Mi Minh kể chuyện "đổ máu" khi quay "Bẫy Cấp 3"

Thịt Kho - Ảnh: Nhân vật cung cấp, Theo 00:00 30/06/2011

Cô bạn vô cùng tốt số khi được giao vai chính ngay lần đầu đóng phim. Và cũng “tốt số” khi mới vào nghề đã xỉu đến nhập viện!

Trong bộ phim Long Ruồi, ngoài “chị HộiThái Hòa, “đại ca” Khương Ngọc, người đẹp Tina Tình, có một gương mặt khách mời nữa cũng lạ lạ mà quen quen… Một cô gái nhà quê lên tỉnh, làm việc tại quán bar, bất ngờ gặp Long đại ca và rồi những tình tiết thú vị cũng bắt đầu xuất hiện…

Còn trong Bẫy Cấp 3, bạn ấy lại vào vai một nữ sinh trung học, là đầu mối của tất cả những mâu thuẫn và nút thắt trong phim. Chúng tớ đã “tóm” được Mi Minh ngay sau khi bộ phim Bẫy Cấp 3 vừa đóng máy nè!


Mi Minh luôn giản dị dù là trên màn ảnh hay trong đời thường

Chào Mi Minh, bạn đã đóng bao nhiêu phim và trong số đó, vai diễn nào làm bạn ấn tượng nhất?

Xin chào mọi người! Tính đến thời điểm bây giờ, Mi Minh đã tham gia được 4 bộ phim. Đó là: Hát Ca Bềnh Bồng, Long Ruồi, A Superhero’s Choice Bẫy Cấp 3. Trong 4 phim này thì vai Hằng trong Bẫy Cấp 3 là để lại cho Minh nhiều ấn tượng nhất. Vì đây là lần đầu tiên Mi Minh đóng vai chính trong một bộ phim nhựa. Minh phải đảm bảo diễn xuất của mình trong từng cảnh đều phải cực tốt, toát lên hết tính cách nhân vật và đồng thời phải làm sao không bị mờ nhạt so với các đồng nghiệp.

Ngoài đóng phim thì công việc hiện tại của bạn là gì?

Mi Minh
hiện đang là ca sĩ độc quyền của MV Productions.

Mi Minh hiện đang là ca sĩ nữa đấy

Vừa làm ca sĩ, vừa làm diễn viên, vừa là người mẫu ảnh, có khi nào bạn bị "quá tải" trong công việc không?

Minh cố gắng sắp xếp thời gian để vừa cân bằng công việc, vừa dành thời gian cho việc tự học nữa. Vì bản thân mình biết rằng chuyện học rất quan trọng và ảnh hưởng đến sau này nhưng lại rất yêu công việc mình đang làm cho nên đôi lúc cũng bị quá tải đó. Dù sao cũng rất vui vì mình cũng đã cố gắng hết sức rồi. (Cười)


Vậy cơ duyên nào đưa bạn đến với điện ảnh?

Mi Minh đến với điện ảnh nhờ vào những may mắn ngẫu nhiên. Tình cờ, trong khi đang thu âm một ca khúc thì Minh được một anh trong phòng thu kéo đi casting thử cho một bộ phim truyền hình ca nhạc Hát Ca Bềnh Bồng mà ảnh đang đảm nhận về phần âm nhạc. Không ngờ, Minh may mắn liên tiếp 
lọt vào các vòng casting sau đó và cuối cùng mình được đảm nhiệm vai chính - Liên Anh. Nhiều khi chính Minh cũng không tin được những quyết định nhỏ và không quan trọng trong đời lại thay đổi cuộc sống mình nhiều đến thế.

Những quyết định nhỏ có thể thay đổi cuộc sống
, bạn tin không?

Là một diễn viên trẻ, lại được giao cho vai chính trong một bộ phim nhựa quá sớm như vậy, bạn có gặp khó khăn gì khi hóa thân vào vai diễn không?

Rất nhiều và rất rất nhiều! Áp lực khi phải đảm nhận vai chính, rồi phải tập luyện cho những cảnh quay hành động nữa. Minh phải chạy chân trần trong rừng Đà Lạt vào ban đêm! Rồi những cảnh quay với dao, rìu rất nguy hiểm, những cảnh té trầy trụa khắp người nữa. Mà bối cảnh của phim lại toàn là đêm, ekip làm phim phải quay liên tục từ 5 giờ chiều đến hơn 5 giờ sáng. Nhưng rất may mắn là cả ekip đều yêu quý, đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau.


Cùng với ekip siêu quậy nhưng đoàn kết nè

Bạn cảm thấy mình đóng hợp  rơ với ai nhất?

Trong phim thì nhân vật Hằng của mình đa số chỉ diễn với Minh (Nam Thành) và Chuột (Khắc Duy) nên không có mấy cơ hội "cặp" với hai đồng nghiệp còn lại là BaggioHoàng Oanh. Mi Minh thấy mình diễn hợp rơ với Khắc Duy nhất vì Duy Minh đều có những quan điểm chung về diễn xuất. Còn ngoài đời thì cả 5 diễn viên thân với nhau lắm. Hễ được nghỉ là kéo nhau đi chơi liền. (Cười)


Thân thiết, vui vẻ bên nhau

Trong thời gian quay phim, có cảnh quay nào khiến bạn nhớ nhất không?

Minh nhớ có một cảnh quay phải diễn với rìu. Do quá nhập tâm, Minh vô tình đập cây rìu vào chân. Ban đầu thấy hơi đau nhưng Minh tưởng không sao, ai dè diễn thêm một tí nữa, thấy đau quá. Minh chỉ kịp nói nhỏ “Không được rồi” và xỉu luôn tại chỗ. Lúc đó nghe mọi người trong đoàn kể là Minh mất máu cũng khá nhiều trong bệnh viện. Một người "đặc biệt" đành phải đưa Minh vào phòng tiểu phẫu. Đúng là chỉ khi làm phim mới có được những kỉ niệm khó có thể quên như thế.


Mi Minh từng hi sinh "đổ máu" vì nghệ thuật

Diễn viên, ca sĩ, người mẫu ảnh… còn điều gì nữa Mi Minh muốn “bật mí” về khả năng của mình không?

Ngoài 3 khả năng trên và tinh thần thép thì Mi Minh chỉ có phá phách là giỏi. Đó là khả năng thứ tư. (Cười lớn)

Vậy gọi tên Mi Minh chính xác là nghề gì? Diễn viên, ca sĩ hay người mẫu ảnh?

Ban đầu Minh chỉ muốn mọi người biết mình với vai trò là ca sĩ thôi. Nhưng điện ảnh đã mang Minh đến với khán giả sớm hơn nên bây giờ mọi người nhớ đến Mi Minh là một diễn viên trẻ. Còn người mẫu ảnh thì ít lắm vì bản thân Minh không có đam mê về nghề người mẫu.

Bạn có vẻ tự tin về khả năng diễn xuất của mình nhỉ?

Có vẻ thế thôi chứ đến bây giờ đôi khi cũng còn hay run lắm. (Cười lớn)


"Tài năng" đặc biệt của Mi Minh là... phá phách

Bạn có lời nhắn nhủ nào gửi đến những bạn cũng đang nuôi dưỡng ước mơ trở thành diễn viên không?

Nếu các bạn có ước mơ về nghệ thuật, đừng chần chừ, hãy hành động ngay đi. Có thể bắt đầu từ việc đi học thêm các lớp diễn xuất nè. Cơ hội chỉ đến với những người có niềm đam mê thật sự. Và khi cơ hội đến, bạn vẫn chưa sẵn sàng để bắt lấy nó thì đó có thể là cơ hội duy nhất mà bạn có được. Đừng chỉ ngồi yên chờ cơ hội đến với mình nhé!


Đừng chỉ ngồi yên chờ cơ hội đến với mình nhé!

Cảm ơn Mi Minh về buổi trò chuyện này! Chúc cho con đường đến với điện ảnh của bạn sẽ bớt đi những chông gai mà thay vào đó là thật nhiều hoa hồng.