuổi vẫn được yêu thích trên khắp thế giới. Hai phiên bản phim người đóng ra mắt năm 2002 và 2004 cũng rất nhiều người yêu thích.
Tom (Tom & Jerry)
Có lẽ ít có phim hoạt hình nào lại có tầm ảnh hưởng lớn trong lịch sử hoạt hình như
Tom & Jerry. Bắt đầu được công chiếu trên truyền hình từ năm 1965, đến tận hôm nay,
Tom & Jerry vẫn đồng hành với người hâm mộ gia đình. Sắm vai “kẻ xấu” trong phim, nhưng không vì thế mà số lượng fans của mèo
Tom thua kém chú chuột tinh ranh
Jerry. Có lẽ bởi vì trong mọi trường hợp, chú mèo
Tom lại giống nạn nhân hơn là kẻ gây sự vì dù vạch kế hoạch kỹ lưỡng thế nào, thì kết thúc
Tom cũng chịu thất bại, ko bị bầm dập bởi cái bẫy của chính mình thì cũng bị chú chó to lớn cùng nhà dọa cho mất vía hay khổ sở vì bị bà chủ mắng oan, trong khi kẻ thù
Jerry vẫn ung dung và hả hê. Với mục đích phục vụ khán giả nhỏ tuổi, những cuộc rượt bắt giữa
Tom và
Jerry không giống như giữa kẻ săn mồi và con mồi, mà giống như trò chơi giữa hai người bạn đã quá hiểu nhau. Những trò quỷ quái của mèo
Tom và chuột
Jerry trong gần nửa thế kỷ qua luôn mang lại những giây phút giải trí vui vẻ cho người xem mọi lứa tuổi và chú mèo
Tom vẫn tiếp tục được yêu quý bởi khán giả nhí khắp các quốc gia.
Marley ( Marley and Me)
Là nhân vật trung tâm của cuốn sách
Marley & Me: Life And Love Of The World’s Worst Dog, chú chó
Marley được đặt tên theo danh ca huyền thoại
Bob Marley, xuất hiện trên màn ảnh rộng vào năm 2008 trong bộ phim tình cảm hài
Marley & Me. Phim còn có sự tham gia của hai ngôi sao phim hài là
Jenifer Aniston và
Owen Wilson. Ngay từ ngày đầu được đôi vợ chồng trẻ nhận nuôi,
Marley đã chứng tỏ mình là một chú chó không thể quản được. Chú ồn ào, hiếu động, ham ăn, quậy phá và liên tục làm hỏng đồ đạc trong nhà cũng như xen ngang vào những phút giây lãng mạn của
John và
Jenny. Sau khi bị đuổi khỏi một khóa huấn luyện chó,
Marley nghiễm nhiên nhận danh hiệu: Chú chó hư nhất thế giới. Tuy nhiên, chủ nhân của chú không vì thế mà ghét bỏ
Marley bởi vì họ hiểu rằng không hề có ác ý nào phía sau sự quậy phá của
Marley mà chú chó này chỉ làm theo bản năng. Cũng chính nhờ
Marley mà đôi vợ chồng trẻ nhận ra họ đã sẵn sang làm cha làm mẹ. Riêng khán giả, họ yêu quý
Marley bởi cá tính phóng khoáng, tự do và “bất cần” của chú chó đáng yêu này.
Garfield
Xuất phát từ nhân vật truyện tranh,
Garfield cũng không hề thua kém ai khi sở hữu cho riêng mình một series phim truyền hình kéo dài 6 năm và hai phim điện ảnh:
Garfield (2004) và
Garfield: The Tail Of Two Kitties (2006). Nếu
Marley là chú chó hư nhất thế giới thì danh hiệu này đối với loài mèo chắc chắn thuộc về
Garfield.
Garfield lười biếng, tham ăn, ích kỷ, thích bắt nạt cậu chủ
Jon và chú chó
Odie, nghiện TV và mì Ý. Khó có thể dùng từ ngữ nào để nói về sự lười nhác của
Garfield, khi mà chuột chạy qua chú mèo này cũng chả buồn nhếch mép.
Garfield rất ghét hoạt động, chú từng phát biểu:
“Thở cũng đã là tập thể dục rồi”. Tuy nhiên,
Garfield lai rất yêu quý cậu chủ
Jon, và khi
Odie - chú chó bạn thân bị nạn, chú mèo lười này vẫn “ra tay” tương trợ. Chính cá tính độc đáo, khác lạ nhưng lại rất “đời thực” của
Garfield đã khiến khán giả yêu quý chú mèo béo ú này. Tất cả những sản phẩm thương mại liên quan đến
Garfield, từ thú nhồi bông đến trò chơi điện tử, đều là những sản phẩm ăn khách bậc nhất.
Hello Kitty
Cô mèo xinh xắn
Hello Kitty là một hình tượng quen thuộc trên khắp thế giới, thậm chí cô mèo này được coi là một phần trong văn hóa Nhật Bản. Ra đời dưới bàn tay của nhà thiết kế
Yuko Shimuzi, cô mèo trắng đeo nơ đỏ không những được biết đến qua nhiều series phim truyền hình phát sóng đa quốc gia, mà còn rất nổi tiếng ở nhiều lĩnh vực khác, đặc biệt là thời trang. Trái ngược hoàn toàn với
Tom hay
Garfield,
Hello Kitty là một cô mèo hiền lành, ngoan ngoãn, đáng yêu đậm chất Nhật Bản. Chính vì lẽ đó mà
Hello Kitty được các bạn nữ trên khắp thế giới yêu thích.
Hello Kitty hiện đã trở lại với màn ảnh nhỏ qua bộ phim hoạt hình
The Adventures Of Hello Kitty & Friends bắt đầu từ năm 2008. Phim được thực hiện với công nghệ đồ họa hiện đại của Nhật Bản và đã phát sóng được 52 tập.
Bolt
Bolt là một trong những nhân vật con cưng của
Walt Disney khi bộ phim về chú chó “minh tinh” này thu về cho hãng hơn 300 triệu USD.
Bolt không phải là một chú chó bình thường, chú là một ngôi sao điện ảnh. Thế nhưng
Bolt không hề biết đến điều đó, chú luôn tin rằng mình là một chú chó siêu nhân. Vô tình bị lạc,
Bolt phải tiếp xúc với thế giới thực, gặp gỡ những người bạn mới, vượt một chặng đường dài để tìm về với cô chủ đồng thời cũng là người bạn thân thiết
Penny. Đây cũng là lúc
Bolt phải đối mặt với sự thật chú chẳng hề có sức mạnh siêu nhiên nào. Tuy nhiên điều đó không làm cho
Bolt mất đi tinh thần nghĩa hiệp và lòng trung thành. Người xem bật cười trước sự hồn nhiên, ngốc nghếch của
Bolt, và đồng thời cũng không khỏi xúc động khi chứng kiến tình yêu
Bolt dành cho cô bé
Penny. Với mô típ phim quen thuộc nhưng kịch bản có nhiều sáng tạo, cách thể hiện độc đáo và những chi tiết hài hước mang nhãn hiệu
Walt Disney,
Bolt được đánh giá là một bộ phim hoạt hình hay khai thác mối quan hệ thân thiết giữa con người và thú nuôi.
Chú mèo đi hia (Puss In Boots)
Có lẽ không có ai trải qua thời thơ ấu mà chưa nghe câu chuyện cổ tích về
Chú Mèo Đi Hia đã giúp cho chủ nhân của mình trở nên giàu có và lấy được nàng công chúa xinh đẹp. Chú mèo thông minh này cũng đã xuất hiện trên màn ảnh rất nhiều lần, từ ngay những năm môn nghệ thuật thứ 7 mới bắt đầu phát triển nhưng không có phim nào quá nổi bật. Mới đây, hãng Dreamworks công bố việc sẽ thực hiện đưa chú mèo này vào dự án phim mới nhất của họ:
Puss In Boots phiên bản 2011, mà độ hoành tráng sẽ không kém gì
Kungfu Panda: The Kaboom Of Doom. Hy vọng với sự đầu tư của Dreamworks,
Chú Mèo Đi Hia sẽ đem lại cho người xem những giây phút sống lại với tuổi thơ đầy mơ mộng.
Cheshire Cat (Alice In Wonderland)
Chú mèo nổi tiếng với nụ cười toe toét đầy ma quái này xuất thân từ truyện cổ tích
Alice In Wonderland và cũng nhiều lần được chuyển thể thành phim. Là một cư dân của vùng đất kỳ diệu,
Cheshire lúc nào cũng xuất hiện với một nụ cười trên mặt, khi biến mất thì nụ cười đó cũng biến mất sau cùng.
Cheshire ưa triết lý, đôi khi làm
Alice khó chịu bằng những câu nói khó hiểu của mình, thế nhưng, nhờ có chú mèo đồng hành mà
Alice bớt cô đơn và sợ hãi khi lạc trong rừng, hay khi bị tuyên án tử hình bằng cách cãi nhau với những tên đao phủ. Vì không có miêu tả cụ thể nào cho ngoại hình của
Cheshire ngoại trừ nụ cười nên ở mỗi phiên bản của
Alice In Wonderland, chú lại mang một dáng vẻ khác nhau. Trong
Alice In Wonderland (2010),
Cheshire nhìn có vẻ khá "hầm hố" với hàm răng dày đặc và đôi mắt to, khác hẳn vẻ ngộ nghĩnh đáng yêu của chú mèo
Cheshire màu hồng béo ú trong phiên bản hoạt hình Disney của năm 1951.
HachikoTrong bộ phim
Hachikō Monogatari
ra mắt vào năm 1987,
Hidesaburou Ueno,
giáo sư ngành nông nghiệp thuộc đại học Tokyo, đã mua về nhà một chú
chó giống Akita tên là
Hachiko.
Trong những ngày gắn bó với ông, mỗi sáng
Hachiko đều tiễn ông đi và khi chiều tối lại tới đón ông
tại nhà ga Shibuya. Nhưng vào một ngày tháng 5/1925, giáo sư
Ueno đã không bao giờ trở về từ chuyến
tàu tối. Ông bị đột quỵ tại giảng đường và mãi mãi không thể quay lại
sân ga nơi có người bạn thân thiết của mình chờ đợi. Trong vòng hơn 10
năm,
Hachiko vẫn tới nhà ga mỗi
ngày để chờ đón người bạn thân thiết của mình.
Nhiều ngày, nhiều tháng, rồi nhiều năm trôi qua,
Hachiko vẫn có mặt đều đặn ở nhà ga
vào lúc 3h chiều, mặc dù nó đã bị bệnh viêm khớp và đã quá già yếu rồi.
Cuối cùng vào ngày 8/3/1935, gần 11 năm kể từ ngày nó nhìn thấy chủ nhân
lần cuối cùng, người ta tìm thấy
Hachiko
- lúc đó đã 12 tuổi - nằm gục chết tại chính cái nơi mà nó đã
đứng đợi chủ nhân của mình trong suốt nhiều năm.
Hachiko sau đó đã nổi tiếng khắp Nhật
Bản và được xem như là một biểu tượng của lòng trung thành.