Chuyện lạ ở Camp Nou: Cầu thủ chỉ được ra sân đá cho Barcelona nếu bố mẹ cho phép

Thành An, Theo Nhịp Sống Việt 12:59 26/08/2019

Barcelona vừa làm công việc hiếm khi phải thực hiện, gửi công văn xin phép bố mẹ của Bisu Fati để tài năng trẻ này được phép góp mặt trong trận đấu với Real Betis.

Cơn bão chấn thương quét qua sân Camp Nou khiến khá nhiều trụ cột trên hàng công của Barcelona như Lionel Messi, Luis Suarez, Ousmane Dembele đều không thể ra sân trong cuộc tiếp đón Real Betis ở vòng 2 La Liga. Việc thiếu hụt nhân sự khiến HLV Ernesto Valverde buộc phải sử dụng một số gương mặt trẻ, trong đó có tài năng trẻ sinh năm 2002, Ansu Fati.

Tuy nhiên, theo điều luật từ ban tổ chức La Liga, các cầu thủ dưới 18 tuổi sẽ không được phép tham dự các trận đấu bắt đầu lúc tối muộn (cuộc so tài giữa Barcelona và Betis diễn ra lúc 21h, giờ địa phương). Nếu muốn được điền tên vào danh sách thi đấu, cầu thủ đó bắt buộc phải có giấy xác nhận đồng ý từ cha mẹ.

Barcelona tất nhiên không gặp nhiều khó khăn để nhận cái gật đầu từ gia đình Bisu. Bởi đứng trước vận may được ra sân và trở thành cầu thủ trẻ thứ 2 trong lịch sử khoác áo một đội bóng hàng đầu thế giới như Barca là cơ hội có một không hai với cậu con trai và ông bà Fati chắc chắn không thể bỏ lỡ.

Chuyện lạ ở Camp Nou: Cầu thủ chỉ được ra sân đá cho Barcelona nếu bố mẹ cho phép - Ảnh 1.

Bisu Fati nhận cái ôm thật chặt từ tiền bối Lionel Messi sau trận. Ảnh: Instagram.

Giấc mơ của Bisu Fati cuối cùng cũng thành hiện thực khi cậu được HLV Valverde tung vào sân ở phút 78, thay một tài năng trẻ khác của lò La Masia, Carles Perez và thời điểm ấy đội chủ nhà đã dẫn với cách biệt 4 bàn. Dù ra mắt khi mới 16 tuổi 298 ngày, chàng trai trẻ người Guinea Bissau vẫn thi đấu chững chạc, tự tin và thậm chí suýt chút nữa đã có bàn thắng cho riêng mình.

"Tôi có thể chết ngay hôm nay bởi điều đó cũng sẽ trở nên vô nghĩa trước sự kiện Ansu được ra mắt trong màu áo Barca", ông Bori – cha của Bisu - nghẹn ngào hạnh phúc chia sẻ.

Màn ra mắt thành công của Bisu Fati được kết lại bằng cái ôm thật chặt từ Lionel Messi, thần tượng của cậu cũng như rất nhiều các học viên khác của lò La Masia. Tương lai tươi sáng đang thực sự ở phía trước tiền đạo trẻ đến từ châu Phi. Tháng trước, cậu vừa được đội chủ sân Camp Nou trao cho bản hợp đồng mới với mức phí giải phóng lên tới 100 triệu euro.