Chú mèo đi lạc được phong làm chúa tể lâu đài cổ ở Nhật Bản, thu hút du khách nườm nượp đến thăm

Chan, Theo Helino 19:33 10/01/2019

Sự xuất hiện của "chúa mèo" đã khiến cho số lượng du khách đến toà lâu đài cổ Bitchu Matsuyama ở Takahashi, tỉnh Okayama tăng vọt và vực dậy cả ngành du lịch của khu vực này.

Trong một trận mưa xối xả gây ra lũ lụt và lở đất vào ngày 14/7, một chú mèo 3 tuổi đã đi lạc đến khu vực lâu đài Bitchu Matsuyama, nằm trên đỉnh núi cao 430m ở Takahashi, tỉnh Okayama, Nhật Bản. Một người đàn ông làm việc tại lâu đài đã phát hiện ra chú một tuần sau đó và quyết định chăm sóc người bạn nhỏ đáng yêu này.

Không lâu sau, chú mèo đi lạc đã thu hút sự chú ý của Hideo Aihara, giám đốc điều hành dịch vụ du lịch lâu đài. Chú được đặt tên là Sanjuro, theo tên của samurai địa phương Tani Sanjuro và còn được tôn lên làm chúa tể của lâu đài Bitchu Matsuyama.

"Chúa mèo" được rước vào lâu đài bằng thảm đỏ thu hút sự quan tâm của các du khách

Trước khi đi lạc, Sanjuro sống cùng với chủ nhân là Megumi Namba, 40 tuổi. Vào giữa tháng 10, bà Namba đã cố gắng tìm lại thú cưng của mình sau khi nghe tin nó đang sống tại lâu đài cổ này. Tuy nhiên, sau khi được mọi người thuyết phục, bà đã quyết định để "vị chúa tể" ở lại đây.

Kể từ khi Sanjuro được tôn lên làm chúa tể, số lượng du khách đến thăm quan toà lâu đài đã tăng vọt, phục hồi nhanh chóng ngành du lịch địa phương sau thảm họa và thậm chí đứng đầu các bảng số liệu từ tháng 10 năm 2017. Đương nhiên, nguyên nhân chính là do có rất nhiều người đến thăm lâu đài được xây dựng vào năm 1240 vì muốn được gặp gỡ và bày tỏ lòng kính trọng với "chúa mèo" Sanjuro.

"Sanjuro thực sự là vị cứu tinh của chúng tôi, vì đã giúp toà lâu đài thu hút được thêm rất nhiều du khách. Chúng tôi sẽ chăm sóc tốt cho nó với tư cách là vị chúa tể đại diện mới của lâu đài", ông Hideo Aihara nói.

Chú mèo đi lạc được phong làm chúa tể lâu đài cổ ở Nhật Bản, thu hút du khách nườm nượp đến thăm - Ảnh 2.

Vị chúa tể canh giữ toà lâu đài cổ Bitchu Matsuyama

Chú mèo đi lạc được phong làm chúa tể lâu đài cổ ở Nhật Bản, thu hút du khách nườm nượp đến thăm - Ảnh 3.

Ta mệt rồi, nghỉ ngơi chút đã!

Chú mèo đi lạc được phong làm chúa tể lâu đài cổ ở Nhật Bản, thu hút du khách nườm nượp đến thăm - Ảnh 4.

Người đâu, đến che nắng cho ta ngủ!

Chú mèo đi lạc được phong làm chúa tể lâu đài cổ ở Nhật Bản, thu hút du khách nườm nượp đến thăm - Ảnh 5.

Xong chưa ta còn đi dùng bữa?

Chú mèo đi lạc được phong làm chúa tể lâu đài cổ ở Nhật Bản, thu hút du khách nườm nượp đến thăm - Ảnh 6.

Toà lâu đài cổ, nơi "chúa mèo" ẩn cư nằm trên ngọn núi cao ở Takahashi, tỉnh Okayama, Nhật Bản

Khi những hình ảnh và video về Sanjuro được đăng tải lên MXH, rất nhiều cư dân mạng cũng hào hứng để lại bình luận:

"Chú mèo này thật dễ thương".

"Tôi cũng muốn đến thăm toà lâu đài và Sanjuro".

"Nhà tôi cũng có 8 con mèo và 1 con Shiba Inu. Tôi rất muốn được đến gặp "chúa mèo" Sanjuro một lần".

"Tôi đã dự định sẽ đến thăm toà lâu đài vào mùa hè này nhưng phải huỷ vì trận mưa lớn. Tiếc quá, tôi cứ hi vọng có thể sớm được nhìn thấy chú mèo này".

(Theo N.S)