Nói đến món ăn "huyền thoại", chắc chắn một điều là 99% mọi người đều đã từng ăn mì ăn liền (mì tôm). Thậm chí, có những người còn mê mẩn mì ăn liền, ăn từ ngày này qua tháng nọ. Ăn sáng, ăn trưa, ăn tối, rồi ăn khuya đều có thể ăn mì ăn liền. Ngày thường cũng ăn, mà Tết đến có bao nhiêu sơn hào hải vị vẫn cứ mê mới lạ chứ!
Hình ảnh quen thuộc vào mỗi buổi đêm ngồi học muộn hoặc làm việc khuya của hầu hết mọi người.
Bát mì gắn liền với cuối tháng...
Bát mì của những ngày sung túc hơn...
Tết đến cũng ăn mì ăn liền.
Mì phá lấu - một trong những món quá quen thuộc với các bạn học sinh, sinh viên ở Sài Gòn.
Hà Nội thì nhất định phải nhắc đến "siêu phẩm" mì tôm chanh bò khô rồi!
Mì ăn liền cho thêm phô mai tan chảy ở trên, lại còn có topping khô gà nữa, quá đẫm rồi! Bữa đêm cần gì hơn thế!
À, cũng không thể quên món mì trộn muối ớt từng "làm mưa làm gió" một thời này.
Xem xong rồi thì đi úp ngay bát mì đi nhỉ?
Nguồn ảnh: Tổng hợp