Chứng kiến chuyện nàng dâu Gen Z với bố chồng U70 trong mâm cơm, chồng bất lực bỏ ra ngoài

Trần Hà , Theo Thanh Niên Việt 21:56 27/02/2025
Chia sẻ

2 ngày sau, anh chồng về nhà tuyên bố một điều.

*Câu chuyện được nàng dâu sinh năm 1997 đăng tải trên Xiaohongshu đang nhận về nhiều sự quan tâm từ netizen.

Chàng trai 40 tuổi lấy vợ Gen Z và những mâu thuẫn gia đình không hồi kết

Tôi tên Minh An (28 tuổi) là vợ thứ 2 của anh A Hào (40 tuổi). Chúng tôi đến với nhau sau khi anh ấy ly hôn được 2 năm, không có con chung.

Chồng tôi là trưởng phòng của một công ty chuyên về thiết bị điện tử tại thành phố Tân Cương, Trung Quốc. Bố mẹ anh ấy trước đều làm kinh doanh, hiện tại đã về hưu được 5 năm. Trong nhà có 1 cậu em trai học lớp 10. Vì nhà ít người và rộng rãi, hơn nữa, lúc mới cưới tôi đã mang bầu được 2 tháng nên quyết định làm dâu. Mẹ chồng bảo rằng để tiện chăm sóc. Thú thật ban đầu tôi cũng không ưng lắm, vì tôi không có tư tưởng làm dâu.

Thứ nhất, công việc kinh doanh online của tôi khá bận rộn mà tôi từ trước đến nay cũng là đứa vô lo, vô nghĩ. Song, tôi cũng kỳ vọng mình sẽ có được 1 mái ấm hạnh phúc vì mấy lần tiếp xúc với mẹ anh A Hào tôi rất quý bác ấy. Tuy nhiên, “rào cản” của tôi lại đến từ bố chồng.

Chứng kiến chuyện nàng dâu Gen Z với bố chồng U70 trong mâm cơm, chồng bất lực bỏ ra ngoài- Ảnh 1.

Cô vợ trẻ cho hay rất bận rộn với công việc kinh doanh online, vừa phải chăm sóc cả gia đình chồng nhưng vẫn bị bố chồng chê trách. Ảnh minh họa.

Sau tuần trăng mật, tôi bắt đầu hành trình làm dâu. Vì công việc của tôi chủ yếu làm trên mạng và livestream nên thường ở nhà. Những ngày này, tôi bắt đầu cảm nhận thấy sự khó tính của bố chồng. Ông ấy đúng là kiểu người gia trưởng như trong mấy bộ phim tôi hay xem. Tôi đề nghị thuê người giúp việc để làm việc nhà, vì bản thân cũng đang mang bầu mà công việc thì nhiều song bố chồng không đồng ý.

Ông ấy nói rằng trong nhà có 2 người phụ nữ việc gì phải thuê người ngoài làm việc. Ông ấy còn có ý mỉa mai rằng tôi thất nghiệp, ở nhà bán quần áo chẳng kiếm được mấy đồng, tiền toàn là của con trai ông ấy - chồng tôi. Nhưng trên thực tế, mẹ chồng tôi thường bận rộn công việc với các cô cùng khu phố, lại hay ốm vặt nên việc nhà tôi làm hết. Tôi làm ở nhà nhưng thu nhập gấp đôi chồng làm văn phòng. Bố chồng còn hay căn dặn tôi chuyện mua đồ, mua thức ăn, nào là phải đi chợ sớm cho rẻ, lên mạng học cách tips tiết kiệm, quản lý chi tiêu. Thỉnh thoảng, bố chồng còn lấy mấy chị hàng xóm ra làm ví dụ.

Tuy nhiên, trong khoảng hơn 1 năm đầu về làm dâu, tất cả vẫn đang nằm trong sức chịu đựng của tôi, bởi tôi về nhà ngoại cũng nhiều. Hơn nữa, lúc này tôi đang mang bầu, bố chồng không thể quá gay gắt với tôi, vì ít nhiều gì thì tôi cũng đang mang trong mình đứa cháu đích tôn của ông ấy.

Thế nhưng, mọi chuyện bắt đầu thay đổi hoàn toàn khi con tôi hơn 1 tuổi, cũng đồng nghĩa với việc tôi đã có lần 2 năm làm dâu. Vừa áp lực với công việc khi trở lại sau sinh tôi vừa mệt mỏi với sự cằn nhằn của bố chồng. Mỗi bữa cơm, ông ấy đều soi mói, từ món ăn đến cách bày biện. Ông ấy còn nói cách chăm con của tôi không đúng, không khoa học. Mẹ chồng tôi cũng “lép vế” hơn so với bố chồng nên cũng chẳng dám bênh tôi. Cứ thế, tôi xin lỗi hết lần này đến lần khác. Hôm nào trong bữa cơm có chồng, anh ấy bênh vực tôi thì bố lại bảo “chiều quá sinh hư” hoặc “không biết dạy vợ”.

Tôi mệt mỏi vô cùng!

Tôi còn nhớ căng thẳng lên đến đỉnh điểm vào một buổi tối. Tôi mệt mỏi vì công việc có chút trục trặc, người đang mệt xong vẫn phải nấu cơm dọn nhà,... làm đủ thứ chuyện. Hôm nay, cũng chẳng ai phụ tôi chăm con vì cả bố mẹ chồng đều bận đi công việc. Thú thật, ngày hôm đó nhìn chính mình trong gương tôi còn cảm thấy sự hãi - tôi không còn nhận ra tôi, người chưa về dáng lại sau sinh, tiều tụy, gương mặt tái nhợt đi.

Thế nhưng, bố chồng tôi vẫn rầy la đủ điều khi nhìn thấy mâm cơm tôi nấu.

Tôi không kiềm chế được nữa nên mới nói lại: “Bố, con đã cố gắng hết sức rồi, nhưng mọi thứ con làm đều không bao giờ đủ tốt với bố!”. Nghe thấy vậy, bố chồng tôi liền tức giận đáp: “Cô về làm dâu chứ không phải về đây để làm khổ người khác! Tôi không cần cô làm được như người khác, nhưng tôi cần cô biết cách chăm sóc gia đình".

Chứng kiến chuyện nàng dâu Gen Z với bố chồng U70 trong mâm cơm, chồng bất lực bỏ ra ngoài- Ảnh 2.

Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm. Ảnh minh họa.

Cuộc cãi vã này lên đến đỉnh điểm khi chồng tôi - A Hào đi làm về. Anh ấy nghe đầu đuôi câu chuyện xong nói tôi hãy nhịn và xin lỗi bố. Thậm chí, còn quay qua nói bố rằng tôi còn trẻ tuổi, chưa biết điều,... Điều đó càng làm căng thẳng trở nên tồi tệ hơn, với tôi. Tôi hét lớn: “Đúng rồi, giờ con làm cái gì cũng sai. Còn anh, anh là chồng mà không bảo vệ vợ ”. Lúc này, con tôi đang ngồi trên ghế khóc lớn, đòi mẹ, chắc nó sợ hãi tiếng la lớn. Tôi bế con lên vô tình làm bát trên bàn rơi xuống.

Thấy vậy, bố chồng càng làm lớn chuyện lên, cho rằng tôi “giận cá chém thớt”. Lúc này, mẹ chồng mới kéo bố vào phòng. Tôi vẫn chưa nguôi cơn giận mà tiếp tục quay qua nói chồng. Anh ấy vốn là người hiền lành, cam chịu, không cãi lại tôi lấy một câu nhưng đã 2 ngày rồi anh ấy không về nhà.

Chồng bỏ nhà đi và đưa ra quyết định “cứu rỗi” hôn nhân

Chồng tôi bỏ nhà đi… Tôi cũng ôm đồ về nhà mẹ đẻ. Tôi nhắn cho anh rằng nếu không tìm hướng giải quyết phù hợp thì sẽ chẳng về lại gia đình đó nữa. Với tôi, như vậy là quá đủ rồi. Bố mẹ chồng tôi thấy cả hai đứa con cùng cháu đều bỏ đi, sợ người ta dị nghị nên bắt đầu gọi điện, thuyết phục tôi về nhà. Đó là mẹ chồng chứ bố chồng vẫn đang rất giận dỗi tôi. Song, 1 tuần đã trôi qua thì chính bố chồng lại là người gọi điện, xuống nước nói tôi hãy về nhà. Tôi trong lòng vẫn chưa muốn nên nói rằng xin phép về nhà ngoại ở một thời gian rồi tắt máy.

Những ngày này, chồng tôi qua nhà mẹ tôi thăm 2 mẹ con. Anh ấy gầy và tiều tụy hẳn đi, chắc vì là người đứng giữa, suy nghĩ hướng giải quyết phù hợp. Còn tôi, tính tôi ương bướng từ trước đến giờ, mẹ tôi nói tôi về lại nhà chồng nhưng tôi nhất quyết không chịu. Cuối cùng, chồng tôi đưa ra phương án dọn ra ở riêng.

Anh ấy nói rằng đã về nhà và thuyết phục bố mẹ rất nhiều nên cũng muốn tôi qua nhà xin lỗi, thưa chuyện lại một lần nữa để dọn đi vào tháng tới. Đó cũng là lần đầu tiên tôi dám nói hết những nỗi ấm ức trong lòng mình suốt hơn 2 năm làm dâu. Bố chồng tôi cũng bắt đầu hiểu ra điều gì đó. Sự nghiêm khắc là tốt song của bố chồng lại quá mức khiến tôi luôn cảm thấy ngột ngạt, mệt mỏi.

Chứng kiến chuyện nàng dâu Gen Z với bố chồng U70 trong mâm cơm, chồng bất lực bỏ ra ngoài- Ảnh 3.

Cả hai dọn ra ngời ở riêng để thoải mái hơn. Ảnh minh họa.

Vợ chồng tôi tất nhiên dư dả kinh tế để mua nhà, tôi vui lắm. Đó cũng là điều tôi mong muốn từ lâu. Tôi thừa nhận mình có hơi hỗn khi cãi lại bố chồng nhưng thú thật tính cách tôi là như vậy. Thế nên, thà dọn ra ở riêng còn hơn, lâu lâu về mới bị rầy la thì tôi còn cố gắng chịu đựng được.

Bài đăng sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã thu hút lượng tương tác cao. Nhiều người cho rằng trong câu chuyện trên không có ai đúng - ai sai mà do sự cách biệt trong thế hệ dẫn đến khoảng cách trong quan điểm sống, suy nghĩ khác nhau, xảy ra xung đột là điều không thể tránh khỏi.

Đồng thời, nhiều người cũng dành lời khen ngợi cho anh chồng có hướng xử lý phù hợp và khuyên cô con dâu nên xin lỗi bố mẹ chồng trước tiên. “Ở riêng là đúng rồi đó, vừa thoải mái mà cũng tránh làm phiền đến ông bà. Ông bà cũng chỉ muốn tốt cho con cháu thôi nhưng nhiều khi cách sống khác nhau nên mâu thuẫn, cãi vã” , một netizen bình luận.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày