Chuyện con boss khôn lỏi: Chủ nuôi béo ú vẫn lén lút ra đường giả làm chó lang thang để xin ăn

Jin.Q, Theo Helino 21:00 25/10/2018

Hành động bị gắn mác là “đào mỏ” của con chó gian manh này đã bị chính chủ nhân của nó phát hiện và rêu rao lên Facebook, hy vọng đừng ai mắc lừa mưu kế của nó nữa.

Một người phụ nữ sống tại thành phố Oklahoma, Mỹ, vừa qua đã đăng tải những hình ảnh vạch trần chính con chó cưng của mình vì hành vi “lừa đảo” xin ăn.

Chuyện con boss khôn lỏi: Chủ nuôi béo ú vẫn lén lút ra đường giả làm chó lang thang để xin ăn - Ảnh 1.

Princess là cục cưng được Betsy hết sức thương yêu.

Trong bài đăng của mình, chị Betsy Reyes cho biết, mới gần đây chị phát hiện con chó gian manh của mình, Princess, mỗi đêm đều lén lút trốn ra ngoài, chạy đến cửa hàng bán thức ăn nhanh gần đó ngồi thừ người, ra vẻ tội nghiệp để những người đến mua hàng tưởng là chó lang thang và sẽ cho nó thức ăn. Mà Princess có ốm yếu tội nghiệp gì cho cam, nó không chỉ được chủ thương yêu mà con nuôi ăn cho béo núc ra, vậy mà khối người vẫn bị nó lừa dễ như chơi!

Chuyện con boss khôn lỏi: Chủ nuôi béo ú vẫn lén lút ra đường giả làm chó lang thang để xin ăn - Ảnh 2.

Khuôn mặt đáng thương bị vạch trần giả vờ làm ăn xin.

“Nếu bạn thấy con chó của tôi ở cửa hàng thì đừng cho nó ăn nhé. Nó chẳng phải là con chó lang thang mà đúng là một con nhỏ đào mỏ giả vờ tội nghiệp để mọi người thương tình và cho nó ăn hamburger đấy”, chị Betsy viết.

Ăn xin nhầm xe chủ, con chó vội vàng bỏ sang xe khác.

Chị Betsy đã ra thẳng tận cửa hàng nơi con chó ranh ma “hành nghề” và bắt gặp quả tang tại trận Princess yêu quý của mình đang lại gần những chiếc xe đứng mua hàng và thưởng thức những miếng ăn ngon lành do mọi người cho nó. Princess thậm chí còn mon men đến gần xe của Betsy định xin xỏ, ai ngờ nhận ra chủ nhân, nó liền đánh trống lảng bỏ sang xe khác xin tiếp.

Bắt quả tang tại trận Princess đang "hành nghề".

Bài viết của Betsy nhận được hàng chục nghìn bình luận với gần 300 nghìn lần chia sẻ, ai cũng cảm thấy “công chúa” của cô quá thông minh, mặc dù hành vi có hơi hướm lừa đảo nhưng vì đáng yêu nên có thể bỏ qua tất.

Chuyện con boss khôn lỏi: Chủ nuôi béo ú vẫn lén lút ra đường giả làm chó lang thang để xin ăn - Ảnh 5.

Chân dung cận cảnh con chó "đào mỏ".

Chuyên gia về hành vi động vật, Corey Cohen, làm việc tại Pennsylvania đã không thể nhịn được cười khi đọc được câu chuyện về Princess. Anh cho biết: “Điều này cũng có nghĩa là loài chó thông minh hơn chúng ta tưởng rất nhiều cũng như hành vi của chúng rất phức tạp chứ không chỉ đơn thuần là kích thích và đáp ứng. Đó cũng là lý do chúng ta cần phải đối xử với chúng như những người bạn chứ không phải là con vật hay những loại máy móc vô tri”.

(Nguồn: Huffingtonpost)