Chùm ảnh vui: Khi các thanh niên tiêu hoang khoe tiền để dành cưới vợ

Mai Mai, Theo Helino 22:56 03/04/2018

Các anh cũng hài hước lắm cơ. Nhưng dành được cả lô tiền lẻ như thế này thì có lẽ cũng tốn không ít thời gian.

Đôi khi, đối với một số thanh niên thì việc giữ tiền là quá khó khăn, rất nhiều người chia sẻ rằng không thể nào tìm ra thượng sách giúp mình ngừng việc tiêu tiền lại. Hôm nay, trên MXH Facebook, tài khoản Hoàng Nam đã đăng tải hình một lọ tiền lẻ kèm theo dòng trạng thái: "Tiền tiết kiệm để lấy vợ" khiến cư dân mạng vô cùng thích thú.

Chỉ ít phút sau khi bài biết được đăng tải, các anh chàng và cô nàng cũng thi nhau vào khoe món tiền mà mình tích cóp được. Trông khi người ta toàn tiền trăm tiền đô thì các thanh niên này lại có hẳn 1 mớ... tiền lẻ. Cùng chiêm ngưỡng gia tài được cư dân mạng chia sẻ:

Chùm ảnh vui: Khi các thanh niên tiêu hoang khoe tiền để dành cưới vợ - Ảnh 1.

Chắc cũng phải được cả trăm nghìn chứ ít à.

Chùm ảnh vui: Khi các thanh niên tiêu hoang khoe tiền để dành cưới vợ - Ảnh 2.

Ủ uôi giàu thế.

Chùm ảnh vui: Khi các thanh niên tiêu hoang khoe tiền để dành cưới vợ - Ảnh 3.

Có lẽ đây là két sắt giàu nhất.

Chùm ảnh vui: Khi các thanh niên tiêu hoang khoe tiền để dành cưới vợ - Ảnh 4.

Thật ra có tiền tiết kiệm thì vẫn hơn đúng không.

Chùm ảnh vui: Khi các thanh niên tiêu hoang khoe tiền để dành cưới vợ - Ảnh 5.

Một gia tài khổng lồ. Chưa nhìn mặt cũng biết anh đẹp trai rồi nhé.

Cư dân mạng vô cùng thích thú với chủ đề này, dẫu biết lấy vợ cần số tiền rất lớn chứ không thể nào tiết kiệm bằng cách như thế này. Nhưng cái lý do để dành để lấy vợ vẫn khiến các anh chàng hào hứng. Các cô nàng cũng rất có lòng, sau khi xem những hình ảnh mà cánh mày râu chia sẻ đã để lại những bình luận vô cùng hài hước:

"Đáng yêu ghê, anh ơi mẹ em bảo về đây ở rể thì tiền cưới mẹ em lo luôn, không phải cóp nữa đâu", Facebook Min Chery hóm hỉnh viết.

Tài khoản Chang Ngô cũng để lại bình luận: "Úi, các ông dành kiểu này đến tết tây cũng không đủ. Chờ góp xong các chị em chết già hết luôn mất thôi. "