Công Vinh - Thủy Tiên: Bất ngờ thú vị của "Vợ Ơi... Em Ở Đâu?"

Steve, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 26/03/2016

Phim điện ảnh do Thủy Tiên sản xuất: “Vợ Ơi… Em Ở Đâu?” có nhiều mảng miếng hài hước thú vị, dù đường dây chính còn khá lỏng lẻo.

Bộ phim Vợ Ơi… Em Ở Đâu? đánh dấu lần đầu tiên ca sĩ Thủy Tiên giữ vai trò nhà sản xuất. Ngay từ khi công bố, dự án đã được dư luận quan tâm vì cái tên lạ: "Điệp Vụ 3 Lờ". Mặc dù vậy, sau đó Thủy Tiên đã quyết định đổi tên phim thành Vợ Ơi… Em Ở Đâu?, dựa theo một câu nói của… Công Vinh. Theo chia sẻ của nữ ca sĩ, "Vợ Ơi… Em Ở Đâu?" là một câu thân thương mà Công Vinh thường gọi mỗi khi cô vắng nhà, và cũng rất phù hợp với chủ đề của tác phẩm vừa ra mắt.

Công Vinh - Thủy Tiên: Bất ngờ thú vị của Vợ Ơi... Em Ở Đâu? - Ảnh 1.

Poster chính thức của phim

Bộ phim là câu chuyện về anh chàng điển trai Nam (Bình Minh) cùng ba người bạn là Lều (Thành Lộc), Lũng (Huy Khánh) và Lọt (Mạc Văn Khoa). Ngay phút 89 trước đám cưới với Mai (Trúc Diễm), Nam cảm thấy bối rối và quyết định trốn đi tìm kiếm tình yêu đích thực của mình. Với sự trợ giúp của "bộ ba khó đỡ" Lều, Lũng, Lọt, anh gặp mặt hàng loạt người đẹp và rơi vào những tình huống dở khóc dở cười. Liệu cuối cùng, ai mới là người mà định mệnh dành cho Nam?

Công Vinh - Thủy Tiên: Bất ngờ thú vị của Vợ Ơi... Em Ở Đâu? - Ảnh 2.

Về cơ bản, Vợ Ơi… Em Ở Đâu? vẫn là một câu chuyện lãng mạn với mô-típ quen thuộc, song phim lại có cách xây dựng nội dung khá độc đáo. Phần lớn thời lượng tác phẩm xoay quanh những tình huống thú vị trong "điệp vụ săn vợ" của Nam và nhóm 3 Lờ. Các thành viên trong nhóm bạn tưng tửng này được xây dựng với tính cách đặc trưng, không hề lẫn lộn với nhau.

Công Vinh - Thủy Tiên: Bất ngờ thú vị của Vợ Ơi... Em Ở Đâu? - Ảnh 3.

3 Lờ thực ra là tên viết tắt của nhóm bạn Lều, Lũng, Lọt

Nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc hóa thân thành một gã đồng bóng, mê tín dị đoan, hay đưa ra những dự đoán "chắc ăn" nhưng cuối cùng đều… trật lất. Đã rất lâu rồi Thành Lộc mới quay lại đóng vai chính trong một phim điện ảnh. Được biết, lúc đầu nam nghệ sĩ muốn từ chối vì quá bận rộn ở sân khấu, nhưng Thủy Tiên đã kiên trì thuyết phục và gửi kịch bản phim đến cho anh. Cuối cùng, Thành Lộc đã gật đầu đồng ý, và sự góp mặt của anh trong Vợ Ơi… Em Ở Đâu? quả thật rất đáng giá.

Khác với nhiều diễn viên kịch khác, Thành Lộc có sự chuyển đổi mượt mà khi bước từ sân khấu lên màn ảnh. Anh diễn xuất cường điệu về hình thể, nhưng phần thoại lại rất gọn gàng, không tạo cảm giác chênh, phô. Bằng phong cách duyên dáng, "phù thủy sân khấu" hoàn toàn làm chủ nhân vật và còn dẫn dắt các bạn diễn khác trong những pha tung hứng. Sau vai diễn này, người xem lại càng háo hức hơn xem Thành Lộc sẽ trổ tài gì với vai Bụt trong Tấm Cám của Ngô Thanh Vân.

Công Vinh - Thủy Tiên: Bất ngờ thú vị của Vợ Ơi... Em Ở Đâu? - Ảnh 4.

Nam cùng ba ông bạn vàng ăn không ngồi rồi toàn… xúi bậy

Bên cạnh Thành Lộc, chàng á quân Cười Xuyên Việt là Mạc Văn Khoa cũng để lại ấn tượng không kém. Với vóc dáng cò hương cùng khả năng chêm những câu "trớt quớt" vào giữa cuộc hội thoại, nam diễn viên khiến khán giả phải cười nghiêng ngả mỗi lần anh tung chiêu. Điểm trừ là Mạc Văn Khoa vẫn còn lạm dụng kiểu "pha tiếng", kéo dài từ đầu đến cuối phim, khiến đôi chỗ có cảm giác bị sượng. Mặc dù vậy, nhìn chung chàng trai này đã có màn trình diễn tốt hơn so với pha cameo vô thưởng vô phạt trong Taxi, Em Tên Gì?, và hoàn toàn có thể kỳ vọng vào các phim tiếp theo của anh.

Bên cạnh Thành Lộc và Mạc Văn Khoa quá nổi bật, Huy Khánh và Bình Minh lại có phần lép vế và chỉ ghi điểm vì quá… đẹp trai. Sau Chuyện Tình Xa Xứ, một lần nữa hai "nam thần" của điện ảnh Việt lại đóng vai bạn thân trong cùng một phim. Huy Khánh thủ vai một anh chàng "mê tráng sĩ", kiểu nhân vật khá quen thuộc trong các phim Việt, còn vai của Bình Minh khá một chiều, và anh cũng không có nhiều thay đổi trong phong cách diễn xuất của mình.

Công Vinh - Thủy Tiên: Bất ngờ thú vị của Vợ Ơi... Em Ở Đâu? - Ảnh 5.

Vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh trong phim

Vợ Ơi… Em Ở Đâu? cũng quy tụ dàn diễn viên phụ đình đám, từ những nghệ sĩ gạo cội như Thanh Thủy, Thanh Nam, Phi Phụng, Hữu Châu đến những người đẹp như Phan Thị Mơ, Kiều Ngân, Trang Anna. Đặc biệt, Thủy Tiên và Công Vinh cũng góp mặt trong một vai diễn khách mời, và bất ngờ trở thành điểm nhấn của tác phẩm. Sự non nớt và hơi lố của Thủy Tiên trong diễn xuất hóa ra lại phù hợp với vai diễn một cô tiểu thư sến sủa, còn nam danh thủ bóng đá dù xuất hiện chỉ vài giây, nhưng sẽ khiến khán giả hoàn toàn bất ngờ trước cú "plot twist" hài hước mà anh đem lại.

Vợ Ơi… Em Ở Đâu? hoàn thành tốt nhiệm vụ hài hước, nhưng đường dây câu chuyện chính vẫn còn hạn chế, và đây cũng là nhược điểm lớn nhất của tác phẩm. Câu chuyện của Nam (Bình Minh) và Mai (Trúc Diễm) được mô tả còn sơ sài, chỉ với một vài cảnh quay chưa thể làm rõ được tình cảm của họ dành cho nhau. Giữa Bình Minh và Trúc Diễm cũng không có sự tương tác tốt như Bình Minh và Diễm My trong Gái Già Lắm Chiêu, khiến người xem cảm thấy ở đâu đó còn sự gượng gạo. Nếu có thêm một vài phân đoạn về quá khứ của họ, tâm lý của nhân vật sẽ nhất quán và rõ ràng hơn rất nhiều.

Công Vinh - Thủy Tiên: Bất ngờ thú vị của Vợ Ơi... Em Ở Đâu? - Ảnh 6.

Ngoài vai trò nhà sản xuất thì Thủy Tiên cũng đảm nhận luôn phần nhạc phim

Bộ phim của đạo diễn Trần Hà Sơn có tông màu sáng cùng phần ngoại cảnh đẹp mắt, song ở một đôi chỗ góc quay còn chưa mang chất điện ảnh. Đôi khi, máy quay lia từ ngoài vào nội thất và dừng lại ở một vài vật dụng trong nhà, tạo cảm giác như… một đoạn video quảng cáo sản phẩm. Phần nhạc phim do chính Thủy Tiên thể hiện tạo được cảm xúc cho người xem, và góp phần "đỡ" lại cho sự chơi vơi trong mối quan hệ giữa hai nhân vật chính.

Nhìn chung, dù còn không ít thiếu sót nhưng Vợ Ơi… Em Ở Đâu? là một phim giải trí khá ổn. Diễn biến tâm lý còn nhiều khiên cưỡng, lủng củng, nhưng phim lại ăn điểm ở nội dung nhẹ nhàng với nhiều tình huống hài hước. Trong mặt bằng chung của dòng phim hài Việt, tác phẩm không xuất sắc nhưng cũng ở dạng xem được, với Thành Lộc là điểm sáng nhất nhờ lối diễn xuất cuốn hút, điêu luyện.