Chức năng thật sự của story: Mặc vạn người lướt qua, chỉ 1 người dừng lại xem hôm nay của bạn thế nào là đủ!

D BEE, Theo Helino 20:39 14/03/2019

Có vài chục, vài trăm hay cả ngàn người xem story của bạn đi nữa thì mục đích vốn dĩ chỉ hướng tới 1 người, đúng không?

Kể từ ngày Facebook và Instagram có thêm tính năng story thì lập tức nó trở thành công cụ hữu hiệu giúp dân tình thả thính. 24 giờ tự động xoá, có thể đăng rất nhiều story 1 ngày mà không sợ phiền nhưng quan trọng hơn cả, chủ nhân của nó có thể biết được ai đã xem.

Với hội những người đang F.A, story của họ thường có mục đích cả. Đăng gì đi nữa thì khi ấn vào mục đã xem, họ chỉ thầm mong thấy tên 1 người - chính là crush chứ còn ai nữa. Đôi khi kỳ công chỉnh sửa cái ảnh, share 1 bài hát yêu thích... âu cũng chỉ mong người ấy hiểu hơn về mình mà thôi.

Mới đây, trên diễn đàn Top Comments có bài đăng về chủ đề: "Story thực chất đăng lên chỉ để 1 người xem" và nhanh chóng nhận được cả chục ngàn likes sau ít giờ. Đa số mọi người đều rất đồng tình với quan điểm này.

Chức năng thật sự của story: Mặc vạn người lướt qua, chỉ 1 người dừng lại xem hôm nay của bạn thế nào là đủ! - Ảnh 1.

Chủ đề này đang thu hút sự đồng tình của dân mạng

Phía dưới bài đăng, dân tình thi nhau để lại bình luận chia sẻ cảm giác khi thấy crush coi story hoặc đợi cả ngày mà không thấy. Đúng là cảm giác ngóng trông 1 ai đó đôi khi cũng thú vị lắm nhưng có lúc, cũng từ story mà bạn phải tan nát con tim vì thấy crush thân mật với người khác đấy:

An Hoà: Lặng lẽ vào coi story của ai đó. Thấy người ta thân mật với người khác. Cảm giác tim đau lắm! Thế mà vẫn đều đặn làm việc ngốc nghếch ấy mỗi ngày.

Thuý Trang: Mình cũng muốn xem nhưng mình không xem nữa. Cái gì làm mình không vui, phải tránh xa nó. Thà ta phụ người chớ để người phụ ta.

Mẫn Nhi: Mỗi khi tao thấy crush tao xem story thì tâm trạng hỗn loạn hơn cả chiến tranh thế giới thứ 2 nhé.

Chức năng thật sự của story: Mặc vạn người lướt qua, chỉ 1 người dừng lại xem hôm nay của bạn thế nào là đủ! - Ảnh 2.

Story của bạn suy cho cùng cũng chỉ nhắm đến 1 người đúng không? (Ảnh: Maxk Nguyen)

Lưu Chiến: Và sẽ buồn hơn nếu người đó xem nhưng lại không hiểu ý của mình là đang nói về họ.

Thị Thường: Người ấy không bao giờ thấy được nhưng viết cũng phần nào đó trấn an bản thân thôi, coi như là để giãi bày tâm trạng.

Chi Quỳnh: Share trên Facebook chưa chắc người ta đã xem đăng story là để chắc chắn rằng anh đã xem rồi.

Thanh Nhàn: Mỗi khi đăng những gì đó tâm trạng lên story, tao chỉ mong rằng người yêu cũ sẽ thấy được và hiểu nó.

Nhã Hoà: Chúng mày đã đạt tới cảnh giới như tao chưa story cũng để chế độ chỉ 1 người xem.