Chùm ảnh: Nhiều người thích thú tắm mưa đến ướt sũng trên phố đi bộ Hà Nội

Thu Hường - Ảnh: Kiên Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 23:20 01/09/2016

Trong lúc đang mải vui chơi thì mưa lớn bất ngờ ập xuống, một số người tìm chỗ trú trong khi đó, rất đông người khác vẫn thích thú dầm mưa đến ướt sũng tại phố đi bộ.

Năm 2014, Hà Nội chính thức khai trương 6 tuyến phố đi bộ là Hàng Buồm - Mã Mây - Hàng Giầy - Lương Ngọc Quyến - Tạ Hiện - Đào Duy Từ. Thế nhưng, điều ấy vẫn chưa đủ làm thỏa mãn người dân khi những con đường này luôn tấp nập quán xá, đông đúc chật chội. Không gian thơ mộng nhất là khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm luôn đông đúc xe cộ và mỗi lúc vô ý đi xuống lòng đường, ai nấy đều giật thót khi chợt thấy chiếc xe máy, ô tô lao vụt qua.

 Nhiều người thích thú tắm mưa đến ướt sũng trên phố đi bộ Hà Nội. Thực hiện: Kiên Nguyễn

Thế nhưng tối nay, lần đầu tiên Hà Nội có tới 16 phố đi bộ. Không gian trải dài quanh hồ Gươm và nhiều tuyến đường phụ cận khiến người ta không khỏi hân hoan, thích thú. Vì phố đi bộ và các tuyến đường được phép lưu thông xe cộ nằm khá đan cài, trục đường cấm thường không quá dài và bị bao vây tứ bề nên việc đi lại của người dân khá thuận lợi.

Chùm ảnh: Nhiều người thích thú tắm mưa đến ướt sũng trên phố đi bộ Hà Nội - Ảnh 2.

Nhiều người cùng nhau kéo co trên đường... Ảnh: Mai Lân.

Chùm ảnh: Nhiều người thích thú tắm mưa đến ướt sũng trên phố đi bộ Hà Nội - Ảnh 3.

Thì một cơn mưa lớn bất ngờ ập xuống.

Chùm ảnh: Nhiều người thích thú tắm mưa đến ướt sũng trên phố đi bộ Hà Nội - Ảnh 4.

Nhiều người che ô.

Chùm ảnh: Nhiều người thích thú tắm mưa đến ướt sũng trên phố đi bộ Hà Nội - Ảnh 5.

Hay nép vào hàng quán trú chân.

Chùm ảnh: Nhiều người thích thú tắm mưa đến ướt sũng trên phố đi bộ Hà Nội - Ảnh 6.

Nhưng số khác, lại chạy ào ra đường tắm mưa.

Nắm được điều này và chủ yếu vì vô cùng háo hức, tối nay, hàng nghìn người đã kéo nhau lên khu vực hồ Gươm tản bộ. Thế nhưng trong lúc nhiều người vẫn hào hứng chơi kéo co, nhảy dây hay chụp ảnh giữa đường thì mưa lớn bất ngờ ập xuống.

Do mưa lớn, rất nhiều bạn trẻ phải tiếc nuối tìm chỗ trú hoặc ra về sớm, không kịp đi bộ qua đủ 16 tuyến đường trong diện quy hoạch. "Mình hơi tiếc vì 8h mới lên đến nơi thì 9h mưa, chưa kịp chơi hết những trò chơi dân gian do CLB MyHanoi tổ chức và ngồi uống bia vỉa hè Tạ Hiện xem có gì khác ngày thường không", chị Trần Thu Hương (Đội Cấn, Hà Nội) nói.

Tuy nhiên, theo quan sát của PV, thay vì tìm chỗ trú chân, không ít người lại thích thú chạy ra giữa lòng đường tắm mưa đến ướt sũng. "Mình theo dõi tình hình thời tiết thì biết là TP sẽ có mưa lớn đến hết ngày 2/9. Vì thế quyết định đi chơi đêm nay là mình đã sẵn sàng bị ướt rồi", Nguyễn Văn Nam (20 tuổi, Tây Hồ, Hà Nội) chia sẻ.

Chùm ảnh: Nhiều người thích thú tắm mưa đến ướt sũng trên phố đi bộ Hà Nội - Ảnh 7.

Nhiều người rất thích thú với cơn mưa đúng ngày mở cửa đầu tiên của phố đi bộ.

Chùm ảnh: Nhiều người thích thú tắm mưa đến ướt sũng trên phố đi bộ Hà Nội - Ảnh 8.

Không ít người mặc áo mưa, tiếp tục công việc tản bộ của mình.

Chùm ảnh: Nhiều người thích thú tắm mưa đến ướt sũng trên phố đi bộ Hà Nội - Ảnh 9.

Không quá vội vã hay buồn chán vì gặp mưa lớn.

Chùm ảnh: Nhiều người thích thú tắm mưa đến ướt sũng trên phố đi bộ Hà Nội - Ảnh 10.

Mọi người dường như vui và hồ hởi hơn vì mưa.

Chùm ảnh: Nhiều người thích thú tắm mưa đến ướt sũng trên phố đi bộ Hà Nội - Ảnh 11.

Đôi bạn trẻ bên nhau ngày mưa.

Chùm ảnh: Nhiều người thích thú tắm mưa đến ướt sũng trên phố đi bộ Hà Nội - Ảnh 12.

Những nụ cười rạng rỡ. Dường như mưa lớn không hề làm ảnh hưởng tới tâm trạng của người dân.

Theo Nam, mưa lớn hiện tại đã giảm dần nhưng có thể vẫn kéo dài đến khuya đêm. "Mình thấy hơi tiếc là phố đi bộ lại khai trương đúng ngày mưa gió nên các dịch vụ, quán xá và hoạt động giải trí cũng có phần ngưng trệ", 9X nói thêm.

Giống như Nam, không ít bạn trẻ khác cũng quyết tâm nán lại, thưởng thức cảm giác được đứng trong phố đi bộ ngày mưa gió. "Mưa rồi nên mọi người về bớt hoặc xô lại một chỗ. Mình thấy lúc này đi giữa đường mới thực sự là tĩnh lặng. Bây giờ chợt nghĩ có một ai đó để nắm tay nhau đi bộ dầm mưa thì chắc thú vị lắm", Thanh Thủy (tình nguyện viên của Sở du lịch - Thành đoàn Hà Nội) cho biết.

Theo quan sát của PV, vì các sân khấu và triển lãm tại phố đi bộ đều là hoạt động ngoài trời nên khi mưa lớn, nhiều hoạt động văn nghệ đã dừng lại. Không gian phố đi bộ hiện đã vắng vẻ hơn và bớt vẻ huyên náo như khi đầu giờ tối. Rất nhiều người dân cũng hy vọng, vào ngày Tết độc lập, thời tiết sẽ bớt mưa để họ có thể được thoải mái vui chơi tại đây.

Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, toàn miền Bắc sẽ có mưa to đến hết ngày mùng 2/9. Vùng có mưa to sẽ lan rộng xuống các tỉnh trung du và đồng bằng Bắc Bộ.

Từ đêm qua, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, các tỉnh biên giới như Hà Giang, Lào Cai, Cao Bằng đã bắt đầu có mưa to.

Do đó từ 2/9, nhiệt độ toàn miền Bắc sẽ hạ từ 36 độ C xuống còn 31-33 độ C.

Dự báo tại Hà Nội, mưa tăng dần về đêm, nhiệt độ ngày mai duy trì ở mức 26-32 độ C, gần sáng và ban ngày có mưa rào và dông.