Từ 5 giờ chiều, các ngả đường Trung tâm như Pasteur, Nguyễn Thị Minh Khai, Lý Tự Trọng, Đồng Khởi, Phạm Ngọc Thạch... đã xảy ra tình trạng ùn tắc, hỗn loạn.
Theo ghi nhận từ nhiều ngày qua, càng gần cuối năm, tình trạng kẹt xe ở Sài Gòn ngày càng nghiêm trọng hơn. Hình ảnh được chụp tại đường Lê Duẩn lúc 7 giờ chiều, dù là đường lớn và thông thoáng nhưng gần đây lưu lượng xe cộ di chuyển trên đường cũng rất đông đúc.
Ghi nhận từ 5 giờ chiều đến gần 7 giờ 30 tối, các ngả đường hướng về Trung tâm quận 1 luôn trong tình trạng ùn ứ dù các tuyến đường này trước đây vốn khá thông thoáng.
Người đi bộ muốn băng qua đường cũng rất vất vả vì không còn khoảng trống nào trên đường.
Nhiều gia đình đã chở con em đi chơi sớm dù 2 ngày nữa mới đến Lễ Giáng Sinh.
Đoạn giao giữa Nguyễn Thị Minh Khai và Phạm Ngọc Thạch hỗn loạn do các phương tiện bắt đầu di chuyển không theo đèn hiệu giao thông.
Một hành khách trên xe buýt mệt mỏi vì chờ đợi nê đã ngủ gục trên xe.
Mật độ phương tiện dày đặc ùn ứ ngay khu vực Công xã Paris, quận 1.
Khu vực gần Trung tâm thương mại Diamond Plaza, do không di chuyển được nên nhiều người đã tấp vào lề để chờ đợi.
Một gia đình chở nhau bằng xe máy đi chơi Noel sớm đã va quẹt với các phương tiện khác khi cố chen ra khỏi đám đông.
Khu vực trước Nhà thờ Đức Bà, nhiều xe ô tô, taxi, xe buýt di chuyển hỗn loạn.
Một cô gái mệt mỏi khi hít phải khói bụi trong đám kẹt xe dù đã qua giờ cao điểm.
Đường Phạm Ngọc Thạch từ đoạn Hồ con Rùa đến Nhà văn hóa Thanh Niên chật kín phương tiện.
Một người đàn ông đã phải xuống xe ô tô để điều hướng cho các phương tiện di chuyển ổn định.
Đoàn người nối đuôi nhau trên đường Nguyễn Du đi vào đường Đồng Khởi.
Tình trạng ùn tắc kéo dài suốt từ đầu giờ chiều đến qua giờ cao điểm. Đến gần 9h tối, một số tuyến đường Trung tâm vẫn còn khá đông xe chen chúc nhau.