Chẳng phải bỗng nhiên mà con gái ai nấy đều muốn có bạn trai, cho bằng chị bằng em cũng được coi như một lý do nhưng phần nhiều là vì bạn sẽ có một người đàn ông cực kì đa-zi-năng bên cạnh. Bạn trai có thể là vệ sĩ, là anh tài độc quyền đưa bạn đi đón bạn về, là gối ôm 37 độ mỗi khi bạn buồn và có đôi khi, bạn trai còn có thể kiêm luôn chức nhiếp ảnh tư của bạn nữa.
Các vế khác thì có vẻ ổn rồi nhưng vế cuối cùng thì bạn nên cân nhắc kĩ càng bởi nhờ bạn trai chụp hình thực sự là một quyết định có khá nhiều rủi ro đấy các cô gái ạ. Vì ngoài kia có rất nhiều những cô nàng đã tin tưởng nửa kia của mình để rồi ngậm ngùi nhận ra, hóa ra quan trọng không phải là thần thái, quan trọng cũng chẳng phải "important", quan trọng là kiếm được một anh người yêu chụp ảnh "có tâm" cơ!
Các chị tránh hết ra để em mở màn bằng một cái ảnh mà anh người yêu khăng khăng "đẹp lắm rồi, yên tâm đi em"
Không biết lỗi lầm nằm ở đôi chân ba mét bẻ đôi của cô gái, tại chiều cao khủng của anh bạn trai hay vì cái camera không chịu nghe lời nữa
Thấy hắn tự tin cầm máy, chắc mẩm sắp có được một bức ảnh đẹp lồng lộn để đăng Facebook, chụp xong xem ảnh mém té ngửa
Bảo chụp có tâm một tí không bao giờ nghe đâu, thế mà chụp ảnh dìm bạn gái thì tích cực, hăng hái thế
Xem xong ảnh, chắc hẳn bạn chỉ có một suy nghĩ gì thì gì cũng phải đăng kí một khóa học chụp ảnh cấp tốc cho người đàn ông của đời mình
Ảnh: Nguyễn Thụy Kim Ngân
Phải chăng đây là cách các chàng trai trả thù bạn gái mình vì bình thường toàn bị bắt nạt?
Đang yên đang lành lại tốt bụng gọi mình ra bảo chụp ảnh cho, biết ngay là sẽ chẳng có gì hay ho mà...
Muốn biết chụp ảnh thế nào mà không cần dùng filter vẫn ra được chất phim kinh dị Hollywood, hãy xin ý kiến tư vấn từ người yêu bạn
Ảnh tự chụp và ảnh người yêu chụp: Ừ thì vẫn xinh nhưng có phải chân em ngắn hơi bị quá đáng rồi không anh?
Sau kinh nghiệm để đời này, mình đã tự nhủ với lòng mình, dù sông có cạn, núi có mòn thì cũng không bao giờ bắt anh người yêu chụp ảnh hộ nữa
Ok, có đôi khi thần thái không phải thứ toàn năng có thể cứu vớt một bức ảnh
Tươi không cần tưới, thôi cũng tạm, nhìn cũng tự nhiên
Rốt cuộc đâu mới là nhân vật chính hả anh? Em hay đôi dép ấy?
Mỗi lần xem ảnh anh ấy chụp cho, mình đều không tránh khỏi những giây phút hoang mang có phải anh ấy hết yêu mình rồi không...