12 Chòm Sao: Vẽ Đường Cho Yêu Chạy: Phim Việt đúng chất tuổi thanh xuân

Vân Vân, Theo Trí Thức Trẻ 15:03 13/11/2015

"12 Chòm Sao: Vẽ Đường Cho Yêu Chạy" - Phim điện ảnh đầu tay của đạo diễn Vũ Ngọc Phượng - chiếm được cảm tình của khán giả trẻ nhờ nội dung trong trẻo, dễ thương.

Trong vài năm gần đây, phim hài về tình yêu lứa đôi rất nhiều nhưng hiếm có phim nào mang lại cảm giác thanh xuân, tươi mới và ngọt ngào cho khán giả. Nếu làm quá, phim dễ trở nên sến súa, hời hợt với những cô cậu thanh niên ăn mặc đẹp, ở nhà sang, sống cuộc sống vương giả khác xa với thực tế bên ngoài. Bởi vậy, thách thức dành cho 12 Chòm Sao: Vẽ Đường Cho Yêu Chạy là làm thế nào để tạo nên một câu chuyện tưởng dễ nhưng hóa ra lại khó làm thế này. May mắn là phim đã làm được. Với nội dung liên quan đến khá nhiều trào lưu đang thịnh hành trong giới trẻ như: chiêm tinh, vẽ truyện tranh, cosplay… nên 12 Chòm Sao: Vẽ Đường Cho Yêu Chạy không tránh khỏi sự xét nét của đám đông. Thực ra, mo-tif chính của phim không mới, chỉ được “tô điểm” thêm bằng yếu tố cung hoàng đạo cho hấp dẫn.

12CSVDCYCtrailerposter-b449c

Phim vẫn là câu chuyện của một anh chàng phóng khoáng, sở khanh và có tính cách trẻ con (Huy - B Trần) bỗng một ngày bị “sét đánh” bởi một nàng xinh đẹp lãng đãng như bước từ sao Hỏa xuống (My - Jun Vũ). Tuy nhiên nàng bị cuồng Horoscope. Nàng cho rằng Song Ngư - cung của nàng và Nhân Mã - cung của chàng không hợp nhau, có gặp gỡ cũng sớm từ biệt vì xui xẻo nên từ chối càng khiến chàng quyết tâm theo đuổi nàng để chứng minh “tình cảm chân thành có thể thắng được định mệnh”. Không may, lúc này chàng đã có người yêu là Chi (Quỳnh Chi) cung Sư Tử, và trớ trêu hơn nữa, Chi cũng là… bạn cùng nhà với Song Ngư.

12CSVDCYCtrailer13-dc680

12CSVDCYCtrailer12-dc680

VDCYC Teaser 32-c762f

VDCYC Teaser 30-c762f

Chuyện tình của My và Huy bên cạnh yếu tố Horoscope còn có yếu tố chiêu bài tán gái với 5 bước thông minh và có thể chấp nhận được. Có đôi chỗ khán giả có thể cảm thấy hơi phiền phức với kiểu nói nhiều và hành xử trẻ con của Huy, sự lơ ngơ của My được bê nguyên xi từ “ngôn tình não tàn” nhưng bù lại tính cách, phát triển tâm lý của hai nhân vật này khá nhất quán, không bị hổng hay chuyển tông đột ngột. Dàn diễn viên phụ màu sắc, ấn tượng cũng là một điểm cộng đáng nói. 

12CSVDCYCtrailer21-dc680

12CSVDCYCtrailer24-dc680

VDCYC Teaser 9-c762f

Đặc biệt nhất phải kể đến Quỳnh Chi. Vượt qua những chuyện buồn trong cuộc sống riêng, bà mẹ một con bật lên như một đóa hồng kiều diễm, thu hút mọi ánh mắt người khác mặc dù chỉ đóng vai thứ chính. Dù sao, khi ở bên cạnh nhau, ba cô gái Xử Nữ, Song Ngư và Sư Tử cũng mang đến những phân đoạn lấp lánh sự vui nhộn và gợi nhiều cảm xúc cho khán giả.

12CSVDCYCtrailer05-dc680

VDCYC Teaser 13-c762f

Vì định hướng “ngôn tình” nên thoại phim cũng mang màu sắc này ít nhiều như "Cách tốt nhất để chấm dứt một mối tình đơn phương chính là tỏ tình" hay "Cách để quên một người là yêu một người khác". Nhưng may mắn thay, phim không bị rơi vào lối “sến” hay quá vô lý như nhiều phim Việt khác. Các nhân vật nói chuyện với nhau đúng kiểu ngôn ngữ mà giới trẻ hiện nay sử dụng, hài hước mà vẫn sạch sẽ. 

12CSVDCYCtrailer01-dc680

12CSVDCYCtrailer02-dc680

Và mặc dù không quá cầu kỳ nhưng phục trang của phim cũng khiến khán giả trầm trồ. Mỗi nhân vật đều có style của riêng mình, xuyên suốt phim, phản ánh tính cách của họ. Nhạc phim cũng là một điểm cộng lớn khi vui tươi, bắt tai và xuất hiện đúng lúc đúng chỗ mang lại hiệu quả tốt nhất.

12CSVDCYCtrailer10-dc680

Bỏ qua đôi chỗ chưa hoàn hảo, 12 Chòm Sao: Vẽ Đường Cho Yêu Chạy vẫn là một câu chuyện đẹp và tươi tắn về những con người tràn nhiệt huyết, trẻ trung và đang yêu. Nhưng hơn hết đó còn là câu chuyện về tình bạn, tuổi thanh xuân của những người trẻ dễ vấp sai lầm và dũng cảm thừa nhận nó để trưởng thành hơn. Bị gắn mác “ngôn tình” tưởng là bất lợi khi sẽ làm phim bị so sánh với những tác phẩm của các nền công nghiệp điện ảnh phát triển khác như Trung, Thái, Hàn…. nhưng hóa ra đây lại là “lợi hại bất ngờ” khi trở thành ưu điểm của phim. Khán giả đổ dồn chú ý vào đó, xem phim với tâm thế sẵn sàng “dìm” khi phát hiện ra sơ suất nhưng cuối cùng lại bị thuyết phục vì hóa ra Việt Nam làm phim ngôn tình cũng khá được. 

VDCYC Teaser 22-c762f

VDCYC Teaser 8-c762f

12CSVDCYCtrailer33-dc680

Không phải công thức hoàn toàn mới nhưng chắc chắn sự tươi trẻ của 12 Chòm Sao: Vẽ Đường Cho Yêu Chạy sẽ là một điểm sáng thú vị trong thị trường phim Việt đang bị bội thực bởi phim kinh dị, hài (dễ lâm vào nhảm), phim đồng tính hay tình cảm sến súa. Sự lâng lâng, trẻ trung, dễ cảm nhận, dễ yêu thích đã điểm trúng phong cách và thể loại mà phim Việt vẫn thiếu: phim thần tượng nhẹ nhàng trong trẻo. Một bộ phim về đề tài thanh xuân với nhiều yếu tố hiện đại, thích hợp với khán giá trẻ tuổi dễ thương và dễ yêu trong thời gian gần đây.