Chuyện buồn mùa "lô tô" nghĩa vụ quân sự Thái Lan: Chàng trai khóc ròng vì thương bà nội không ai chăm sóc

Skye, Theo Helino 14:07 22/04/2018

Câu chuyện về một chàng trai ngã quỵ trong nước mắt khi bốc phải lá thăm phải đi nghĩa vụ quân sự đã khiến cư dân mạng Thái Lan hết sức xúc động. Lý do là vì nếu anh đi, sẽ không có ai chăm sóc cho người bà 75 tuổi ốm yếu.

Theo Coconut đưa tin, một chàng trai 23 tuổi sống tại Bangkok, Thái Lan đã ngã quỵ trong nước mắt sau khi rút phải thẻ đỏ trong đợt bốc thăm "xổ số" đi quân sự tại đất nước này. Đoạn video ghi lại khoảnh khắc ấy đã thu hút tới hơn 4 triệu người xem trên Facebook, kể từ khi được đăng tải vào hôm thứ tư vừa qua với rất nhiều bình luận.

Đoạn video ghi lại cảnh chàng thanh niên 23 tuổi khóc vì phải đi quân sự.

Được biết, Sakrit Srisoonthorn - chàng trai trong câu chuyện là lao động chính trong gia đình. Anh đã khóc vì lo lắng rằng, sau khi anh đi nghĩa vụ quân sự, ai sẽ là người thay anh chăm sóc bà nội 75 tuổi đang ốm. 

"Tại sao lại là tôi, tại sao không phải người khác- những người mà không có gánh nặng gia đình gì cả", Saksit nói. 

"Cha mẹ tôi đã bỏ đi khi tôi còn nhỏ. Nếu tôi đi, ai sẽ chăm sóc bà nội già đang đau ốm? Bà nói tôi đừng bỏ rơi bà. Bà không còn ai ở bên ngoài tôi cả".

Chuyện buồn mùa lô tô nghĩa vụ quân sự Thái Lan: Chàng trai khóc ròng vì thương bà nội không ai chăm sóc - Ảnh 2.

Bà của Saksit.

Screenshot: Amarin TV

Tháng 4 hàng năm, những nam thanh niên Thái Lan đủ 21 tuổi sẽ phải tham gia đợt bốc thăm để chọn ra người đi nghĩa vụ quân sự. Nếu ai tình nguyện thì sẽ chỉ phải tham gia thời gian ngắn hơn. Độ dài ngắn của việc đi nghĩa vụ quân sự cũng phụ thuộc vào trình độ học vấn.

Sakrit đã trì hoãn việc bốc thăm 2 năm. Anh đã tốt nghiệp từ một trường cao đẳng kỹ thuật. Dự kiến, Sakrit sẽ tham gia nghĩa vụ quân sự 2 năm, kể từ tháng 11 tới.

Ngày hôm qua, phóng viên và các đại diện lực lượng tuyển quân đã tới thăm nhà Sakrit tại Bangkok. Các sĩ quan cho biết họ hứa sẽ để ý và sẵn sàng giúp đỡ nếu có chuyện gì xảy ra. 

Chuyện buồn mùa lô tô nghĩa vụ quân sự Thái Lan: Chàng trai khóc ròng vì thương bà nội không ai chăm sóc - Ảnh 3.

Bà nội của Saksit cho biết: "Thằng bé rất là ngoan và chăm chỉ. Nó làm tất cả mọi việc có thể kiếm ra tiền. 

Chắc tôi sẽ vượt qua được, 1-2 năm nữa thôi mà. Tôi nói với thằng bé cứ tham gia nghĩa vụ đi, tôi sẽ ổn thôi. Tôi cũng có thể tự chăm sóc mình", bà của Saksit nói với nước mắt nghẹn ngào.

Được biết, Saksit sẽ được nhận lương khi tham gia nghĩa vụ quân sự và cậu có thể gửi tiền về để giúp gia đình. Ngoài ra, nếu cần thiết, cậu có thể xin về phép để chăm sóc bà nội.