Chuyện thật như phim: Bà mẹ bàng hoàng phát hiện ra con gái nuôi 9 tuổi khai gian tuổi thật, còn nuôi ý định sát hại cả gia đình

Giang Bùi, Theo Helino 14:15 25/09/2019

Một bà mẹ người Mỹ là Kristine Barnett đã rất sốc và bàng hoàng khi phát hiện ra cô con gái 9 tuổi mà họ nhận nuôi khai gian tuổi thật và nung nấu ý định giết hại cả gia đình.

Năm 2010, một bà mẹ người Mỹ là Kristine Barnett và chồng đã nhận nuôi một cô bé 9 tuổi người Ukraine bị mắc bệnh lùn bẩm sinh tên là Natalia. Gia đình 6 người của cô Barnett đã sống rất hạnh phúc cho đến khi cô phát hiện ra sự thật động trời: cô con gái Natalia mà mình nhận nuôi đã nói dối tuổi thật. Không những vậy, Natalia còn cố gắng sát hại các thành viên trong gia đình, đặc biệt là cô Barnett. Sau khi vụ việc được trang Dailymail đưa tin, nhiều cư dân mạng đã cảm thấy vụ việc rất giống với bộ phim kinh dị nổi tiếng một thời là "Orphan", ra mắt năm 2010.

Chuyện thật như phim: Bà mẹ bàng hoàng phát hiện ra con gái nuôi 9 tuổi khai gian tuổi thật, còn nuôi ý định sát hại cả gia đình   - Ảnh 1.

Natalia - con gái nuôi của cô Barnett bị tố cáo khai gian tuổi thật và có ý định giết các thành viên trong gia đình.

Được biết, sau khi nhận nuôi Natalia 3 năm, vợ chồng cô Barnett đã bị cảnh sát bắt giữ vì tội ngược đãi Natalia khi để cô bé sống một mình trong căn nhà ở bang Indiana (Mỹ) trong khi cả gia đình chuyển tới Canada sinh sống. Tuy nhiên, cô Barnett đã đưa ra bằng chứng mình không hề ngược đãi Natalia mà gia đình cô mới là người bị hại trong vụ việc này.

Sự thật là Natalia là một người trưởng thành và đã 22 tuổi ở thời điểm gia đình Barnett nhận nuôi. Cô Barnett cho biết, trong thời gian sinh sống với gia đình, Natalia đã cố gắng sát hại các thành viên trong gia đình như đe dọa sẽ dùng dao đâm các thành viên trong gia đình khi họ đang ngủ, cố gắng đầu độc mọi người bằng thuốc tẩy và đẩy cô vào hàng rào điện.

Chuyện thật như phim: Bà mẹ bàng hoàng phát hiện ra con gái nuôi 9 tuổi khai gian tuổi thật, còn nuôi ý định sát hại cả gia đình   - Ảnh 2.

Cô Barnett nói rằng gia đình cô mới là người bị hại trong vụ việc này.

Trả lời phỏng vấn với tờ Dailymail, bà Barnett cho biết "Tôi nhìn thấy con bé cho chất hóa học, thuốc tẩy, Windex hay thứ gì đó tương tự vào cà phê của tôi. Lúc tôi hỏi con bé đang làm gì vậy, nó trả lời rằng nó đang cố đầu độc tôi." Bà Barnett cũng tiết lộ rằng bác sĩ đã xác nhận Natalia gặp một số bệnh về tâm thần, những bệnh mà chỉ có người lớn mắc phải.

Sau khi biết cô con gái nuôi có ý định giết hại mình nhưng cô Barnett và chồng đã cố gắng giúp đỡ Natalia hết sức có thể bằng cách sửa lại năm sinh thật của cô gái này là năm 1989, làm chứng minh thư và cho Natalia một căn nhà. Tuy nhiên, sau khi gia đình chuyển tới Canada sống, Natalia tiếp tục giả dạng thành một bé gái, khiến vợ chồng cô Barnett dính cáo buộc bỏ rơi con gái nuôi.

Vụ việc cũng đã thu hút được sự chú ý lớn từ phía cư dân mạng vì những chi tiết rùng rợn chẳng kém gì phim ảnh. Hiện bài viết của trang Dailymail đã nhận được 362 nghìn lượt chia sẻ và hơn 2 nghìn lượt bình luận. Vụ việc vẫn đang được tòa án và cảnh sát Indiana (Mỹ) tiến hành điều tra làm rõ.

(Nguồn: Ladible, D.M)