"Mỹ nhân C-biz khoe ngực" bị chê vì làm điệu quá đà

Ngọc Minh, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 01/04/2012

Dù đảm nhận vai người đẹp thời Đường nhưng cô nàng Lưu Vũ Hân không ngại xài mi giả, để tóc tém...

Tham gia khá nhiều phim truyền hình, trong đó có cả Bộ bộ kinh tâm đình đám, song cái tên Lưu Vũ Hân chỉ thực sự “nóng hừng hực” sau sự cố khoe ngực lộ liễu và khá “thô” trong một sự kiện. Cô nàng đang hy vọng sẽ “tẩy rửa” lý lịch với Thái Bình công chúa bí sử thì đã bị dội một gáo nước lạnh khi khán giả truyền hình quy kết “mỹ nhân khoe ngực” có “tội” rất to là… sành điệu quá đà.


Vị ni cô "đỏm dáng" quá đà

Trong Thái Bình công chúa bí sửLưu Vũ Hân đảm nhận vai diễn Võ Mỵ Nương thời thanh niên. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, Lưu Vũ Hân sẽ thể hiện giai đoạn Võ Mỵ Nương bị đưa đến làm ni cô trong chùa sau cái chết của Đường Thái Tông. Tuy nhiên, dù đang phải sống thanh tịnh, vị ni cô xinh đẹp này vẫn không quên… tô son trát phấn khá lòe loẹt. Điều này có thể thấy rất rõ qua hàng mi dày cộp, cong vút rất thiếu tự nhiên của Lưu Vũ Hân.


Mái tóc ngắn "sành điệu" của Võ Mỵ Nương

Không chỉ sành điệu chốn cửa Phật mà sau khi được Đường Cao Tông đưa về hoàng cung, nàng Võ Mỵ Nương này vẫn thể hiện “chất chơi” của mình bằng một bộ tóc giả ngắn và hợp thời “thôi rồi”. Song hành với mái tóc khá kiểu cách này là bộ váy ngủ không tay nhìn chẳng khác gì thời hiện đại. Có người mỉa mai: Lưu Vũ Hân thật là lạc lõng khi ngồi trên chiếc long sàng của Đường Cao Tông, cứ như cô ấy mới vượt thời gian và rơi xuống đó vậy”.


Người hiện đại "lạc lối" xuống... long sàng của hoàng đế

Phần đông khán giả đều tỏ ra cực kỳ khó chịu với việc “làm đỏm” không đúng nơi đúng lúc của Lưu Vũ Hân. Có ý kiến bức xúc: “Trời ơi, cô ta không thể gỡ mi giả ra hay sao? Nhìn mái tóc và bộ trang phục cô ta mặc kìa, có khác gì thời hiện đại đâu cơ chứ. Hóa ra tóc giả có từ thời Đường. Thật hài hước! Bộ phim Thái Bình công chúa bí sử này thật hết thuốc chữa”.



Trước những phản ứng dữ dội của người xem, đạo diễn của Thái Bình công chúa bí sử buộc phải lên tiếng. Ông giải thích: “Dù là ở trong ni viện nhưng vẫn là trên phim, nếu để diễn viên ăn mặc nhếch nhác, khuôn mặt nhợt nhạt thì khó coi lắm. Thật tình tôi chỉ muốn thỏa mãn phần nhìn của khán giả mà thôi. Còn về Lưu Vũ Hân, tôi khẳng định cô ấy là một diễn viên giỏi và tận tụy với công việc”.





Dù sao, những vụ việc liên quan đến làm đẹp “sai mục đích” của diễn viên nữ không phải là hiếm và cũng không phải chưa có tiền lệ. Hy vọng rằng, trong giai đoạn sau này, khi có sự xuất hiện của Giả Tịnh Văn, Trịnh Sảng… Thái Bình công chúa bí sử sẽ không phải chịu những chỉ trích không đáng có như vậy nữa.