Điểm lại những tên phản diện đáng gờm trong loạt phim James Bond

Minh Phúc, Theo Trí Thức Trẻ 20:00 13/11/2015

Tuyến nhân vật phản diện ấn tượng, đầy cá tính là một trong những nét đặc trưng của dòng phim về James Bond.

Trong vòng 5 thập kỷ, đã có 24 bộ phim về chàng điệp viên James Bond lên màn ảnh rộng. Số lượng nhân vật phản diện xuất hiện và đối đầu 007 vì thế cũng rất nhiều. Trong số đó, có những ác nhân thực sự ấn tượng khiến người xem nhớ mãi.

Tiến sĩ Julius No trong Dr. No (1962)

Sir Christopher Lee từng được cân nhắc vào vai tiến sĩ No, nhưng vai này cuối cùng lại thuộc về diễn viên sân khấu Joseph Wiseman. Là đối thủ đầu tiên của 007 trên màn bạc, tính cách của Dr. No khá đơn giản và một chiều như kiểu phản diện bước ra từ truyện tranh. Mục tiêu của hắn là hủy diệt thế giới chứ không phải tiền bạc hay chính trị như nhiều kẻ thù của 007 sau này.

Rosa Klebb trong From Russia with Love (1963)

Số nhân vật phản diện nam trong phim điệp viên rõ ràng là chiếm ưu thế, nhưng không phải là tất cả. Rosa Klebb, thủ lĩnh điều hành tổ chức khủng bố toàn cầu SPECTRE, là một người đàn bà cực kỳ ghê gớm. Nhân vật này do diễn viên người Đức Lotte Lenya thủ vai. Khi vào vai này, Lenya đã 65 tuổi và bà giống hệt tưởng tượng của Fleming về vai diễn.

Rosa Klebb có một “bảo bối” là đôi giày gai tẩm thuốc độc gây ra cái chết ngay lập tức, và một cây roi để dễ dàng tra tấn người khác. Klebb có nhiệm vụ ăn cắp một máy giải mã để làm bẽ mặt mật vụ Anh, tuy nhiên bà đã phải chịu thua trước tài năng của 007.

Auric Goldfinger trong Goldfinger (1964)

Goldfinger không phải là phim hay nhất trong series phim về James Bond, nhưng đây là một trong những phim có dàn diễn viên tốt nhất. Diễn viên người Đức Gert Frobe đã vào vai Auric Goldfinger cực kỳ hoàn hảo. Mặc dù anh không nói tiếng Anh, khiến cho quá trình quay có chút khó khăn, nhưng cuối cùng cả ê-kíp cũng cho ra được sản phẩm tốt nhất.

Auric Goldfinger là nhân vật có một trong những câu thoại đáng nhớ nhất trong cả series phim Bond: “No Mr Bond, I expect you to die!” (Không thưa ngài Bond, tôi mong là ngài sẽ chết cơ!).

Oddjob trong Goldfinger

Oddjob là thuộc hạ của gã tỷ phú xấu xa Auric Goldfinger. Lừng lững như một phiến đá chắc chắn, Oddjob dễ dàng giành được thế thượng phong trong cuộc đụng độ trực tiếp với đối thủ của mình. Ngay cả Bond (Sean Connery) cũng không thể thắng được Oddjob nếu không nhờ đến trí thông minh của anh. Oddjob có lối đánh rất lạ: hắn sử dụng chiếc mũ của mình như một vũ khí vô cùng tiện dụng.

Ngài Big/ Kananga trong Live and Let Die (1973)

Live and Let Die là một kỷ lục trong số các phim thuộc series về điệp viên Bond khi chỉ được đầu tư ít ỏi 7 triệu USD nhưng lại đem về gần 162 triệu trên toàn thế giới. Đây cũng là bộ phim đầu tiên lấy bối cảnh tại một quốc gia hư cấu, là phim duy nhất mà Bond tham gia một vụ ám sát mang động cơ chính trị, và là phim đầu tiên mà Bond có quan hệ tình ái với một phụ nữ gốc Phi.

Trong phim, diễn viên người Mỹ Yaphet Kotto đóng vai chính trị gia Kananga và đồng thời là Mr Big, ông trùm gangster điều hành chuỗi nhà hàng Fillet of Soul. Kotto đã diễn cả hai vai rất tốt và mang lại ấn tượng tích cực cho vai diễn.

Francisco Scaramanga trong The Man with the Golden Gun (1974)

Đến tận 12 năm sau, Sir Christopher Lee mới có cơ hội tham gia vào loạt phim. Francisco Scaramanga là một sát thủ tự do có trình độ bậc thầy, hắn sở hữu khẩu súng vàng đặc trưng cùng khả năng xạ thủ điêu luyện. Ngoài ra, vẻ phong trần, lãng tử pha trộn cùng phong cách thanh lịch khiến Scaramanga như một phiên bản xấu xa của điệp viên 007.

Nick Nack trong The Man with the Golden Gun

Đã nhắc tới Scaramanga thì không thể không nhắc tới gã người hầu Nick Nack. Nick Nack có thái độ cực kỳ hỗn láo nhưng lại hài hước, gã mang lại những giây phút thư giãn rất thú vị trong phim. Vai diễn này do Herve Villechaize, một nam diễn viên người Pháp đóng, và cặp với Christopher Lee rất ăn ý.

Jaws trong The Spy who Loved Me (1977)

Jaws (Richard Kiel) xuất hiện trong cả hai phần The Spy who Loved Me và Moonraker, nhưng nếu lần đầu góp mặt hắn chỉ là một tên tay sai tàn ác thì đến lần thứ hai, hắn trở nên anh hùng và bi thương. Thân hình đồ sộ, nụ cười điên loạn và hàm răng kim loại sắc bén, hắn còn khiến người ta sợ hãi hơn với “thành tích” giết cá mập bằng tay không. Hắn không bao giờ nói, chịu đau rất giỏi và luôn mỉm cười khi truy sát nạn nhân của mình.

Ernst Stavro Blofeld trong một số tập phim

Dù tất cả các nhân vật phản diện khác có nổi bật đến thế nào thì cũng không thể qua mặt Ernst Stavro Blofeld, thủ lĩnh của SPECTRE. Hắn không chỉ xuất hiện rất nhiều lần trong cả series mà còn đóng một vai trò quan trọng trong bộ ba tiểu thuyết (và phim) được chú ý nhất là Thunderball, On Her Majesty’s Secret Service và You Only Live Twice.

Cái tên Blofeld được đặt theo tên một người bạn học của Fleming là Thomas Blofeld. Nhân vật phản diện Blofeld nổi tiếng với hình ảnh đặc trưng là chú mèo trắng mắt xanh Angora trên vai cùng những màn trừng phạt kinh hoàng dành cho thuộc hạ mỗi khi thất bại.

Le Chiffre trong Casino Royale (2006)

Le Chiffre là kẻ chuyên kinh doanh sòng bạc và tiếp tay cho bọn khủng bố. Chúng đang lên kế hoạch hốt bạc tại sòng bạc Hoàng gia ở Montenegro. Nhân vật này do diễn viên người Đan Mạch Mads Mikkelsen thủ vai.

Với đôi mắt lạnh lùng trong đó có một con mắt dị tật đáng sợ, cùng với thái độ tinh quái và những màn tra tấn, hắn đã mang tới một bầu không khí mới mẻ và ám ảnh cho series James Bond.

Mr. White - những phần 007 do Daniel Craig thủ vai (trừ phần Skyfall)

Không những đóng vai trò là "sứ giả" của tổ chức Quantum, người đàn ông bí ẩn trong trang phục trắng còn là "đao phủ" trừng trị những thành viên phản bội tổ chức, mà Le Chiffre là nạn nhân đầu tiên. Nhân vật này trở lại trong phần phim mới, nhưng đang trong tình trạng rất bệ rạc do nhiễm độc phóng xạ. Quantum cũng được tiết lộ là một nhánh nhỏ của tổ chức Spectre.

Raoul Silva - Skyfall (2012)

Silva vốn là một cựu điệp viên bị MI6 bỏ rơi trong lúc làm nhiệm vụ, nên hắn đem lòng oán hận. Trở về từ cõi chết, gã biến thái tóc vàng lên kế hoạch làm một cuộc khủng bố nhằm đánh sập Cục tình báo Anh, đồng thời đích thân hỏi tội thủ lĩnh M.

Điều khiến Raoul Silva nguy hiểm là ở chỗ hắn có thể đoán được những gì Bond nghĩ, và luôn đi trước chàng điệp viên một bước trong mọi phi vụ tội ác. Cơ hàm của tay phản diện vốn đã bị thuốc độc hủy hoại, buộc hắn phải lắp 1 bộ răng giả để cố định cơ mặt.