Chú vẹt đặt mua được hộp quà trên mạng Amazon bằng cách giả giọng chủ nhân của mình

Tuấn Phạm, Theo Thời Đại 08:32 23/09/2017

“Kể cả khi biết được chính Buddy đã đặt mua hàng từ Amazon, tôi vẫn cảm thấy thật khó có thể tin nổi vào điều đó”, chị Corina, chủ nhân của chú vẹt Buddy sống tại Mỹ chia sẻ về câu chuyện thú vị này.

Theo tờ The Sun, một chú vẹt nổi tiếng đã làm một việc không ai ngờ: đặt hàng thành công bằng cách giả giọng của chủ nhân mình trên trang mạng mua sắm Amazon nổi tiếng. Chú vẹt Buddy đã đặt mua một hộp quà trị giá 10 bảng Anh (khoảng 310 nghìn VNĐ) qua hệ thống trả lời, điều khiển tự động bằng giọng nói có tên "Alexa" của Amazon.

Được biết, "Amazon hồi đáp" là một hệ thống thiết bị điều khiển bằng giọng nói thông minh, và nó còn được lập trình thêm phần trợ giúp mang tên "Alexa". Bạn có thể sử dụng "Alexa" để yêu cầu một dịch vụ nào đó, và "Alexa" sẽ hồi đáp tới bạn bằng một dịch vụ tương ứng với điều bạn mong muốn.

Chú vẹt đặt mua được hộp quà trên mạng Amazon bằng cách giả giọng chủ nhân của mình - Ảnh 1.

Chú vẹt Buddy bằng cách giả giọng của chủ nhân mình, đã đặt mua hàng trên trang web mua sắm Amazon thông qua thiết bị điều khiển bằng giọng nói.

Tuy nhiên, đơn đặt hàng "trên trời rơi xuống" này lại dẫn đến một số trục trặc nho nhỏ với Corinna – chủ nhân của Buddy. Cô cho biết, sau khi loại bỏ nghi ngờ rằng chồng và con mình đã mua hàng, cô nghe thấy có âm thanh của hệ thống đang tương tác với Buddy, lúc đó thì cô chắc chắn chú vẹt của mình chính là "thủ phạm" trong việc này.

"Kể cả khi biết được chính Buddy đã đặt mua hàng từ Amazon, tôi vẫn cảm thấy thật khó có thể tin nổi vào điều đó" – Corinna nói.

Trong đoạn video được đăng tải trên báo The Sun, khi chú vẹt gọi tên "Alexa", thì đèn hệ thống hiện lên màu xanh, cho biết rằng nó đã nhận được yêu cầu từ người sử dụng. Sau đó, Buddy kêu lên một loạt âm thanh vô nghĩa, và hệ thống bắt đầu hồi đáp: "Bạn muốn đặt món hàng nào?" khi đó thì người chủ nhân của Buddy không mấy để tâm đến sự việc này, cho đến khi một đơn hàng với một vài hộp quà màu vàng được hiển thị trên đó.

Cô Corinna nói: "Tôi đã không thể ngừng cười khi phát hiện ra Buddy là nhân vật đứng sau sự việc này, nó đúng là một chú vẹt tinh nghịch. Gia đình tôi còn nuôi một con mèo, Buddy cũng rất hay giả tiếng mèo kêu nữa, nó rất thích gây được sự chú ý tới mọi người cũng như mua vui cho cả nhà đấy. Vào các buổi tối, lúc chúng tôi chuẩn bị đi ngủ, nó sẽ nói chúc ngủ ngon tới mọi người".