Lý do “Blood” về chót rating so với các phim cùng khung giờ

Tiny, AAmellus, Theo Trí Thức Trẻ 15:11 06/03/2015

Dù đã ra mắt khán giả được 3 tuần. Nhưng so với những bộ phim phát sóng cùng khung giờ, rating của “Blood” luôn đứng vị trí áp chót trong bảng xếp hạng.

Cuộc chạy đua rating giữa ba nhà đài lớn là SBS, MBC và KBS vẫn luôn cạnh tranh một cách khốc liệt. Tuy nhiên, trên khung giờ thứ 2 – thứ 3 bộ phim truyền hình Blood của KBS đã “thua đậm” trước những đối thủ quá ư “nặng ký”. Rating tuần rồi của phim được ghi nhận chỉ đạt 10.7% thua Shine Or Go Crazy (18%), thậm chí còn bị “đàn em” vượt mặt là Heard It Through The Grapevine (23.3%). 

Những con số trên không những khiến fan của Blood “tiu nghỉu” mà còn làm nhà đài phải “đau đầu” trong cuộc chạy đua rating này. Vậy, đâu là lý do mà Blood mãi vẫn chưa thể “soán ngôi” đầu bảng rating? Hãy cùng “nghía” qua những đối thủ của Blood. 
 

Rating của “Blood” luôn áp chót bảng xếp hạng
 
Heard It Through The Grapevine (Tin Đồn Vô Căn Cứ)

Heard It Through The Grapevine của đài SBS là một minh chứng cho việc quảng bá càng ít thì tỉ suất người xem càng cao. Tuy rằng xuất phát muộn nhất trong 3 bộ phim nhưng Heard It Through The Grapevine đã gặt hái được nhiều thành công. Là một món ăn tinh thần với “đầy đủ hương vị” cả về nội dung lẫn hình thức khiến người xem khá hứng thú với bộ phim.
 
 
Bộ phim xoay quanh hai con người trẻ tuổi phải làm bố mẹ đang khi còn tuổi trưởng thành và vấp phải sự phản đối của gia đình. Từ đó dẫn đến những tình huống dở khóc, dở cười. Tuy rằng, nội dung khá hài hước nhưng qua mỗi thước phim lại là một bài học giá trị đồng thời cũng châm biếm những thói hư tật xấu của xã hội.
 
 
Bên cạnh đó, diễn xuất của Lee JoonGo Ah Sung nhận được nhiều lời khen từ khán giả. Cả hai đã mang đến cho người xem hai con người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết nhưng lại rất có trách nhiệm khi “lên chức” bố mẹ. Tiết tấu của bộ phim khá nhanh nhưng không hề gây khó chịu cho khán giả. Đôi lúc, người xem còn có cảm giác bộ phim lại kết thúc ngay đoạn cao trào cứ khiến họ bứt rứt không yên. Đó cũng chính là lý do mà Heard It Through The Grapevine dẫn đầu với tỉ suất rating cao chót vót.
 

Giới thiệu bộ phim “Heard It Through The Grapevine”
 
Shine Or Go Crazy (Lời Nguyền Định Mệnh)

Có thể nói không có bộ phim cổ trang nào vượt qua được phim cổ trang của đài MBC, sau The Moon Embracing The Sun, khán giả lại được thưởng thức Shine Or Go Crazy. Vốn xưa nay các bộ phim về đề tài cổ trang của đài MBC đều có chất lượng nội dung khá phong phú, tình tiết hấp dẫn cùng dàn diễn viên tài năng đảm nhận. Chỉ cần nói đến “cổ trang MBC” là đã thu hút một số lượng lớn khán giả xem đài. 
 
 
Nội dung của Shine Or Go Crazy khá hài hước nhưng không kém phần lãng mạn. Bộ phim kể về chuyện tình giữa chàng hoàng tử Wang So (Jang Hyuk) lưu lạc và cô công chúa Shin Yool (Oh Yeon Seo) bị vương triều bỏ rơi. Tuy có những tình huống liên quan đến chính trị nhưng không hề gây nhàm chán hay căng thẳng cho khán giả. Ngược lại còn có phần ly kỳ khiến người xem cảm thấy bị thu hút. 
 
 
Với những kinh nghiệm về diễn xuất "đầy mình" khán giả hết lời khen ngợi dành cho hai diễn viên chính là Jang Hyuk và Oh Yeon Seo. Những tình huống cần lãng mạn hoặc hài hước cả hai đều diễn xuất vô cùng thuyết phục. 
 
 
Một lý do khách quan khác mà tỉ suất người xem Shine Or Go Crazy rất cao đó là sự may mắn. Trong cùng khung giờ thứ 2 – thứ 3 không có một “đối thủ” nào cũng mang đề tài về cổ trang để cạnh tranh với Shine Or Go Crazy. Như vậy, Shine Or Go Crazy đã có thể “giữ chân” một lượng fan lớn “mê” phim cổ trang để giữ vững tỉ suất xem đài. 
 

Một cảnh lãng mạn trong phim “Shine Or Go Crazy” mà khán giả mê đắm

Blood (Máu)

Ngay từ những teaser đầu tiên giới thiệu bộ phim Blood, khán giá tỏ ra khá hào hứng với nội dung y học – kinh dị - viễn tưởng này. Ngoài ra màn “debut” vai chính đầu tiên của Ahn Jae Hyun em trai “Mợ chảnh” cũng là lý do mà Blood đã “bỏ túi” một lượng fan cho riêng mình. Tuy nhiên, sau khi công chiếu Blood lại không đạt được thành công như mong đợi. 
 
 
Bộ phim kể về anh chàng Park Ji Sang (Ahn Jae Hyun) bị nhiễm “vi-rút” ma cà rồng nên phải ẩn thân dưới lớp áo bác sỹ. Còn nàng “Cỏ” Goo Hye Sun lại thủ vai Yoo Ri Tae – người từng được Park Ji Sang cứu mạng lúc nhỏ. Cả hai cùng làm việc tại một bệnh viện ung thư Taemin. Tại bệnh viện, Park Ji Sang vừa phải truy tìm tung tích kẻ thù giết chết bố mẹ mình, vừa tìm kiếm manh mối về “thuốc giải” để anh có thể quay trở lại làm người. Cũng từ đó, tình yêu thú vị giữa người và ma cà rồng bắt đầu diễn ra.
 

Nội dung nghe có vẻ khá hấp dẫn, tuy nhiên, tiết tấu bộ phim lại gây cảm giác nhàm chán và “buồn ngủ” cho khán giả. Khi mà những tình tiết khán giả mong chờ đến tận cuối phim mới xuất hiện. Còn lại, phần đầu và giữa phim đa phần là các cuộc hội thảo về đề tài y khoa, hoặc cao trào thêm tí nữa là những cuộc tranh luận giữa Yoo Ri Tae và Park Ji Sang. Những màn chiến đấu giữa Park Ji Sang và bọn ma cà rồng xấu cũng bị nhận xét là khá dư thừa, khi mà cảnh đuổi bắt nhau lặp lại hết tập này sang tập khác.
 
 
Diễn xuất của cặp đôi nam nữ chính trong phim bị ném đá dữ dội. Có ý kiến cho rằng Goo Hye Sun vẫn chưa thoát được cái “bóng” của Geum Jan Di từ phim Boys Over Flowers. Nhân vật Yoo Ri Tae khiến khán giả thấy khó chịu khi cho rằng bị “làm lố” trong phim. Riêng về phần Ahn Jae Hyun, anh được nhận xét diễn khá tốt và rất phù hợp cho vai ma cà rồng. Tuy nhiên, những phân cảnh truyền đạt nội tâm phức tạp của Park Ji Sang đến người xem Ahn Jae Hyun lại khá lúng túng. Có thể nói, Ahn Jae Hyun đã quá vội vàng khi nhận vai diễn “khó nhằn” này. 
 
 
Nói đi cũng phải nói lại, không phải tất cả diễn viên trong phim đều diễn quá tệ. Vai phản diện Lee Jae Wook do Ji Jin Hee thủ vai dành được nhiều tình cảm từ khán giả vì độ ác của mình. Từ ánh mắt đến nụ cười nhếch mép, cả những màn hóa thân hay khi thủ tiêu đồng đội Ji Jin Hee đều làm rất xuất sắc. Có thể nói, tuy Lee Jae Wook là kẻ phản diện nhưng lại được thiện cảm của khán giả hơn cả hai diễn viên chính. 
 
Một cảnh diễn bị khán giả đánh giá là gượng gạo trong phim “Blood”
 
Kết
 
Như vậy, có thể nói về mặt bằng chung, Blood còn thiếu những điểm nhấn về nội dung để bộ phim có sức hút và chiều sâu hơn. Tuy nhiên, phim chỉ mới lên sóng một phần ba tổng số tập, vẫn còn quá sớm để có thể nói trước được tổng thể. Biết đâu rằng, trong những tập tiếp theo của Blood sẽ “bứt phá” về diễn xuất của cả hai diễn viên chính cũng như tỉ suất người theo dõi. Hiện khán giả ái mộ Ahn Jae Hyun, Goo Hye Sun, Ji Jin Hee vẫn đang đón xem Blood trên đài KBS2 vào thứ 2 và thứ 3 hàng tuần.

(Tổng hợp SX)