Đường Trường Chinh (giáp ranh giữa quận Đống Đa và quận Thanh Xuân, Hà Nội), nơi từng được ví von là "đường cong mềm mại", đường nghìn tỷ và cũng là điểm đen về tắc nghẽn giao thông suốt nhiều năm qua.
Hiện tại tuyến đường Trường Chinh vẫn đang là một đại công trường ngổn ngang. Tuyến giao thông này kéo dài 2 km từ Ngã tư Sở đến Ngã tư Vọng (Hà Nội), được UBND thành phố phê duyệt năm 2011 và khởi công năm 2013. Tổng mức đầu tư 2.560 tỷ đồng.
Để đảm bảo an toàn, phía đơn vị thi công đã lắp hàng rào chắn bằng tôn thép.
Sau nhiều năm mở rộng, đường Trường Chinh vẫn là điểm đen về giao thông. Đoạn từ Ngã tư Sở đến hồ Hố Mẻ thường xuyên xảy ra ùn tắc do rào chắn của công trường thi công đường trên cao (nằm ở dải phân cách giữa đường Trường Chinh) chiếm một nửa diện tích lòng đường.
Không chỉ có vậy, tình trạng đổ rác thải tràn lan ra đường đang khiến người dân lo sợ gặp tai nạn, ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị.
Hàng đống rác thải nằm ngổn ngang dọc tuyến đường Trường Chinh.
.Hình ảnh xuất hiện nhiều dọc đoạn từ cầu vượt Ngã Tư Sở đến giao lộ Trường Chinh – Tôn Thất Tùng.
Đủ loại rác thải, từ những đống kính vỡ...
Đến những chiếc ghế sofa, thanh gác giường cũng ngổn ngang giữa đường, cạnh đó là những chiếc xe rác nằm đắp chiếu.
Biển cấm đổ rác cũng vô tác dụng. Người dân tại đây cho biết, những người đổ phế liệu xây dựng và rác thải thường hoạt động vào buổi tối khi xung quanh vắng vẻ và ít ai để ý.
Những cửa hàng điện tử nhanh nhẹn dán tờ rơi quảng cáo trên dãy tôn ngăn cách khu công trường.
Những hố nước nằm cạnh khúc cua, tiềm ẩn mối nguy hiểm cho người đi đường.
Những cây cột điện siêu mỏng, cong vẹo có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.
Hình ảnh khiến nhiều người không khỏi rùng mình.