Chuyện "người thứ 3 không hẳn là xấu" của cô gái chia tay chồng sau 9 năm yêu và cưới nhau

T.D, Theo Trí Thức Trẻ 16:51 21/02/2017

Câu chuyện đem đến rất nhiều suy ngẫm này sau khi được đăng tải trên trang NEU Confessions đã khiến đông đảo cư dân mạng chú ý.

"Chồng và người thứ 3 - chưa hẳn đã xấu đâu" - Tựa đề của một câu chuyện được đăng tải trên trang NEU Confessions mới đây đã khiến cho nhiều người đọc tò mò và chú ý. Nghe thật khó hiểu đúng không? Vì theo lẽ thường, sự xuất hiện của người thứ 3 luôn mang đến những đổ vỡ và đau khổ. Thế nhưng có đọc hết câu chuyện dưới đây, mọi người mới hiểu vì sao cô gái này lại nói như vậy.

9 năm, tình yêu đẹp và 1 đám cưới hạnh phúc

(...)

Chồng mình bằng tuổi mình. Phải nói rằng, tình yêu và cuộc hôn nhân của chúng mình hoàn toàn là 1 kì tích mà hầu hết các bạn có lẽ ai cũng mong muốn có được 1 tình yêu như vậy. Thực ra mình khá là xinh xắn (là confession nên mình cứ nói thật). Mình từ thời đi học đã luôn có nhiều bạn nam thích và tán tỉnh rồi. Nhưng khi chồng mình chuyển vào lớp mình học cùng, giống như là duyên số, hai đứa chơi thân rồi thích nhau rồi yêu nhau. 

Chuyện người thứ 3 không hẳn là xấu của cô gái chia tay chồng sau 9 năm yêu và cưới nhau - Ảnh 1.

Tuy có thể các bạn nghĩ là tình yêu thời ấy thì trẻ con lắm, nhưng anh ấy và mình đã cùng nhau trưởng thành qua từng năm tháng, cùng nhau ghi nhớ dù từng phút trôi qua người ấy đã ở bên mình bây giờ và mãi mãi. Lên cấp 3, chúng mình học khác trường, tuy bạn bè mình có đứa thì bảo con trai mà yêu vì nhan sắc thì chẳng lâu bền, rồi thì "mày học khác trường bao nhiêu thằng tán làm nó nản đấy", hay là "con trai càng yêu lâu càng thay đổi thái độ"... Nhưng phải là bản thân mình mới cảm nhận được, anh ấy vẫn luôn yêu và chiều mình như một công chúa, tính anh ấy hiền và chịu đựng nên 9 năm yêu nhau chưa một lần nào nói bậy trước mặt mình hay quát tháo mình. Lúc cãi nhau bực nhất anh ấy cũng chỉ nói "mình nói chuyện sau vậy" rồi chọn cách im lặng đợi chuyện trôi qua. 

Năm bọn mình 23 tuổi, tháng lương đầu tiên, anh ấy mua nhẫn cầu hôn mình rồi nói "anh biết anh còn trẻ quá, em và bố mẹ sẽ không cho cưới ngay, anh chỉ đeo nhẫn cho em để đặt cọc em, 1 năm nữa hay 2 năm nữa, chỉ cần bao giờ bố mẹ em gật đầu thì anh đi thuê váy cưới cho em luôn đấy". Thế là mình dẫn anh về ra mắt bố mẹ, cũng tháng lương đầu tiên ấy, anh mua quà biếu bố mẹ mình, bố mẹ mình qua nhiều lần gặp gỡ cũng quý anh. Cuối cùng, 1 năm sau, 2 đứa đến với nhau, đám cưới tại thành phố quê hương, cả 2 gia đình thì niềm nở. Nhà trai thì được khen là có cô con dâu xinh xắn công việc ổn định, nhà gái thì được khen là con gái được gả cho người cùng quê, bố mẹ vợ an lòng... 

Chuyện người thứ 3 không hẳn là xấu của cô gái chia tay chồng sau 9 năm yêu và cưới nhau - Ảnh 2.

Thời gian đầu của cuộc hôn nhân luôn là tuyệt nhất. Nhưng anh còn tuyệt hơn tất cả. Anh luôn thấu hiểu và nhận ra khi mỗi dịp lễ tết mình không được về nhà mẹ đẻ mà phải ở nhà chồng. Anh không quên bất cứ dịp kỉ niệm nào của chúng mình, anh cũng rất dịu dàng với mọi sai lầm của vợ. Chúng mình đã có 1 bé trai xinh xắn trắng trẻo. Mình nghĩ, mình đã có được một người đàn ông tuyệt vời nhất, và nghĩ mình quả là 1 người phụ nữ may mắn.

Nhưng, năm thứ 3 cũng là khi chúng mình đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân đã từng hạnh phúc này. 

Người thứ 3 xuất hiện và cuộc hôn nhân tan vỡ

Không hiểu vì gì mà trong 4 tháng cuối ấy, anh về nhà rất muộn, hầu như khi cơm canh đã nguội ngắt và con đã uống sữa rồi chuẩn bị đi ngủ. Anh không bao giờ về nhà trong tình trạng say xỉn, nên mình không nghi ngờ gì. Anh thường xuyên đi làm vào thứ 7 và nghỉ chủ nhật nhưng khoảng thời gian đó anh lại đi làm cả nửa ngày chủ nhật. Anh không còn đưa 2 mẹ con đi chơi đi shopping cuối tuần nữa. Cơm nhà anh còn không ăn nói gì là đưa vợ đi ăn hàng. Ngày kỉ niệm ngày cưới anh cũng quên, không còn món quà xinh xắn để trên bàn hay lá thư nho nhỏ lãng mạn để trên gối mình nữa. 

Một ngày mình thấy có một thỏi son lạ trong cốp xe chồng, không phải của mình càng không phải son mới, mà là son đã dùng. Mình trước giờ quá dễ tính không bao giờ quản chồng hay soi mói gì, nên hôm đó mình quyết định lấy trộm điện thoại chồng để xem... Và anh đã đặt bảo mật điện thoại... Anh chưa bao giờ như thế. Mình thất bại. Nhưng sau đó mình đã nhờ cậu em trai mình đi theo dõi. Vâng, cái trò ấy quả là cũ rích rồi, nhưng nó thành công... Thành công trong sự đau đớn tột cùng của mình.

Chuyện người thứ 3 không hẳn là xấu của cô gái chia tay chồng sau 9 năm yêu và cưới nhau - Ảnh 3.

"Sao em lại biết mà theo dõi anh"

"Sao em biết thì quan trọng gì, chuyện đã rõ rồi mà. Anh và cô ấy đã lâu chưa."

"Cũng mới thôi, anh xin lỗi"

"Đừng xin lỗi em vội, em muốn biết thôi đã, cũng mới nhưng em đoán là được khoảng 5 tháng rồi nhỉ. Anh và cô ấy thật sự yêu nhau không anh" 

"Anh..."

"Em không phán xét anh và người đó. Linh cảm của em, cô ấy chắc là người phụ nữ tốt. Không hề son phấn lòe loẹt. Không bao giờ để anh về trong tình trạng say xỉn, chắc cũng lo lắng cho sức khỏe của anh. Không đòi hỏi anh phải mua tặng thứ gì quá đắt tiền, vì em thấy anh vẫn đưa lương và trả tiền đi trẻ cho con đầy đủ, em nghĩ 2 người yêu nhau thật sự, không phải chỉ vì dục vọng. Nếu đó là tình yêu chân thật, thì tình yêu không có lỗi... duyên số cũng không có lỗi... Em chấp nhận... Giờ thì anh có thể xin lỗi em, em chấp nhận"

Và đó có lẽ là lần cuối chúng mình ngồi lại nói chuyện với nhau trong căn nhà của mình. 

Những nuối tiếc vội vàng...

Gửi đến riêng anh - chồng cũ của em: Đã nửa năm rồi. Anh hạnh phúc chứ, anh có ăn uống đầy đủ chứ, bệnh xoang của anh có bị nặng hơn không, anh hay để chân lạnh lắm, đi trong nhà cũng nên đi đôi dép chứ. Mà em không nên hỏi anh như vậy. Mỗi tháng anh vẫn đón Shin đi chơi. Cô giúp việc thường giao Shin cho anh vì em đi làm nên không gặp anh bao giờ, em cũng không đủ dũng cảm để bắt gặp ánh mắt anh. 

Chuyện người thứ 3 không hẳn là xấu của cô gái chia tay chồng sau 9 năm yêu và cưới nhau - Ảnh 4.

Em muốn xin lỗi anh, chồng ạ. Xin lỗi anh vì em chưa phải người vợ tốt. Sáng 8h mới vào làm, lẽ ra em phải dậy sớm hơn để làm đồ ăn sáng cho 2 bố con, nhưng em luôn lề mề chỉnh trang rồi để anh vừa rửa mặt cho Shin rồi giao cho cô giúp việc, vừa vội đi ăn sáng rồi mới đi làm. Đáng nhẽ chiều tối về nhà, em nên chăm nấu nướng để cô giúp việc trông Shin, đằng này em lại không giỏi bếp núc, không biết làm gì nên mình thường ăn tạm bợ hoặc đi mua đồ ăn sẵn về. Đáng nhẽ em nên gọn gàng dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ hơn, nhưng em lại bày bừa rồi kệ xác nó mỗi khi cô giúp việc hết giờ làm đi về. Mà lẽ ra... em không nên thuê người giúp việc, vì đó là việc của 1 người vợ... 

Em thường không quan tâm anh khi anh ốm đau, bệnh xoang tái phát... Em thường không chú trọng mua quần áo mới cho anh hay khâu vá quần áo cũ cho anh, em thường để anh mặc áo nhăn đi làm... Em thường gạt hết hành ở bát phở sang bát anh bắt anh ăn hộ nhưng quên mất anh không thích ăn phở. Em xin lỗi vì tất cả, T ạ. Xin lỗi T, vì nếu H đã là người vợ tốt, thì ngày 22 tháng này H và T đã cùng nhau ngồi ôn lại kỉ niệm của ngày đầu tiên H và T yêu nhau. Ngày lớp 9 ấy, T nhớ không. Chúng ta chưa từng quên một ngày 22 nào cả sau ngần ấy năm. Chúng ta thực ra vẫn là 2 đứa bạn thân thích nhau lắm mà chưa dám nói, chưa dám thổ lộ, chúng ta vẫn là 2 đứa cấp 3 ngày ấy cứ 5h chiều là nhắn tin cho nhau "trường T về chưa, trường H về rồi đây này", chúng ta vẫn đợi nhau đến 9h tối học bài xong mới được phép vào Yahoo để nói chuyện với nhau. 

H chỉ muốn chúc T hạnh phúc và mạnh khỏe. Chuyện tình mình dù thật đẹp nhưng nếu 1 trong 2 người không biết giữ gìn thì nó rồi cũng đến hồi kết mà, phải không T. Vì vậy, T và người ấy hãy cùng nhau giữ gìn nhé. H không quá cao thượng như người ta nói, vì nếu người phụ nữ ấy không tốt, H sẽ đanh đá lắm. Nhưng cô ấy lại quá tốt, cô ấy chỉ cần 1 người chồng tốt thì cô ấy sẽ là người vợ tốt lắm đó T à. Tình yêu chân thật tự nó sinh ra làm sao ta biết mà trách móc được, H không trách ai cả. Nhưng H trách bản thân mình đã tin tưởng chính mình quá nhiều. 

Chuyện người thứ 3 không hẳn là xấu của cô gái chia tay chồng sau 9 năm yêu và cưới nhau - Ảnh 5.

Quả là rất nhiều điều để suy ngẫm, đúng không? Đúng như những gì cô gái này đã gửi gắm cuối câu chuyện: "Đừng vội trách chồng mình nếu anh ta có người thứ 3. Tiên trách kỉ hậu trách nhân, hãy nhìn lại mình trước. Và nếu anh ta có hạnh phúc chân chính, anh ta phải chịu trách nhiệm về nó chứ không phải bạn. Còn mình, đau thế đau mấy cũng là bài học, trên tất cả, mình luôn gắng vực dậy vì cu Shin, thằng nhóc da trắng và đáng yêu này là kết quả của cuộc hôn nhân đẹp, mãi mãi là 1 cuộc hôn nhân đẹp đối với mình".

Còn bạn, bạn nghĩ sao về câu chuyện này?