Khán giả Việt đến rạp xem "Ngày Nảy Ngày Nay" vì điều gì?

Phong Vân, AAmellus, Theo Trí Thức Trẻ 09:29 15/02/2015

Tết này, "Ngày Nảy Ngày Nay" mang đến cho người xem một tác phẩm khá hài hước và dí dỏm.

Khác với những bộ phim Việt chiếu trong mùa Tết 2015 này, Ngày Nảy Ngày Nay mang một màu sắc khác biệt. Mặc dù phong cách thần thoại hay câu chuyện về thần tiên xuống trần gian không phải là quá mới, nhưng Ngô Thanh Vân, đạo diễn Cường Ngô cùng ê-kip đoàn làm phim đã mang đến cho người xem một tác phẩm khá hài hước và dí dỏm.

Nội dung phim kể về chuyện đối đầu giữa hai thế lực thiện và ác. Cứ sau 1000 năm thì thế giới tiên lại hạ sinh một thái tử là chân nhân của rồng, sẽ gánh vác sự nghiệp chiến đấu, chống lại thế lực bóng tối. Theo tục lệ, thái tử sẽ được sinh ra một trong những quả trứng có tên là Thiên Ngọc Minh và được các tiên nữ mang về cung điện. Vì một chút sơ sẩy mà cô tiên Tiểu Duyên (Lê Khánh) làm quả trứng Thiên Ngọc Minh rơi xuống trần gian. Vì thế lực của ác quỷ đang ngày càng lớn mạnh cho nên việc tìm ra thái tử là hết sức cấp bách, cuộc hành trình tìm kiếm thái tử 30 năm sau khi hạ sinh của hai cô tiên Đan Nương (Ngô Thanh Vân) và Tiểu Duyên (Lê Khánh) bắt đầu. 

Hình ảnh và đồ họa khá ổn





Bộ phim mở đầu với phần giới thiệu về thế giới của Ngày Nảy Ngày Nay và cuộc chiến truyền kiếp giữa thiện và ác dưới dạng hoạt hình và kĩ xảo. Chất lượng về hình ảnh khá tốt và câu chuyện được tóm tắt khá thuyết phục, làm cho người xem có cảm giác được hòa mình vào nội dung và tin vào phong cách thần thoại mà bộ phim sẽ mang tới.



Tuy nhiên, sự hòa mình vào câu chuyện đã không còn ăn nhập lắm khi cảnh ở Liên Trì Cung được giới thiệu. Chắc có lẽ hướng đến đối tượng trẻ em nên đồ họa của phân đoạn của Liên Trì Cung hơi lòe loẹt và giả, nhìn rất giống như phim hoạt hình vì màu sắc quá nhiều và gây rối mắt. Nếu như sử dụng màu đơn giản và dịu hơn một chút thì những cảnh trên Liên Trì Cung sẽ đẹp hơn và thật hơn.



Bên cạnh đó, điểm sáng của phim là tạo hình của các nhân vật rất ấn tượng, có thể thấy khâu hóa trang và tạo hình được đầu tư rất kĩ lưỡng và nó đã thực sự không uổng phí. Chúng ta khó có thể nhận ra diễn viên Thành Lộc trong vai Vua Rồng hay Phở Đặc Biệt trong vai ác quỷ, các diễn viên trong phim đã mất hàng giờ trang điểm và hóa trang mỗi ngày.






Ngô Thanh Vân và Lê Khánh cố gắng mang tiếng cười đến cho khán giả


Trong lần tái xuất này, Ngô Thanh Vân không vào vai đả nữ như thường lệ mà là một vai có thêm đất diễn về nội tâm và cảm xúc. Cô vào vai nàng Đan Nương, là tiên trưởng với trọng trách nặng nề khi phải bảo vệ Liên Trì Cung khỏi bọn ác quỷ. Do đó, khi Thái Tử - niềm hy vọng của bên thiện đang lưu lạc nơi trần gian, cô đã chấp nhận chuyến hành trình xuống trần gian. Có thể nói, sự chuyển biến tâm lý từ một thần tiên nghiêm túc sang một người trần bình thường ngô nghê của Ngô Thanh Vân khá thuyết phục và nhiều lúc đã gây cười cho khán giả. Đất diễn của Ngô Thanh Vân còn được thể hiện qua mối tình của cô với anh chàng Long (Petey Majik), nhưng ở đây sự tương tác giữa hai nhân vật không thực sự thuyết phục được người xem. Tuy nhiên, đến phân đoạn cuối cùng Ngô Thanh Vân được thể hiện sở trường hành động của mình trong trận chiến với tên đại ác ma.


Lê Khánh tiếp tục vào vai một nhân vật gây cười giống với những vai cô tham gia gần đây như Cô Dâu Đại Chiến 2 hay Tốc Độ & Đường Cong. Trong phim, Lê Khánh kết hợp khá ăn ý với Ngô Thanh Vân, những màn quậy phá, chọc cười, say xỉn của họ ít nhiều không gây phản cảm. Tuy nhiên, phong cách "hài" của Lê Khánh vẫn không thay đổi mấy và nhiều lúc không liên quan với toàn bộ tổng thể của bộ phim. Hy vọng cô sẽ có đột phá trong những vai diễn tiếp theo của mình. Thêm vào đó, câu nói “tính kỳ” của Lê Khánh sẽ được khán giả nhớ đến nhiều nhất sau khi xem phim.

Câu chuyện hài hước nhưng tổng thể chưa được hoàn hảo


Phim không đơn giản chỉ là phim hài mà trong đó còn có nhiều câu chuyện khá cảm động. Câu chuyện tình yêu giữa tiên và người mà ta thường thấy, câu chuyện về khát vọng vươn lên của Quân trong đoàn xiếc với những ước mơ giản đơn. Câu chuyện về tình chị em của hai cô tiên. Tất cả những điều đó hoàn toàn có thể biến Ngày nảy ngày nay thành một bộ phim tốt, tuy nhiên cách xử lý tình huống của những đoạn tình cảm hay những xung đột nội tâm của nhân vật hoàn toàn chưa tới. Bên cạnh đó, tiết tấu phim cũng chưa được liền mạch.

Kết  

So với những phim khác trong mùa Tết này, Ngày nảy ngày nay là một bộ phim khá đặc biệt vì thể loại thần thoại sẽ đem lại một hương vị mới. Tuy còn nhiều điểm trừ nhưng đây vẫn là một bộ phim hài khá thú vị đáng để khán giả thưởng thức. Phần hình ảnh và đồ họa của phim khá chỉn chu và bắt mắt. Được xem đả nữ Ngô Thanh Vân trong một vai diễn hài hước thực sự là một trải nghiệm thú vị.

(Tổng hợp SX)