Chủ nhân bức ảnh "chết chóc" của Android lên tiếng: "Tôi chỉ muốn chụp 1 bức hoàng hôn thật đẹp thôi mà"

CN, Theo Nhịp Sống Việt 21:36 15/06/2020

Đây có lẽ là 1 kỷ niệm đáng quên của nhà khoa học kiêm nhiếp ảnh gia này, bởi anh đã phải căn thời gian rất lâu mới có được 1 bức ảnh hoàng hôn hoàn hảo nhất.

Khoảng 2 tuần trước, giới công nghệ đã được 1 phen xôn xao trước bức ảnh tưởng chừng như vô hại nhưng lại khiến hàng loạt smartphone Android 10 “chết lâm sàng”. Chỉ cần người dùng cài đặt bức ảnh này làm hình nền, chiếc điện thoại của họ sẽ bị crash liên tục đến mức không thể dùng nổi. Nguyên nhân được giới chuyên gia đưa ra liên quan đến hệ màu trên ảnh mà hệ màu của thiết bị xung khắc với nhau (bạn có thể tìm hiểu sâu hơn ở bài viết này ).

Chủ nhân bức ảnh chết chóc của Android lên tiếng: Tôi chỉ muốn chụp 1 bức hoàng hôn thật đẹp thôi mà - Ảnh 1.

Bức ảnh từng khiến nhiều anh chị em suýt đập tan chiếc smartphone Android của mình.

Rõ ràng đây chỉ là một sự cố bất đắc dĩ không ai lường trước được, và nó thậm chí còn chẳng phải một loại mã độc nhằm tấn công điện thoại của người dùng. Bản thân chủ nhân của bức ảnh trên đây, anh Gaurav Agrawal, cũng không thể ngờ tác phẩm của mình lại gây ra sự cố dở khóc dở cười như vậy. Anh đơn giản chỉ là muốn ghi lại phong cảnh tuyệt đẹp tại công viên quốc gia Glacier ở Montana mà anh có dịp ghé thăm vào năm ngoái mà thôi.

Mặc dù là 1 nhà khoa học nhưng Gaurav lại có niềm đam mê mãnh liệt với nhiếp ảnh, và việc chụp lại những địa điểm du lịch nổi tiếng đã trở thành 1 thói quen khó bỏ của anh. Để sản phẩm xịn sò một chút, anh đã sử dụng Lightroom để chỉnh sửa và xuất file ở chế độ màu extra-wide HDR. Thông thường thì lựa chọn này sẽ không gây ra hậu quả gì nghiêm trọng cả. Tuy nhiên, vì engine màu tích hợp trong Android 10 không thể hiển thị chính xác dải màu quá rộng trên bức ảnh của Gaurav nên mới gây ra tình trạng smartphone crash lên crash xuống liên tục như vậy.

Trong 1 cuộc phỏng vấn mới đây với BBC, Agrawal đã lên tiếng thanh minh rằng anh không thể ngờ tác phẩm của mình (đã được đăng trên National Geographic) lại để lại hậu quả nghiêm trọng như vậy. Anh cho biết: “Đúng là tôi rất muốn những bức ảnh do chính mình chụp có thể trở nên viral, nhưng là với lý do tích cực cơ. Chắc có lẽ phải đợi cơ hội khác thôi vậy. Tôi sử dụng iPhone, và ảnh nền luôn là hình của vợ tôi, nên tôi chưa gặp vấn đề này bao giờ cả”.

Trước khi trở thành “hung thần” của loạt smartphone Android, tác phẩm mà Agrawal đã đăng tải trên Flickr cá nhân của mình vốn đã nhận được rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng, trong đó có cả Ice Universe. Chính anh chàng này là người đầu tiên phát hiện ra vấn đề crash máy và cũng nhận định rằng nguyên nhân là do gam màu sắc. Khi đăng tải trên Weibo, bức ảnh của Agrawal đã được tự động chỉnh sửa màu 1 chút, và qua đó lại có thể cài đặt làm ảnh nền bình thường mà không gây ra bất kì hiện tượng lạ nào cả.

Chủ nhân bức ảnh chết chóc của Android lên tiếng: Tôi chỉ muốn chụp 1 bức hoàng hôn thật đẹp thôi mà - Ảnh 2.

Ice Universe là người đầu tiên phát hiện ra vấn đề mà bức ảnh này mang lại, và cũng phỏng đoán nguyên nhân là do dải màu trên ảnh.

Trong khi đó, rất nhiều smartphone Android cũ và smartphone của Nokia dường như không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này, bởi đa số chúng không sử dụng engine đọc màu mặc định của Google. Tuy nhiên, kể cả như vậy bạn cũng không nên chủ quan và tốt nhất là không nên thử nghiệm bức ảnh trên đây. Tất nhiên là bạn có thể reset lại toàn bộ thiết bị khi gặp lỗi, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc bạn có thể mất hết dữ liệu trong máy nếu không backup từ trước.

Ngay sau khi nhận được phản ánh của nhiều người dùng, đội ngũ lập trình viên của Android đã nhanh chóng kiểm tra vấn đề và tung ra bản vá trên Android Open Source Project để ngăn chặn những sự cố tương tự có thể xảy ra trong tương lai. Ngoài ra, người dùng Android 11 Beta (đã ra mắt vào giữa tuần trước) cũng sẽ không bị ảnh hưởng bởi bức ảnh của Agrawal, bởi phiên bản này đã có nhiều thay đổi trong việc đọc những bức ảnh sử dụng gam màu không hỗ trợ. Bạn có thể tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này tại bài phân tích chuyên sâu của XDA Developer .

Còn đối với bản thân Agrawal, người đã từng tham quan công viên quốc gia Glacier đến 3 lần, đây quả là 1 sự cố đáng buồn và cực kì đáng quên. Đó là 1 bức ảnh rất đẹp, nhưng lại có “tác dụng phụ” khó đỡ. Tệ hơn nữa là anh đã phải căn thời gian hoàng hôn rất lâu để có được tác phẩm hoàn hảo nhất, thậm chí còn suýt chút nữa thì bỏ cuộc giữa chừng. Agrawal chia sẻ: “Thời tiết hôm đó nhiều mây và khá âm u khiến tôi cho rằng mình sẽ không thể chụp được cảnh hoàng hôn nào ra hồn cả. Ngay khi tôi vừa định rời đi thì khung cảnh bắt đầu trở nên tươi sáng hơn. Chắc từ nay về sau khi chỉnh sửa ảnh xong tôi sẽ xuất file với định dạng khác vậy”.

Theo Gizmodo

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày